Lọc Truyện

Tình Yêu Tội Lỗi - Tâm Tửng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hải Yến ngồi làm việc mà đầu óc cô cứ để ở tận đâu, cô làm việc mất tập trung trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới Ngọc Ánh và Hoàng Nam

” Hai người đó là mối quan hệ gì chứ”

Tại sao Ngọc Ánh lại nói dối mình tại sao cô ấy không nói với mình bạn trai cô ấy là Hoàng Nam”

“Cô ấy biết mình thích Hoàng Nam như vậy mà cô ấy vẫn tiến tới với anh Nam , rốt cuộc là Ngọc Ánh đang nghĩ gì vậy chứ”

Hải Yến thấy Ngọc Ánh mãi không về cô mới hỏi chị tổ trưởng

– Chị ơi chị biết Ánh đi đâu không ạ?

– À sếp vừa gọi điện báo là Ngọc Ánh đang đi chơi cùng sếp rồi nhé.

– Ngọc Ánh đi chơi cùng Hoàng Nam sao?

– Ừ , ủa mà hai người yêu nhau từ bao giờ mà không ai biết vậy, sáng nay thấy Ngọc Ánh lên xe ô tô của sếp ai cũng ngạc nhiên đấy.

Hải Yến nhếch mép nói

– Em không những ngạc nhiên mà còn sốc đó chị.

– Thế em ở cùng phòng mà em không biết nó và sếp yêu nhau à.

– Nó có nói với em là nó yêu sếp đâu nên em chỉ biết nó có bạn trai thôi chứ em không rõ bạn trai nó là ai chị ạ.

– Ờ , trước tao còn tưởng mày theo đuổi sếp chứ, sao giờ lại là con Ngọc Ánh thế hả?

Hải Yến nắm chặt bàn tay lại

– Nó hớt tay trên của em đó chị, em đã quá tin tưởng nó rồi.

Hải Yến bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc và cô bắt đầu đổ hết lỗi lên đầu Ngọc Ánh cô bạn thân 15 năm của mình , cô rằng Ngọc Ánh biết rõ là cô thích sếp nhưng Ngọc Ánh vẫn cố tình chen vào và cướp sếp của cô, và cô cho rằng nếu không có Ngọc Ánh thì chắc chắn sếp sẽ chọn cô.

….

Chiều hôm đó Hải yến không có tâm trạng làm việc nên cô xin về sớm, vì hàng không vội nên chị tổ trưởng đồng ý cho Yến về từ lúc 3 giờ chiều để Yến nghỉ ngơi , nhưng Yến không ngờ là cô vừa về tới cổng nhà trọ thì cô đã thấy xe ô tô của Hoàng Nam đang đỗ ở đó, có nghĩa là Hoàng Nam và Ngọc Ánh đang ở trong phòng trọ, Hải Yến uất hận cô từ từ đi vào và nhìn thấy Hoàng Nam và Ngọc Ánh đang ôm nhau rất tình tứ,Hải Yến uất ức cô chỉ muốn lao vào xé xác cô bạn bạn thân của mình ra luôn nhưng sau đó cô đã kìm nén được cảm xúc của mình, cô khẽ gõ vào cánh cửa

– Ánh ơi..?

– Yến à, cậu đi làm về rổi hả?

– Ừ..

Hải Yến đang chết trong lòng rồi nhưng cô vẫn kìm nén sự tức giận trong lòng cô lại , cô cười gượng và cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì

– Anh Nam cũng ở đây à?

– Ừ, nay em xin về sớm à?

– Dạ em hơi mệt nên em xin về sớm ạ

– Vậy em nghỉ ngơi đi nhé.

Hoàng Nam biết ý nên anh đứng dậy đi về để Hải Yến nghỉ ngơi, anh vừa đi khỏi Hải Yến lật mặt luôn cô lao lại túm tóc và tát cho Ngọc Ánh hai phát rõ mạnh

– Yến à.. sao mày tát tao vậy?

Hải Yến nghiến răng lại và nói

– Mày biết tao thích anh Nam như vậy mà mày còn xen vào là sao hả, đây là cách mày đối sử với bạn tri kỷ của mày hả Ánh?

Tôi cuống lên giải thích cho Yến

– Yến à mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã, thực ra tao không hề biết anh ấy chính là anh quản lý, tao thề là tao không biết Yến à?

– Mày câm đi, mày bớt diễn trò đi Ánh ạ, mày biết tao thích anh Nam như vậy trước mặt mày khuyên tao mày động viên tao đi tỏ tình với ánh ấy nhưng sau lưng tao mày âm thầm tán tỉnh anh ấy mày cướp anh ấy của tao , thế này mà gọi là bạn tri kỷ sao phải gọi là bạn hồ ly mới đúng , tao kinh tởm mày , mày không xứng đáng làm bạn của tao nữa.

Vừa chửi Yến vừa nhổ nước bọt vào người tôi, tôi cảm nhận được sự khinh bỉ của Yến dành cho mình nhưng giờ ngoài việc giải thích ra thì tôi không biết làm gì nữa.

– Yến à, tao xin mày mình tĩnh nghe tao nói 5 phút thôi , tao không hề biết anh ấy là quản lý đâu, anh ấy là ân nhân cứu mạng tao, tao và anh ấy tình cờ gặp nhau và cùng nảy sinh tình cảm với nhau , Yến à, tao biết bây gờ mày đang rất buồn nhưng tao không hề cướp anh Nam của mày , sáng nay khi biết anh ấy chính là anh quản lý công ty mình tao còn sốc đó, tao cũng không ngờ luôn, lúc mới quen anh ấy bảo với tao là anh ấy anh ấy làm quản lý ở gala ô tô nên tao không hề biết gì cả, mày hãy tin tao có được không.

– Tao không bao giờ tin đâu mày lừa tao ,tao không có ngu.

– Yến à, tao xin mày đấy, tao thực sự không cướp anh ấy của mày, tới ngày hôm nay tao mới biết mà, nếu tao biết anh ấy chính là người mày thích thì tao đã nói thẳng thắn với mày ngay từ đầu rồi, mày chơi với tao mười mấy năm thì mày phải biết tính tao chứ?

– Mày nghĩ mày chỉ nói vài câu mà tao đã ngu và tin theo mày sao, mày nhầm to rồi đấy.

– Yến à, tao thề độc đấy nếu tao nói sai nửa lời thì ra đường tao bị xe tông ch-ết luôn, tao thề độc đấy.

– Mày câm mẹ mồm mày vào đi , thề làm gì , thề mà ch-ết được thì đé-o ai giám thề đâu .

Mặc cho tôi đã giải thích hết lời nhưng Hải Yến vẫn giận và không thèm nói chuyện vói tôi, từ lúc đó Yến không ăn cơm cùng tôi nữa , chúng tôi mỗi đứa nằm một góc ,tôi hiểu tâm trạng của Yến mà nếu tôi là Yến thì tôi cũng sốc làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi khi biết người tôi thích lại đi thích bạn thân của mình chứ , tôi thật sự rất khó sử tôi không biết làm sao để vừa giữ được bạn thân lại vừa giữ được tình yêu của mình bây giờ nữa.

Mấy ngày sau đó Hải Yến giận và không nói chuyện với tôi mặt Yến lúc nào cũng lầm lì khó chịu, Yến nghỉ làm đi chơi tụ tập cùng mấy đứa dân chơi hàng xóm,khiến tôi vô cùng lo lắng , Yến đi chơi với đám bạn hư hỏng tới 12 giờ đêm Yến về , hôm nào Yến cũng say mềm ,về phòng trọ Yến nôn thốc nôn tháo cuối cùng tôi vẫn là người dọn dẹp và chắm sóc cho Yến thế nhưng đến sáng hôm sau Yến tỉnh Rượu nó lại coi tôi như kẻ thù không đội trời chung của nó vậy , nó chửi rủa sỉ nhục tôi thậm tệ nhưng vì tôi muốn níu giữ tình bạn của hai đứa nên tôi cố gắng nhẫn nhịn với hy vọng Yến sã bình tâm và suy nghĩ lại, bây giờ nó đang giận quá nên nó không suy nghĩ được gì , tôi sẽ cố gắng chờ tới lúc nó bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT