Lọc Truyện

Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 371

Lâm Thế Kiệt gật đầu, sau đấy, có hai người mạnh bạo lôi Giản Nghệ Hân lùi về sau, hoàn toàn không cho cô lại gần. Đứng bên bàn trà chỉ còn lại Lâm Thế Kiệt và Mộ Long. Lâm Thế Kiệt cầm ly rượu lên đầu tiên, nhìn Mộ Long bằng nửa con mắt: “Mộ Long, không phải đồ của mình thì không thể chạm vào, anh có biết đạo lý này không thế?”

“H á?” Mộ Long cười giêu cợt: “Không lẽ trong mắt anh, cô ấy chỉ là một món đồ thôi Những lời này của Mộ Long khiến sát ý trong mắt Lâm Thế Kiệt hằn rõ mồn một.

Lửa giận giữa cả hai chừng như chỉ chạm một cái là sẽ nổ tung.

Tên tóc vàng đi đến trước mặt hai người họ, trong tay còn cầm một chiếc đồng hồ bấm gi

“Quy tắc không cần tôi nói nhiều nữa chứ? Trong vòng một phút phải uống hết chỗ rượu này. Ai uống hết trước mà không say thì người đó thắng” Tên tóc vàng giải thích. Lâm Thế Kiệt và Mộ Long đều không có ý kí Còn Giản Nghệ Hân thì tròn mắt, trong vòng một phút uống hết sạch chỗ rượu này ư?

Thế... chẳng phải là đòi mạng người ta à?

Giản Nghệ Hân vẫn còn đang thương xót, tên tóc vàng đã hô khẩu lệnh, hai người bắt đầu uống rượu.

Lâm Thế Kiệt nâng Lâmc rượu lên, một tay cởi cúc áo vest. Anh từ công ty đi thẳng tới đây, trên người vẫn mặc vest, nhìn theo động tác của anh, mọi người đều được chiêm ngưỡng ngón tay thon dài cùng yết hầu đẹp đẽ, không ít người cảm thán thốt lên.

Đẹp thật đấy.

Muốn leo núi trên yết hầu của anh ghê!

Lâm Thế Kiệt vốn dĩ xuất thân từ gia đình danh giá, trên người ắt sẽ mang khí chất của một cậu ấm cao sang, thế nên bất kỳ động tác nào của anh cũng như đang quyến rũ người khác, thậm chí ngay cả Giản Nghệ Hân cũng không kìm lòng mà suy nghĩ mơ mộng. Tuy nhiên, điều bây giờ cô lo lắng hơn cả đó là sức khỏe của Lâm Thế Kiệt!

“Mộ Long, Lâm lên, Lâm lên!”

Tên tóc vàng rõ ràng thiên vị Mộ Long hơn, theo sau tiếng hô của cậu ta, một đám người sau lưng Giản Nghệ Hân cũng bắt đầu hô tên Mộ Long, nhưng có mấy cô gái đã bị vẻ đẹp của Lâm Thế Kiệt hớp hồn.

Mộ Long cũng điềm tĩnh uống hết Lâmc này đến Lâmc khác, trong phút chốc bầu không khí nóng lên.

Mồ hôi bắt đầu men theo gương mặt người đàn ông rơi xuống.

Khi đang đọ sức giữa chừng, Giản Nghệ Hân thấy rõ tay Lâm Thế Kiệt đè vào phần bụng theo bản năng, mày anh cũng nhíu chặt lại.

Không được rồi!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT