Lọc Truyện

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mũi Trâu ngự kiếm bay với tốc độ sấm chớp,chỉ mong có thể thoát khỏi tên Ác Quỷ không rõ lai lịch kia,nhưng Ma Tôn đâu dễ dàng buông tha cho cô,Hắn đuổi theo phía sau ,vừa bay vừa chém Đao Khí tấn công tới tấp quyết tâm hạ sát Mũi Trâu trước khi Mũi Trâu nhận thêm những luồng linh lực hỗ trợ.

Mũi Trâu vừa né tránh vận công tụ linh lực nơi hai ngón tay vẽ bùa chú,bất ngờ cô quay lại tung ra hàng trăm đạo bùa như mưa trút bay bám vào Ma Tôn,lớp bùa chú dán chặt vào người của Ma Tôn ,càng lúc càng dày ,gói trọn Hắn thành một quả cầu giấy vàng ánh lên chữ kim quang màu đỏ .

_Còn không áp chế được ngươi?

Mũi Trâu không để cho Ma Tôn có cơ hội phá đạo bùa ,cô nhảy khỏi Hoả Lôi bay lơ lửng ,triệu hồi Hoả Lôi về tay ,chém một luồng lửa điện vào quả cầu.

_Lôi Hoả Truy .....Yaaaaa.....

_Uỳnh.....

Quả cầu giấy nổ tung trước khi luồng lửa điện bay đến,Ma Tôn dùng tay không đở lại chưởng lực uy mãnh đó của Mũi Trâu,Hắn chuyển động tay theo hình tròn,tức thì luồng lửa điện mạnh bạo trở nên uốn lượn thành vòng xoắn ốc,như một con rắn bị tóm lấy đầu ,giẫy giụa toàn thân.Ma Tôn phá lên cười điên cuồng,còn Mũi Trâu thì trợn mắt kinh hãi.

_Ha ha ha.....ma lực của ta tuy đã bị giảm sút nhưng tu vi vẫn hơn ngươi cả ngàn năm.....yaaa....

Hắn đẩy tay một cái,luồng lửa điện bổng dưng phát ra thêm một luồng chướng độc bao quanh,bay ngược về phía Mũi Trâu ,cô dùng Hoả Lôi đánh thêm một đường lửa điện cản lại,nhưng ma lực của Ma Tôn quá mạnh ,Mũi Trâu không thể cản nổi sức công phá của nó,cô lãnh trọn đòn đánh trả từ Ma Tôn,Quỷ Hồn tổn thương nghiêm trọng ,bay văng cả dặm mới rơi xuống đất,toàn thân đẫm máu,miệng cứ trào ra từng ngụm, từng ngụm máu tươi,cô cố há to họng ,thở hắt lên hỗn hễnh ,nhưng càng lúc càng thấy nghẹt thở,xương cốt tan vỡ,đau không thể tả xiết .Lúc này Mũi Trâu nghe văng vẳng tiếng của tên Nhóc Phán Quan bên tai,âm thanh cứ vang ong ong trong đầu.

"_Nhớ lấy,nếu cô mà chết ở không gian đó thì mãi mãi làm phù du trôi dạt , không thể tụ linh,hồn phách không thể triệu hồi,đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh....nhớ lấy...."

_Hước...ặc ..ặc... không thể chết....mình không thể chết....ặc....mình .... không được chết.....Tử Lăng....ặc.....Khiêm Tử Lăng.....ta không chết...ặc.....Khiêm Tử Lăng....hước....

Quỷ Hồn của Mũi Trâu tan ra thành những đóm nhỏ như đom đóm mang ánh sáng màu xanh lam nhạt mờ ảo, những đóm sáng này bị cơn gió từ xa thổi đến cuốn bay đi,lẩn khuất vào sương khói,biến mất.

Hoá ra là Ma Tôn bay đến,sự chuyển động của Hắn tạo ra gió thổi đến,làm cho tàn hồn ít ỏi của Mũi Trâu bị thổi bay.

Ma Tôn quét mắt nhìn xung quanh,một lúc thì cười phá lên .

_Ha ha ha .....cuối cùng thì cũng rảnh tay.....yaaaaa......

Ma Tôn nghiến răng dồn hết ma lực đẩy cả thân hình của Hắn biến lớn lên.

......

Tạ Kiều Lam không biết về Dị Thần nhìn thấy Lãnh Mộ Tuyết có dấu Ma Ấn kỳ lạ,cứ ngỡ rằng Lãnh Mộ Tuyết bị nhập ma,dùng Chuông Cổ để thanh tẩy ma khí,Hắn tung một chưởng đánh đến để ngăn chặn Lãnh Mộ Tuyết vận công điều tức.

_Hừ....nhập ma rồi thì càng tốt...yaaa....

Lúc này Ma Tôn từ trong tâm thức của Lãnh Mộ Tuyết công phá ra bên ngoài,khiến cho Linh Đan bị vỡ của Y tích tụ lại tạo ra một Ma Đan ,kiến tạo lại toàn bộ kinh mạch ,xương cốt của Lãnh Mộ Tuyết.

Một chưởng đánh đến của Tạ Kiều Lam bị ma tức xung quanh thân của Lãnh Mộ Tuyết cuốn xoay vòng ,tăng thêm sức công phá ,dội ngược lại Tạ Kiều Lam, khiến cho Hắn sửng sốt.Cú đáp trả nhanh đến khiếp đảm,Tạ Kiều Lam chỉ kịp tạo ra vòng kết giới bảo vệ,nhưng cũng vô ích,Hắn bị trúng chưởng văng ra khỏi Bảo Sơn Đỉnh,cả một nửa quan cảnh phạm vi bán kính ba dặm của Bảo Sơn Đỉnh cũng bị quét sạch,để lại một nơi đất đá vụn nát,trống không.

Bầu trời lúc này cũng biến đổi ,vốn đang bị âm u vì chướng khí của Tạ Kiều Lam bao phủ bây giờ lại đổi thành một màu đỏ máu kỳ dị, những đám mây đỏ tích tụ những tia điện ánh tím,phát ra tiếng xoẹt xoẹt,nghe đến gai người.

Bảo Liên ngó thấy đơ cứng mặt mũi,há hốc mồm,lắp bắp.

_Thiên...Thiên....Thiên Oán.....

Bạch Diễn Tình tung đuôi quất vào Lãnh Mộ Tuyết,vừa đánh vừa hét lên.

_Còn không mau ngăn Hắn mở mắt....Ngươi đứng trơ ra đó muốn thấy cảnh Diệt Thế hả?yaaaaa.....

Bảo Liên chợt tỉnh vội tung chưởng đánh đến Lãnh Mộ Tuyết.

_Yaaaa....chết thì chết...yaaaa....

_Ầm,ầm ....

Một loạt tia sét đánh xuống Bảo Sơn Đỉnh,khắp nơi nổ tung tan tành,Bạch Diễn Tình bị sét đánh trọng thương té nằm trên đất,sau đó Bảo Liên cũng bị những chưởng lực đánh bật lại trúng đòn, miệng ọc cả búng máu,té nằm cạnh Bạch Diễn Tình,Y nhanh tạo ra một vòng kết giới bảo vệ là lăng kính linh lực trong suốt chụp xuống hai người,tránh khỏi những tia sét đánh tới.

_Ặc...ặc....chút thì mất mạng ....hic...còn đâu là tiên cảnh ta dày công tạo dựng ...ặc.....

Bạch Diễn Tình nghiến răng,nơi khoé miệng đã đầy máu đỏ.

_Ặc.....cái Lão Bánh Bao quái dị Ngươi ,bây giờ là tình huống gì hả ,không lo cho cái mạng nhỏ của ngươi mà lại quan tâm đến quan cảnh nhạt nhẽo này hả?Ngươi cũng gần xuống Địa Phủ cư ngụ rồi đấy,khi đó tha hồ mà ngắm cảnh.....ặc....

_Có Hồ Ly điên ngươi mới thích xuống dưới đó,ta sẽ phi thăng lên tiên giới....a...ặc...khụ...

_Ặc...ặc....Thiên Oán mở ra....ặc ..... Tiên Lộ đóng lại....ặc ngươi chưa nghe qua à.....Thần Tiên cũng chẳng màng đến Nhân Gian này đâu,huống hồ gì là cái mạng cóc ghẻ của ngươi....ặc...

_Ngươi...hừ...cố mà bò lết khỏi đây đi....ta nghĩ đây chính là Lôi Kiếp của ngươi đấy....mau phối hợp cùng ta vận công dịch chuyển đưa chúng ta rời khỏi đây trước đã....nếu không Hắn mở mắt ra thì ta và ngươi nhắm mắt xuôi tay.....

Tức thì một loạt tia sét đánh xuống Đỉnh Bảo Sơn liên tục,tiếng nổ phát ra liên hồi như một trận pháo Oanh thiên lôi,oanh tạc khắp nơi,dù đang ở trong kết giới bảo vệ cũng khiến cho cả hai người sợ mất cả hồn ,Bạch Diễn Tình đưa hai tay bịt kín hai lỗ tai mình,vẻ mặt sững sờ,nhìn quan cảnh trước mắt dường như rất quen thuộc với Y.

_A...a.....aaa....

Bổng dưng Bạch Diễn Tình đưa một tay ôm đầu,kêu đau dữ dội,khiến cho Bảo Liên chớp mắt liên tục ngỡ ngàng.

_Ngươi ,ngươi,ngươi ...lại bị gì đây?bảo ngươi hợp sức dịch chuyển khó khăn lắm hả,lại ôm đầu kêu la,sao khi nãy bị sét đánh trúng lại không kêu đau?Giở trò à?

Bạch Diễn Tình vẻ mặt thống khổ ,đau đớn ,Y nằm co quắp ôm đầu,mồ hôi tuông ra ướt cả y phục.

_A...đau đầu quá....aaaa....ta đau quá....ặc ặc...

Y đau quá mà ngất đi luôn.

_Hê....ta không phải Đông Kỳ Vân đâu à,ta không có nhiệm vụ bảo vệ ngươi đâu nhé,tỉnh lại đi Hồ Ly ,...ôi trời...

_Ầm,ầm......

_Hước.....

Từ nơi biệt viện đổ nát Lãnh Mộ Tuyết mở mắt ra,hướng mặt lên trời ,hai tay vận công đẩy ra một luồng ma lực màu đỏ khiến bầu trời trên Đỉnh Bảo Sơn như nứt toạc ra,cả trăm lệ quỷ,oán hồn hung hãn lộ mặt kêu réo đinh tai nhức óc,trực chờ chui xuống Nhân Gian.

_Oé.....éc.....grao......

Bảo Liên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó sắc mặt của Y tái xanh không còn chút máu hoảng vía dùng thuật dịch chuyển đưa Bạch Diễn Tình cùng chạy khỏi Bảo Sơn.

_Á.....chạy mau chạy mau......

Đúng lúc này Tạ Kiều Lam từ hố sâu bay trở lên Đỉnh Núi,Hắn mở to mắt nhìn bầu trời đỏ rực với lệ quỷ ,oán hồn kêu réo ,rên la,mà run rẩy.

_Đây,đây...là lệ quỷ của Địa Ngục sao?

Những Oán khí của Quỷ sau khi chết sẽ bị kéo vào một không gian vô định giam cầm ,không tiêu tán , không siêu sinh ,tích tụ lâu ngày trở thành Lệ Quỷ Địa Ngục, không gian này đừng nói đến Ma Tộc,ngay cả Tiên Gia cũng không dám bước vào,nơi đây số lượng lệ quỷ lên đến hàng triệu con ,một khi thoát khỏi không gian bị giam cầm chúng sẽ biến tất cả những nơi chúng đến thành Địa Ngục.

Hắn nhìn vào Lãnh Mộ Tuyết suy nghĩ mãi chẳng biết Lãnh Mộ Tuyết đã nhập ma như thế nào,tại sao lại có ma lực cường hãn như vậy, có thể thả Lệ Quỷ ra từ Địa Ngục.Hắn nắm chặt hai lòng bàn tay lại thành quyền,tích tụ ma lực.

_Hừm.....ta đã một đời tu luyện Nhục Thể Hình Nhân Chú là để thống trị Nhân Gian này ,làm chủ nhân của ngươi ,há để cho ngươi làm đảo lộn....Lãnh Mộ Tuyết đừng hòng....yaaaa....

Tạ Kiều Lam tung chưởng đánh vào Lãnh Mộ Tuyết,khiến cho Hắn dừng tay ,vội chưởng đỡ lại .

_Uỳnh!

Vết nứt trên bầu trời không rách ra thêm nữa,không đủ rộng để bọn lệ quỷ,oán hồn chui ra,bọn chúng chen chúc,rên la,kêu gào,dữ tợn hơn.

_Éc,éo.....grừ.....

Ma Tôn nhìn Tạ Kiều Lam với ánh mắt sắc lạnh,đằng đằng sát khí.

_Hừ....đồ tạp chủng.....sao lại có thứ hậu bối xương cốt hỗn độn như ngươi chứ?

Thân thể Xương Cốt của Tạ Kiều Lam là được luyện thành từ rất nhiều Xương Cốt máu thịt của Con cháu Hoàng Gia Ma Tộc ,trong đó pha trộn nhiều dòng dõi khác nhau,nên máu thịt không thuần một loại.Ma Tôn nhìn một cái là nhận ra ngay,Hắn tức giận tung ra hàng loạt chưởng lực đánh đến Tạ Kiều Lam.

_Máu thịt của ta nhất định phải thuần khiết , không thể chấp nhận tên tạp nham như ngươi...yaaaa....

_Ầm,ùynh.....

Tạ Kiều Lam tuy là Quỷ cấp Tuyệt Đại nhưng so với Ma Tôn ,Hắn chẳng là cái gì,một hai chưởng đánh tới đã khiến cho Hắn dốc toàn lực cản lại,tiêu hao ma lực đáng kể,cộng thêm lần trước bị đánh văng xuống Chân Núi ,Tạ Kiều Lam đã mang nội thương, nhanh chóng Hắn bị trúng chưởng, bay văng hơn năm dặm vỡ cả ma đan,ói máu đen ,nhưng Hắn vẫn hét lên một tràng dài.

_Á......Lãnh .....Mộ .......Tuyết......

Ma Tôn thu lại ma lực ,nơi trái tim đập nhói lên một cái,khiến cho Hắn sửng sốt,đưa tay ôm ngực.

_Khốn kiếp.....là thân xác con người.....yaaaaa.....thật khốn kiếp.....yaaaa....với cái xác này làm sao đánh lên Tiên Giới chứ....grừ....

Ma Tôn không ngờ đến kẻ nuốt Ma Đan lại là con người, thân xác yếu ớt,tuổi thọ có hạng,dù cho đã nhập ma vẫn không thể so bì với thân xác của Ma Nhân.

Hắn điên cuồng kêu gào một lúc rồi nhoẻn miệng cười ghê rợn như một kẻ mất trí.

_Ha ha ha.....Ừm...con của cháu ta vẫn còn rất đông ở Ma Vực....khà khà khà......chọn cái thân xác tốt một chút cũng được....hừ....

Nói xong Hắn biến mất,bỏ lại một Đỉnh núi hoang tàn xơ xác và một bầu trời đỏ rực với bọn lệ quỷ oán hồn kêu gào đáng sợ.

Chuyện lệ quỷ xuất hiện ở Đỉnh Bảo Sơn thật khó tin cũng đã lan truyền đi khắp nơi, những tu nhân của các môn phái gần đó nghe vậy liền kéo nhau đến xem thử,ai nấy cũng thần trí thất kinh ,hoảng vía khi thấy bầu trời ở Bảo Sơn nứt toạc,lệ quỷ oán hồn kêu gào chen chúc nhưng không thoát ra được.

_Chuyện ,chuyện gì xảy ra vậy,đó là gì?

_Quỷ hồn sao.... sao lại xuất hiện ở trên đó chứ?

_Là bọn Ma Tộc của Ma Vực gây ra sao?bọn chúng đánh đến Bảo Sơn rồi à?

_Bảo Liên Chân Nhân đâu rồi,ông ta đã bị sát hại rồi sao?

_Cả Bảo Liên Chân Nhân cũng bị chúng đánh hạ sao,đáng sợ thật?

Cũng có những Đạo Nhân linh lực cao tu vi lâu năm nhận ra đó là Thiên Oán,sợ hãi phát tin loan truyền đi khắp Trung Nguyên.Qua độ vài ngày các nghĩa sĩ quần hùng tập trung ở đất Bảo Sơn rất đông,họ hợp lực cùng nhau độ linh lực khép vết rách đó lại.

......

Khiêm Tử Lăng đang nằm bất động trên một khối đá bằng ở trong sơn động hẻo lánh thuộc Tây Ma Vực,các vết thương trên người của Hắn đã hồi phục,nhưng ánh mắt vẫn vô hồn,mở to nhìn lên trần hang động trừng trừng.Xung quanh u ám,mùi chướng khí nồng nặc pha trộn mùi tanh tưởi của máu yêu ma quỷ quái,trên mặt đất rải rác khắp nơi xương trắng,vài đống bầy nhầy máu thịt đang phân hủy của quỷ nhân nào đó.

Một thân nữ nhi mặc y phục xanh lá nhạt đang uốn éo với hơn mười cái đầu quỷ quái dị , những cái đầu vươn dài cổ loằng ngoằng như rắn đang nhai nuốt máu thịt của mấy yêu tinh xấu số bị giết hại.

Để tăng ma lực luyện bùa chú điều khiển Khiêm Tử Lăng hoạt động theo ý muốn của mình như Bá Dực ,Tạ Kiều Linh ẩn trú vào hang động mấy tháng qua dốc tâm ăn thịt uống máu hút ma lực từ những yêu ma quỷ quái khác.Nhưng cách tự luyện thấp kém này cũng chẳng giúp được ả tăng ma lực được bao nhiêu,mỗi lần dụng chú vẫn không thể sai khiến Khiêm Tử Lăng .Ngược lại Khiêm Tử Lăng còn đang dần dần lấy lại ý thức,mạch máu ở các cơ thịt có lại dòng chảy của máu huyết,khớp ngón tay thi thoảng động đậy.

_Khiêm Tử Lăng.....

_Thịch,thình ....thịch.....

Tiếng vọng trong mơ hồ kêu gọi tên của Khiêm Tử Lăng ,khiến cho ý thức trong đầu Khiêm Tử Lăng ngủ vùi bao lâu lại phản ứng.

"_Ai?Là tiếng của ai?Tử Lăng là ai?"

_Tử Lăng!Khiêm Tử Lăng!....Khiêm Tử Lăng ...nhìn ta đi....nhìn ta này.....Khiêm Tử Lăng....mở mắt ra, nhìn ta này.....

_Ai?là ai? ngươi là ai?

_Khiêm Tử Lăng!là ta....là ta....Lãnh Mộ Tuyết....nhìn ta đi....

_Mộ Tuyết?ai là Mộ Tuyết.....là ai?....sao ta không thấy gì cả,ở đây là đâu?sao lại tối như vậy?ngươi ở đâu?
Danh sách truyện HOT