Lọc Truyện

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tên Hắc y tiến từng bước đến gần nơi của Mộ Tuyết,chiếc áo choàng tung bay theo từng nhịp chân,đôi tay đeo găng bảo hộ bằng da đen bóng khẽ đan vào nhau bẻ khớp ngón tay kêu lên răn rắc,khoé miệng Hắn nhếch lên cười một tràn đầy thống khoái.

-Ha ha ha...Thần Đan Bất Diệt...cuối cùng Ta cũng thấy được mi...đến đây...

Viên Linh Đan tròn to như quả cam toả ra linh khí vàng óng ánh đang bay lên giữa khoảng cách Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng,bất chợt bị tên Hắc y đưa một tay hút lấy,viên linh đan bay về hướng của Hắn,Mộ Tuyết mở mắt dùng lực hút trở lại,con ngơi của tên Hắc y co rút bất ngờ nháy sáng vì không thể hiểu vì sao Mộ Tuyết không còn linh đan vẫn có thể dùng được linh lực.

-Grừ...khốn kiếp thật...Ngươi giả vờ chuyển Thần Đan ư?

Mộ Tuyết hạ đầu mài,ánh mắt sáng quắc quyết đoán,cắn chặt răng cố sức kéo Thần Đan quay trở về,nơi khoé miệng cũng đã tuông máu đỏ chảy xuống cằm.

-Hừ...xem ra ông bạn già không muốn phối hợp với Ngươi rồi...

Tuy Mộ Tuyết có thể dùng Linh Đan của bản thân bộc Thần Đan đưa ra ngoài nhưng Vũ Thần vẫn có thể khống chế Thần Đan của mình,Y bất ngờ phát linh lực bắn ra tứ phía,tên Hắc y không phản ứng kịp thời nên cũng bị trúng chiêu đẩy văng ra xa,dấu mũi giày cày lên đất sâu hoắm .Tuy nhiên thương tích này không khiến cho tên Hắc y từ bỏ Thần Đan,Hắn nhanh tay tung chưởng đánh đến Mộ Tuyết.

-Hừ...chỉ một trò cỏn con muốn giết được ta sao...ngươi ngây thơ quá rồi...yaa...

Xung quanh đất đá nổ tung tạo thành hình bát quái mà trung tâm là tên Hắc y,trận pháp vây giữ cả Mộ Tuyết lẫn Khiêm Tử Lăng bên trong.Trận pháp này hút lấy linh lực lẫn sinh khí trên người của cả hai khiến cho Vũ Thần không thể xuất hiện,Thần Đan vẫn bay lơ lửng Mộ Tuyết không dụng được linh lực chỉ biết ngồi ôm lấy Khiêm Tử Lăng trong vòng tay.

-Aaa...Tử Lăng...có chết cùng chết...ta sẽ không bỏ mặc ngươi...aaaa...

Tình thế bất lợi tất cả phải dựa vào Thần thức của Vũ Thần trong Thần Đan chống trả lại tên Hắc Y nhưng Thần Đan vẫn cứ lơ lửng không dịch chuyển cho thấy Vũ Thần cũng không thể dụng linh lực ,Trận pháp do tên Hắc Y lập ra biến hoá khôn lường,Bạch Diễn Tình và Đông Kỳ Vân tỉnh lại cũng không thể tiếp cận được khoảng cách trăm bước,linh khí bao quanh đỏ rực , tạo ra một bức tường ánh sáng ,khiến cho những ai tiếp cận cũng bị hoá kiếp.Đông Kỳ Vân há hốc mồm

-Sao lại có thứ trận pháp đáng sợ đến như vậy?Ta ...ta chưa từng nghe nói đến...

Bạch Diễn Tình ngồi xuống tịnh tâm dưỡng thần nói.

-Tuổi đời của ngươi được bao nhiêu chứ?còn nhiều thứ ngươi không biết lắm đấy...đó chính là Diệt Ma Trận...là trận pháp do các Tu Nhân Chưởng Môn đời đầu của Tám Đại môn phái Trung Nguyên bày ra vào hơn ba trăm năm trước vây đánh Ma Tôn...tám phương hướng có tám vị trấn giữ...trận pháp này được ghi nhận vào tàn thư của Hoàng Gia Ma Tộc ...nhưng không ngờ một mình tên Hắc Y đó lại có thể trấn áp cả trận đồ...nếu Hắn là Tu Nhân thì linh lực vượt xa Tuyệt Đại Hoàng Kim,là Quỷ thì ...đã là Dị Thần rồi...

-Hả...ở đâu lại nhảy ra một tên đáng sợ như vậy chứ?

-Hừ...che mặt giấu thân phận...chắc chắn là người mà chúng ta quen biết...

-Gì?

Linh Đan của Mộ Tuyết bảo bọc bên ngoài bị hút cạn linh khí ánh sáng tắt hẳn,tên Hắc Y đắc chí vội giơ tay ra thu tóm Thần Đan trước khi lớp vỏ bao bọc bị vỡ,Thần Đan sẽ tự phong bế.

-Ha ha ha...Thần Đan Bất Diệt bây giờ đã thuộc về ta...

Hắn vừa há miệng định nuốt Thần Đan thì có hàng loạt chưởng lực đánh vào trận pháp,Ngọc Kiếm và Siêu Độ đồng thời xuất hiện biến lớn cắm thẳng vào bức tường linh lực kia,khiến cho trận pháp rung chuyển,tên Hắc Y tạm thời không thể nuốt Thần Đan phải độ thêm linh lực tiếp tục thi triển trận pháp .

Bảo Liên thời sau và Cát Danh Kỳ bay từ không trung hạ xuống,Đông Kỳ Vân nhìn thấy họ như nhìn thấy cứu tinh nói.

-Thái sư Thúc...Cát Danh Kỳ...

Bạch Diễn Tình nhìn qua một lượt nói

-Ngươi vui mừng cái gì chứ...một tên linh đan Tuyệt Hoàng Kim, một kẻ không có linh đan...kéo đến cũng chỉ nạp mạng...

-Hớ...Thái sư Thúc bị giảm cấp linh đan rồi á?

-Hừ...vốn là không có...

Bảo Liên thời sau vừa đáp chân xuống đất đã chạy về phía của Đông Kỳ Vân.

-Siêu Độ mày tự giải quyết đi...

Còn Cát Danh Kỳ thì vẫn độ linh lực cho Ngọc Kiếm để phá trận.

-Lãnh sư huynh...huynh vẫn ổn chứ?

Nghe tiếng của Cát Danh Kỳ,Mộ Tuyết cũng đưa mắt nhìn lên , bộ y phục màu tím nhạt ,tóc búi gọn gàng ,nam nhân thanh lịch đích thị là Cát Danh Kỳ.

-Xem ra đệ đã thăng cấp linh đan...ặc ...trận pháp này hút linh lực...đệ đừng phí phạm thời gian nữa...chạy đi...ặc...mặc kệ ta...

Đúng như lời của Mộ Tuyết,linh khí của Ngọc Kiếm bị trận pháp hút đi,Cát Danh Kỳ độ linh lực bổ trợ cũng không thể khiến Ngọc Kiếm phát huy,đành rút kiếm về hạ xuống chỗ của Đông Kỳ Vân.

-Thái sư Thúc trận pháp này không phá được... không giải cứu được Lãnh sư huynh ra ngoài...Thái sư Thúc chúng ta phải làm gì đây?

Bảo Liên thời sau nói.

-Ta làm sao mà biết...ta đã thả tin cầu cứu cho cái tên kỳ quái kia rồi,Hắn sẽ đến ngay thôi...Ậy ...Diệt Ma Trận trong truyền thuyết không phải là trận đồ hữu danh vô thực đâu à...nhưng sao cái tên này lại biết sử dụng chứ?

Đông Kỳ Vân nói

-Cát huynh tại sao huynh lại ở đây?huynh đi tìm ta à?

-Ta cùng Thái sư Thúc đây đã định ước cùng Thái sư Thúc kia sẽ gặp nhau tại Tây Thành...

Đông Kỳ Vân ù ù cạc cạc nói

-Huynh,huynh nói gì chứ,cái gì mà Thái sư Thúc này Thái sư Thúc nọ chứ?ta không hiểu gì cả!Thái sư Thúc bị kỳ quái lâu rồi mà!

-Bốp!

-Á...bể đầu ta...a...

Bảo Liên thời sau cốc đầu của Đông Kỳ Vân một cái nói

-Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng đừng có vô lễ với tiền bối nhá...kỳ quái này nọ là sao hả?

Cát Danh Kỳ nói

-Tóm lại là chúng ta có hai vị Thái sư Thúc...huynh đừng hỏi nữa,để qua trận này về Bách Kiếm Môn ta sẽ nói rõ...

Bạch Diễn Tình thấy Đông Kỳ Vân bị bắt nạt liền kéo tay Hắn qua bên chỗ mình.

-Cái lão Bánh Bao ngươi ,ta nhìn một chút là biết ngay lão không phải Bảo Liên hoà thượng đi với chúng ta suốt mấy ngày nay rồi...linh lực còn không có dám giở thói ức hiếp người sao?

Bảo Liên thời sau hất mặt chống hai tay lên hông nói.

-Thế thì sao con Hồ Ly kia,ta dạy dỗ đồ tôn của Bách Kiếm Sơn Trang thì liên quan gì đến ngươi...

-Cái lão chết bầm này ta sẽ...

-Ầm,ầm...

Tiếng nổ liên hồi làm cho cả bọn hoảng kinh nhìn sang trận pháp.

Siêu Độ thì khác hẳn Ngọc Kiếm,nó ánh lên kim quang vàng chói , những chữ kinh chú thanh tẩy túa ra khiến cho Khiêm Tử Lăng lẫn tên Hắc Y cảm giác khó chịu,như ngàn tiếng kêu của côn trùng cứ vo ve bên tai.Khiêm Tử Lăng vẫn mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể thì run lên bần bật,Mộ Tuyết phải ôm chặt giữ lại.

-Ưm..ưm...

-Tử Lăng...Tử Lăng...

Tên Hắc Y một tay bịt kín một bên tai ,một tay giữ Thần Đan không dao động.

-Yaaa...hừ Ta nhất thời quên mất cái thứ khốn kiếp này vẫn còn một thanh chưa tiêu diệt...

Ngay lúc này thì trận pháp có biến chuyển,lớp bao bộc Thần Đan Bất Diệt bị vỡ ,Thần Đan lộ ra ngoài phát ánh sáng bạc lấp lánh toả linh khí cực mạnh phá vỡ trận đồ,đồng lúc đẩy cả Mộ Tuyết,Khiêm Tử Lăng cùng tên Hắc Y ra ngoài,Cát Danh Kỳ lẫn Đông Kỳ Vân vội chạy đến đỡ lấy Mộ Tuyết và Khiêm Tử Lăng.

-Lãnh sư huynh...

-Khiêm huynh...ôi...

"-Á ta ôm Thiếu Chủ Ma Tộc ...huynh huynh đừng bất ngờ phát điên nha..."

Thần Đan sau khi phát hết linh khí thì rơi xuống đất trở thành một viên sỏi vô tri,Kim Sơn Vũ Thần lại bị phong bế,viên sỏi liền bị tên Hắc Y thu vào lòng bàn tay ,Hắn nhìn viên sỏi vô tri mà vặn vẹo sắc mặt .Siêu Độ vẫn bay lơ lửng phát kinh chú khiến cho tên Hắc Y nổi điên hét lên.

-Yaaa...kế hoạch suốt hai mươi năm của Ta...Thần Đan Bất Diệt...aaa...

Sau tràn dài la hét muốn bể phổi Hắn bộc phát sát khí cuồng nộ ,ma tức xung quanh biến đổi thành lớp khói đỏ càng lúc càng lan ra.Từ thân của Hắn phóng ra những rễ cây đen xì quấn lấy Siêu Độ quật một cái thanh kiếm hoá đen rồi rơi thành tro bụi,nhìn thấy cảnh tượng Bảo Liên thời sau hoảng vía.

-Á...sao lại như vậy...sao sao có thể...một chiêu đã tiễn thần khí của Siêu Độ về Địa Ngục rồi á...

Bạch Diễn Tình cũng chao mài

-Hắn lợi hại hơn cả Lăng Thành Điện Hạ và Bá Dực Lãng Thiên...nhưng không có khí chất Vương Giả không phải người của Quỷ Tộc...Hắn là ai chứ?

Mộ Tuyết đứng nghiêng ngả rời khỏi Cát Danh Kỳ đi đến xem xét Khiêm Tử Lăng.

-Tử Lăng, Tử Lăng...không xong rồi linh lực phong bế kinh mạch của Hắn sắp tan hết rồi...

Bạch Diễn Tình chạy đến vội độ linh lực giúp Khiêm Tử Lăng giữ mạng.

-Để Thiếu Chủ ngồi xuống...

Bảo Liên thời sau chết điếng nhìn Tên Hắc Y chuyển mắt dời đến bọn họ.

-Á ...ngồi gì nữa...Hắn đến rồi kìa ...

Cát Danh Kỳ đưa túi thảo dược cho Bảo Liên thời sau nói

-Thái sư Thúc xin người mang thuốc về cứu Phong sư huynh và Thiên Thanh...

Bảo Liên thời sau ngơ ngáo

-Hả,hả...ngươi nhờ cậy nhầm người rồi á... tiểu tử...

Cát Danh Kỳ cầm Ngọc Kiếm bay lên mở trận pháp vây khốn tên Hắc Y lại

-Mọi người chạy đi...ta cản chân Hắn...yaaa...

Đông Kỳ Vân há hốc mồm không biết phải làm gì

-Cát ,Cát sư huynh...

Bảo Liên thời sau nói

-Đi thôi...chạy thôi...

Tên Hắc Y nhếch mép cười khẩy một cái nói

-Đúng là không tự lượng sức...hôm nay bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng thoát khỏi ta...yaaa...

-Ầm,ầm...

-Á...

Hắn tung chưởng phá trận đánh bay Cát Danh Kỳ ngã xuống đất,liền trực tiếp giáng cho Cát Danh Kỳ thêm một chưởng,may mắn là Bảo Liên thời trước vừa dịch chuyển đến mở ra Thời Không Sinh Tử nuốt chửng chưởng lực kia cứu Cát Danh Kỳ một mạng ,còn phóng ra một đạo bùa toả ra ảo ảnh che mắt bao lấy tên Hắc Y.

-Chạy !

-Thái sư Thúc!

Cả bọn được Bảo Liên thời trước mở kết giới dịch chuyển tức thời rời khỏi Tây Thành,đến Sa Mạc Huyền Ảo ,Bảo Liên thời sau nói

-Ngươi biết cách đối phó Hắn sao không trực tiếp hút Hắn vào Thời Không Môn đi...sao lại đến nơi hoang tàn này chứ?

-Ngươi tưởng ta là Thần Tiên hả muốn mở Thời Không Sinh Tử Môn là mở sao?Thời Không đó không duy trì được sẽ biến ngay tức khắc...Hắn bị ảo cảnh thuật giữ chân không lâu nữa sẽ đuổi đến đây bây giờ...

-Hừ...ngươi vô dụng ta đã biết lâu rồi...

-Ngươi...grừ...

-Tên Hắc Y này dường như là người ngươi đang tìm kiếm đấy...là một Dị Thần...

-Ừ biết rồi...Tiên Nhân đâu?Mộc Liên Tơ đâu...

-Trong túi càn khôn đây...còn Tiên Nhân y như những gì ngươi đã từng nói...chẳng ai thèm tin lời của ta...với lại Nhân Giới không phải họ cai quản không có trách nhiệm cứu giúp...thế đấy...

Bảo Liên thời trước nhìn sang Cát Danh Kỳ hỏi

-Không phải Ta đã bảo các ngươi đến thẳng Giai Dĩnh Điện tìm gặp Dung Thượng hay sao?

Cát Danh Kỳ nói

-Nghe theo sự chỉ dẫn của Thái sư Thúc đệ tử và Thái sư Thúc hiện giờ đến Đỉnh Tây Quỷ Sơn tìm kiếm Tiên Lộ...quả nhiên đã tìm thấy đường đến Tiên Giới...nhưng ở Thượng Vân Môn không hề có Giai Dĩnh Điện,Tuyết Hạo Điện hay Hàn Hành Điện...chỉ là một Thành Trì trãi dài hơn trăm dặm ,đồ sộ lộng lẫy tên là Thượng Vân Thành...Tiên Nhân ở đây rất hiếu chiến vừa thấy Tu Nhân chưa đắc đạo đã đánh đuổi...đệ tử cùng Thái sư Thúc hiện tại phải rời khỏi Tiên Giới...

-Gì gì chứ ...ở thời không này thay đổi cả Tiên Giới luôn á?Ta ta ta ...chưa hề trở lại Tiên Giới nên không biết...vậy tại sao các ngươi hái được Mộc Liên Tơ?

Bảo Liên thời sau nhếch mép cười khẩy

-Thế tại sao ngươi có Siêu Độ,Chuông cổ...thì ta dùng cách cũ thôi..."hoá duyên"...

-Hừ... vậy mà có kẻ lại dám dè biểu ta...ta phỉ ha...

-Ngươi...hừ không tranh luận nữa,kết lưới nhanh đi...tên Dị Thần kia không đơn giản là chỉ giết chúng ta thôi đâu...

Đông Kỳ Vân nhìn thấy có hai Bảo Liên thì cũng kinh ngạc

-Một Thái sư Thúc đã kỳ quái lắm rồi giờ lại thêm một vị nữa...

-Bọn ta nghe thấy đấy nhá!

-Dạ dạ ...đệ tử có nói gì đâu ạ...

Bảo Liên thời trước nhìn sang Mộ Tuyết nói

-Tiểu Tử ngươi ổn chứ?

Mộ Tuyết cố nhếch miệng lên cười gượng

-Linh Đan cũng mất rồi,lão nghĩ xem ta có ổn không?Lão đã giết Hoàng Tử Phi rồi sao?

-Ngươi quan tâm đến Hoàng Mẫu của Khiêm Tử Lăng sao?Bà ta cũng chỉ là con rối...nhưng trước khi chết đã có nói với ta những lời rất kỳ lạ...tên Hắc Y kia là chủ nhân của cả Quỷ Thành và Trung Nguyên ,chính Hắn là chủ mưu giăng bẫy ở mật thất Lan Nguyệt Điện muốn ngươi tự đưa Thần Đan Bất Diệt ra ngoài cứu Khiêm Tử Lăng ...Bá Dực Lãng Thiên hiện tại là con rối ,nhiều Tông Chủ đại phái cũng do Hắn khống chế ... Thời không này có nhiều thay đổi...mọi chuyện xảy ra không như chúng ta đã biết,nhưng các sự kiện vẫn diễn ra dù là theo một cách khác ...tính đến thời điểm này có lẽ đã đến giai đoạn Thiên Oán thiêu đốt Ma Vực,ta suy nghĩ mãi nếu như ngươi không nuốt Ma Đan của Ma Tôn thì chính là Khiêm Tử Lăng...Ta nhớ đến ở thời không trước ngươi chính là ở Hang La Hét nuốt Ma Đan biến Dị Thần không dùng đến trận pháp Hoán Linh Đổi Cốt,nhưng khi ta đến đó thì phát hiện ra dấu tích có kẻ đã từng dụng thuật Hoán Linh Đổi Cốt...

nhưng ngươi nhìn xem Dị Thần như Khiêm Tử Lăng có cần phải dụng thuật Hoán Linh Đổi Cốt không và tại sao một chiêu của Kim Sơn Vũ Thần đánh đến Hắn cũng không đỡ nổi ,còn bị vỡ Ma Đan ngay tức khắc.

-Ngươi biết rõ là thần thức của ta không thuộc về hai thời không này mà ,khi ta nuốt Ma Đan của Ma Tôn đã phải đấu với thần thức của Ma Tôn bị phong bế trong Ma Đan ,để giành kiểm soát thân thể và Ma Lực không cần dụng thuật Hoán Linh Đổi Cốt...ma lực của Ma Tôn sánh ngang Kim Sơn Vũ Thần...một chưởng khó mà khiến ta vỡ ma đan...ta nghĩ thứ mà tên Hắc Y này cho Tử Lăng nuốt không phải Ma Đan của Ma Tôn...

Bảo Liên vừa nghe xong lời của Mộ Tuyết liền nhăn ấn đường.

-Hừ...vậy là tên Hắc Y đã nuốt Ma Đan của Ma Tôn nên mới có thể trở thành Dị Thần...Ngươi nghĩ kỹ xem là ai có khả năng làm đảo lộn mọi sự kiện ở Trung Nguyên lẫn Ma Vực...cả Lan Nguyệt Điện cũng bị thay thành những con rối...Hắn phải là người rất am hiểu về chúng ta...nhưng ở thời không trước tất cả đã bị tan thành tro bụi cả rồi mà Hàn Bất Tiếu?Ma Tôn?Tạ Kiều Lam?chắc chắn không phải Ma Tôn rồi nếu là Hắn thì Thiên Oán đã được mở ra ...ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra Hắn rốt cuộc là ai?

-Ta hiện giờ không còn linh lực không thể đánh với Hắn nên không thể tháo mạ nạ kia xuống...Thần Đan Bất Diệt cũng đã bị phong bế...nếu Hắn đã nuốt Ma Đan tại sao vẫn còn muốn Thần Đan?

-"Hừ...là Hắn không có khả năng mở Thiên Oán sao?"

-Ngươi hỏi ta làm gì...làm sao ta biết...tình thế bây giờ chỉ có thể tìm cho ngươi một Linh Đan khác , giúp cho Bạch Diễn Tình phá phong ấn để trở thành Thập Nhị Tiên Trưởng mới mong đấu lại tên Hắc Y Dị Thần kia...

-Hừ...Linh Đan là cả một quá trình tu luyện của Tu Nhân lão muốn thay là thay sao?Đi moi Linh Đan của kẻ khác à?Nếu có ta cũng ưu tiên cho Tử Lăng trước...còn tên Bạch Diễn Tình kia phải đến cây Hoa Tử Điệp ở Tuyết Hạo Điện tìm lại nguyên thần mới phá được phong ấn ký ức...nhưng Tuyết Hạo Điện ở đâu?

-A Di Đà Phật...lão nạp không phải đại ma đầu mà đi moi linh đan của người khác...ý ta là đến Tiên Giới tìm giúp đỡ...không có Tuyết Hạo Điện thì vẫn có cây Hoa Tử Điệp chứ?nếu không thì làm sao có Bạch Diễn Tình.

-Hừ...ngươi gạt bỏ đám Tiên Nhân ích kỹ kia qua một bên đi... không phải Bảo Liên thời này và Cát Danh Kỳ cũng vừa mới bị đuổi về đấy sao...đến Tiên Giới tìm giúp đỡ ...thôi chờ Diệt Thế đi...

-Ngươi...hừm... Đó là bọn họ không phải người của thời không trước như ta và ngươi... ngươi không muốn cứu Khiêm Tử Lăng sao?

-Hắn là quỷ vương đưa đến Tiên Môn sẽ bị thanh trừng...có chỗ cho Hắn trú ngụ à...ta không muốn Hắn bị tổn thương nữa...

-Vậy ngươi muốn chờ chết sao?

-Ta...

Mộ Tuyết ấp úng không thể trả lời vì chẳng còn nghĩ ra cách nào để bảo toàn mạng sống cho Khiêm Tử Lăng và Hắn,Bảo Liên nói tiếp

-Tây Quỷ Sơn có một nửa ngọn núi là nơi chí âm đưa Hắn đến đó tạm lánh...

-Tên Hắc Y này là Dị Thần đừng nói là Tây Quỷ Sơn,Tiên Giới cũng không cản nổi chân Hắn...

-Thế ngươi có muốn thử không hay ở lại đây chờ chết?

-Hừm...đi!

Bảo Liên thời sau nói

-Kết lưới xong rồi...tên quái gở kia đến yểm chú khai trận đi...

Cát Danh Kỳ lo lắng nói

-Phong sư huynh và Thiên Thanh đang chờ thảo dược cứu mạng...đệ tử thấy chúng ta nên trở về Bách Kiếm Môn,ở đấy có trận pháp bảo hộ Long Sơn Đỉnh có thể chống Tà Ma.

Bạch Diễn Tình cười khẩy một cái nói

-Ngươi ngây thơ thật đấy...trận pháp đó chỉ có thể chống đỡ Quỷ Tuyệt Đại muốn cản chân Dị Thần chỉ là trứng chọi đá.

Bảo Liên thời trước yểm chú bổ trợ lưới phép biến nó thành một pháp bảo lợi hại.

-Tuy không sánh bằng Tiên Nhân độ chú nhưng cái này cũng có thể giam giữ tên kia được vài ngày.

Bảo Liên thời sau nói

-Gì chỉ được vài ngày thôi sao...chạy đến Tây Quỷ Sơn còn chưa kịp a nói chi đến về Bách Kiếm Sơn Trang...

Đông Kỳ Vân nói

-Chúng ta có thể chia nhau đi hai hướng không?Ta và Bạch Diễn Tình, Cát Danh Kỳ về Long Sơn đưa thuốc ,tập hợp quần hùng cùng nghĩ cách chống lại Dị Thần.Những người còn lại đi Tây Quỷ Sơn tìm cách cứu Lãnh sư huynh và Khiêm sư huynh .

-"Tên Hắc Y kia là đang truy sát Lãnh sư huynh không liên quan đến ta,đưa Bạch Diễn Tình về Bách Kiếm Môn trốn,nếu có Thiên Oán cũng có thể ở cạnh nhau tốt hơn đi chung với bọn họ chờ chết ..."

Bạch Diễn Tình nói

-Ta không theo ngươi...ta phải bảo vệ Thiếu Chủ.

-GÌ chứ ngươi là người của ta đương nhiên phải theo ta.

-Ai là người của ngươi chứ...grừ...

Đông Kỳ Vân thấy nanh vuốt của Bạch Diễn Tình thì lắp bắp nói

-À à...ý của ta là ta là người của ngươi...ngươi đi đâu ta theo đó...

Hai Bảo Liên nhìn nhau khịt mũi

-Hậu bối bây giờ thật quái đản!

-Nghiệt duyên!

Mộ Tuyết nói

-Bảo Liên hoà thượng thời này và Cát sư đệ nên trở về Bách Kiếm Môn cứu Phong sư huynh và báo tin Dị Thần đã xuất hiện ,bọn người của Trung Nguyên sẽ tự động tìm cách bảo vệ môn phái của mình,đây là trận đấu giữa Thần và Quỷ ,Tu Nhân có mấy người đắc đạo hiểu rõ ? nạn kiếp Diệt Thế không phải ai cũng tin,Cát Danh Kỳ đệ không nên hao tâm tổn sức cho việc liên kết các môn phái ,hãy bảo vệ tốt Long Sơn Đỉnh .Những người còn lại là mấu chốt để chống lại Dị Thần sẽ cùng đến Tiên Giới,Ta sẽ làm mồi nhử tên Hắc Y vào trận,cản chân Hắn, Bạch Diễn Tình ta giao Khiêm Tử Lăng cho ngươi bảo vệ ,không còn thời gian để chọn lựa nữa nên xuất phát ngay.

Bạch Diễn Tình nói

-Một mình ngươi ở lại giữ trận pháp sao?ngươi không còn linh đan,đánh với các chiêu thức không có linh lực ngươi là muốn nạp mạng cho tên Dị Thần kia hả?

-Ta đã quyết định rồi đi đi...

Bảo Liên thời sau nói

-Nhân Thế u mê cứ tùy duyên...A Di Đà Phật...

Sau đó mọi người liên kết nhau tạo ra một trận pháp và chờ tên Hắc Y xuất hiện,quả nhiên chưa bao lâu một trận cuồng phong kéo đến,gió thổi cát bay mịt mù ,chướng độc oán khí màu đỏ nhuộm kín một vùng .Tên Hắc Y xuất hiện.

Danh sách truyện HOT