Lọc Truyện

Tình Yêu Tội Lỗi - Tâm Tửng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ngày hôm sau Hải Yến đã suy nghĩ đắn đo mãi, cô còn xem ngày hôm nay ngày có đẹp không , cô mở cửa nhìn ra ngoài xem có ai không ,không có ai thì cô mới đi cô sợ ra ngõ gặp người vía không tốt lại ảnh hưởng tới cô , và lúc bước ra cổng cô đã bước bằng chân phải trước theo hướng phong thuỷ hợp với tuổi của cô để cô xin vía , vì ngày hôm nay cực kỳ quan trọng đối với cô , cô sẽ gặp trực tiếp anh quản lý mà cô yêu thầm cả tháng nay rồi để cô bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, chính vì thế ngày hôm nay cô cần cẩn thận hết sức có thể.

– Mày thấy tao hôm nay thế nào hả, có đẹp không hả?

– Mày đẹp lắm rồi mà, hãy tự tin lên.

– Ừ .. tao sẽ cố gắng , nhưng tao vẫn run run mày ạ, tao thấy lo lo nhỡ anh ấy từ chối tình cảm của tao thì sao?

– Sớm hay muộn mày cũng phải biết kết quả thôi làm sao mày có thể yêu đơn phương một người mãi được, nên mày cần phải nói cho anh ta biết tình cảm của mình mày hiểu chưa?

– Ừm tao hiểu mà… nếu anh ấy đón nhận tình cảm của tao thì tốt biết mấy mày nhỉ?

– Tao cũng luôn mong mày được vui vẻ hạnh phúc mà, chúc mày tỏ tình thành công nhé?

– Cám ơn mày.

Vào tới công ty Hải Yến đi về văn phòng công ty nơi có phòng làm việc riêng của anh quản lý còn tôi thì về xưởng làm trước, tự dưng tôi thấy căng thẳng hồi hộp thế , nay con bạn thân đi tỏ tình mà tôi thấy căng thẳng hồi hộp thay nó luôn ý.. tôi cứ ngồi lẩm bẩm

” Cầu trời khấn phật độ cho bạn con tỏ tình thành công, chứ hôm nay nó mà tỏ tình thất bại là nó buồn nó khóc con không dỗ nổi đâu ạ”

Chị tổ trưởng đi qua thấy vậy liền hỏi

– Mới sáng ra mày đã khấn vái gì thế hả Ánh?

– À không có gì đâu chị..

Hải Yến đứng trước của phòng làm việc của anh quản lý cô hít thở một hơi dài lấy can đảm rồi gõ cửa

” Cộc cộc”

– Vào đi.

Hải Yến đẩy cửa đi vào, Hoàng Nam đang ngồi uống cà phê và xem tài liệu ở bàn

– Dạ em chào anh ạ.

Hoàng Nam ngẩng lên nhìn Hải Yến khiến cô ngại và hay tay bắt đầu run run…Hoàng Nam cười rồi hỏi

– Em là ….?

– Dạ em là Hải Yến công nhân may bên tổ 2 ạ.

– Ờ… em tìm anh có việc gì à?

– Dạ em chính là người nhắn tin cho anh đó, tin nhắn trên zalo đó anh, em nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh không xem,,tại sao anh lại không xem tin nhắn của em vậy ạ?

-À … chắc do anh bận nên anh không để ý, thế em nhắn tin cho anh có việc gì à?

– Anh mở tin nhắn ra xem đi ạ, em nhắn rất nhiều đó ạ.

– Có gì em nói luôn ở đây đi, nói trực tiếp luôn cho dễ đỡ phải nhắn tin qua lại cho mất công em ạ.

Hải Yến lấy hết can đảm và tỏ tình với Hoàng Nam

– Anh Nam à… ngay từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh rồi ạ, em thầm thích anh một tháng nay rồi , em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi anh à, thế nên em đã chủ động xin số của anh em kết bạn và nhắn tin với anh trên zalo đấy ạ,anh có thể cho em một cơ hội được làm quen với anh không ạ?

Lời tỏ tình thẳng thắn của Hải Yến khiến Hoàng Nam bối dối anh gãi đầu và nói

– Nhưng chúng ta chưa biết gì về nhau cả sao em lại vội vàng vậy chứ?

– Dạ thì bây giờ em sẽ nói cho anh biết về em ạ, em tên Hải Yến năm nay em 20 tuổi nhà em ở bên sông , em sang đây làm may được gần 2 năm rồi anh ạ, em thật sự rất thích anh Nam , anh đồng ý làm bạn trai của em anh nhé?

– Được rồi em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

– Dạ vâng ạ.

Hoàng Nam đi lấy nước mời Hải Yến uống khiến cô cảm động và cô còn tưởng mình tỏ tình thành công rồi , nhưng ngay sau đó Hoàng Nam lại nói những câu khiến cô đau lòng

– Chuyện tình cảm đâu phải nói yêu là yêu được đâu em , anh không biết em đã hiểu những gì về anh nhưng mà anh chưa hiểu gì về em cả, bây giờ em nói tên em thì anh mới biết , vậy anh trả lời em luôn nhé, anh cám ơn vì em đã dành tỉnh cảm cho anh anh trân trọng điều đó nhưng mà anh thích người khác rồi , trong lòng anh đã hướng về cô ấy rồi nên anh xin lỗi anh không thể làm bạn trai của em được, em hiểu và thông cảm cho anh nhé?

Từng lời Hoàng Nam nói như sét đánh ngang tai Hải Yến cô lắp bắp nói

– Anh có người mình thích rồi sao?

– Ừm em.

Hải Yến tỏ tình thất bại hộp quà nhỏ trong túi áo còn chưa kịp tặng cho Hoàng Nam nữa, anh từ chối tình cảm của cô rồi , cô muốn khóc quá , cô đau lòng quá, cô chưa biết phải làm sao cho mình hết quê thì Hoàng Nam nói

– Giờ anh có việc phải đi rồi, em về tổ làm đi nhé.

Hải Yến nhìn theo Hoàng Nam cô như chết lặng miệng cứng lại và không nói được câu gì.

Tôi đang ngóng ra ngoài cửa để xem cái Yến về chưa thì chị tổ trưởng gọi

– Ánh ơi, cái Yến nó đau bụng nó bảo em cổng đưa nó về kìa.

– Thật vậy à chị?

– Ừ..,nó bị sao thế nhỉ, mới sáng đã đi đâu mất cả tiếng đồng hồ xong giờ kêu đau bụng và đi về luôn là sao?

– Để em ra đưa bạn em về đã có gì em gọi cho chị sau nhé?

– Ừ đi đi.

Tôi chạy ra cổng vừa nhìn thấy bộ dạng của nó là tôi biết ngay nó đã thất bại rồi,tỏ tình thất bại nên giờ tâm trạng của nó đang bất ổn đây mà..

– Yến à…?

– Ánh ơi…..anh ấy thích người khác rồi..tao hết hy vọng thật rồi Ánh ơi.

Nó ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở, khổ thân nó 20 tuổi mới thích một người cuối cùng lại thất bại, tôi đưa nó về nhà tôi mua trà sữa cho nó uống rồi tôi động viên nó để nó nguôi ngoai, đời còn dài trai còn nhiều mà ,nó xinh đẹp như thế thiếu gì người để yêu đâu việc gì phải buồn nhiều như vậy đâu,sau một ngày khuyên nhủ động viên thì Hải Yến đã nguôi ngoai và đã vui vẻ trở lại.

Tối hôm đó ân nhân của tôi rủ tôi ra ngoài chơi , chúng tôi đi dạo hóng gió rồi anh ấy đã tỏ tình với tôi

– Ngọc Ánh em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, hãy để anh chăm sóc yêu thương em tới hết cuộc đời này em nhé?

Tôi cũng đã thích anh ấy rồi nên tôi vui vẻ nhận lời làm bạn gái của anh, người bạn trai cũng là ân nhân cứu mạng tôi lúc trước , tôi và anh ôm nhau thật hạnh phúc , tôi chính thức có bạn trai rồi mọi người ạ, tôi vui và hạnh phúc quá , giây phút hạnh phúc này có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.

” Ngọc Ánh anh yêu em”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT