Lọc Truyện

Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đệ tử của Tử Y Môn cùng Khưu Trưởng Lão của Trường Bạch Tiên Môn dẫn nhau kéo đến Hữu Tiên Cát làm náo loạn,đòi Phong Truy Mệnh ra đối chất.

-Phong Truy Mệnh ngươi ra đây,tên ma đầu giết người không gớm tay,ra đây...

Phong Truy Mệnh cùng đệ tử của Bách Kiếm Môn nhanh chóng ra khỏi quán trọ để tìm hiểu sự việc.

Vừa thấy Phong Truy Mệnh xuất hiện,một tên đệ tử của Tử Y Môn hét lớn.

-Hung thủ giết người mau đền tội đi!

Hắn vung kiếm đâm đến liền bị Đặng Tâm rút kiếm gạt ra,cả hai đánh nhau hơn ba mươi chiêu thì tên đệ tử của Tử Y Môn bị đá văng.

-Không biết tự lượng sức,dám vô lễ với Tông Chủ của Đại Phái!

Bọn đệ tử của Tử Y Môn bắt đầu thi nhau chửi rủa làm huyên náo cả một con đường.

-Tên hèn hạ ngươi cũng có tư cách làm Tông Chủ sao?nửa đêm tập kích giết hại đồng đạo,bắt ta giữ lễ gì đây.

-Phong Truy Mệnh giết người đền mạng,ở đây là đất Tô Hà không phải Long Sơn mà mặc tình ngươi tác quái.

Phong Truy Mệnh nói

-Phong Truy Mệnh ta xưa nay không làm chuyện mờ ám,càng không vô cớ giết người,các ngươi nửa đêm đến đây buông lời sỉ nhục là đạo lý gì?

Khưu Trưởng Lão nói

-Phong Tông Chủ ngài đừng giả vờ nữa,Tử Y Môn ,Hạ Tông Chủ chính miệng xác minh là Tông Chủ đây đánh vỡ linh đan của ông ấy,bây giờ ông ấy đã được các đệ tử đưa về Trường Bạch Tiên Môn chữa trị rồi.

Một vị Trưởng Lão của Tử Y Môn nói

-Không nhiều lời với Hắn nữa ,Khưu Trưởng Lão xin quý phái làm nhân chứng cho bổn môn chúng tôi lấy lại công bằng.

Tô Nhược Hồng nói

-Bắt gian phải có bằng chứng,các ngươi tận mắt nhìn thấy Phong sư huynh đả thương Hạ Tông chủ sao?tại sao các ngươi có thể nghe theo một lời phiến diện của Hạ Tông Chủ mà vội kết tội Tông Chủ của Bách Kiếm Môn chúng ta.Hừ còn muốn đối chất công bằng xét xử một Tông Chủ của Đại Phái ,các ngươi có tư cách bản lĩnh đó à?

Khưu Trưởng Lão nhíu nhẹ mài nói

-Đúng là khi chúng ta chạy đến thì chỉ nhìn thấy một mình Hạ Tông Chủ bị thương,nhưng tại nơi xảy ra trận đấu còn để lại chiếc mặt nạ da bị cắt đứt,Hạ Tông Chủ đã nhìn thấy dung mạo của hung thủ nên mới bị đánh vỡ linh đan ...

Tô Nhược Hồng nói

-Khưu Trưởng Lão,Hạ Tông Chủ và Phong sư huynh cùng cấp bậc linh đan cận Tuyệt Hoàng Kim , không thể nào dễ bị đối phương đánh vỡ linh đan...chuyện này nhất định có nội tình.

Vị Trưởng Lão của Tử Y Môn mặy như ăn nhầm ớt cay,giọng nói như phun ra lửa.

-Tô Nhược Hồng ngươi nói thế là muốn ám chỉ Tông Chủ của chúng ta tự bạo diệt thân à?có muốn chối tội cũng đừng nghĩ ra câu chuyện vô lý như thế thật là hoang đường.

Phong Truy Mệnh nói

-Ta từ lúc rời khỏi Trường Bạch Tiên Môn chưa hề ra khỏi Hữu Tiên Cát,chuyện Hạ Tông Chủ gặp nạn ta cũng vì các vị đến náo loạn mới biết sự tình...Huống hồ Ta không có lý do gì phải đi gây thù chuốc oán với các vị.

Một đệ tử của Hoàng Phụng Môn lớn tiếng nói.

-Hừ...Bách Kiếm Môn các ngươi nuôi dưỡng Quỷ Vương,lần này nhất định là làm nội gián giúp bọn chúng thanh trừng Ngũ Đại Phái.

Đệ tử của Hoàng Phụng Môn cũng đã đến góp mặt, sợ chưa đủ oán khí nên châm thêm dầu vào lửa.

Đông Kỳ Vân nói

-Không có bằng chứng các ngươi không được ngậm máu phun người.

Đàm Khang nói

-Ngậm máu phun người sao?nhân chứng có,vật chứng cũng có ,vậy mà Phong Truy Mệnh ngươi vẫn còn chối cãi à?Được ,vậy

ngày mai là cuộc thi chọn ra Quân Chủ của liên minh,quần hùng tề tựu ở Trường Bạch Tiên Môn,lúc đó có mặt các vị Tông Chủ và Trưởng Lão của các Môn Phái ,Hoàng Phụng Môn chúng ta sẽ nhờ họ chủ trì công đạo xét xử ngươi,Ngươi nếu là người chính trực vậy thì đến đó mà đối chất.

Phong Truy Mệnh hạ đầu mài,vẻ mặt nghiêm nghị nói

-Được,Phong mỗ sẽ đến đối chất.

Tô Nhược Hồng nhăn ấn đường,nàng linh cảm mọi chuyện như dồn ép Phong Truy Mệnh đến Đại Hội .

-Phong sư huynh,sao huynh lại vội quyết định như vậy?Kẻ bí ẩn đó đang nhắm vào huynh,mọi chuyện đều đã bị sắp đặt.

Phong Truy Mệnh mỉm cười nói

-Nếu như cái bẫy này đã giăng sẵn chờ huynh,huynh sẽ không trốn tránh,càng phải lấy lại sự trong sạch cho Bách Kiếm Môn.

Khưu Trưởng Lão nói

-Thành Tô Hà có kết giới bảo vệ,đệ tử Vệ Thành đều là linh đan cấp Bạch Kim,nếu Phong Tông Chủ rời đi cũng chẳng khó nhưng đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang thì không dễ dàng như vậy.

Cát Danh Kỳ nói

-Các vị an tâm ,đệ tử của Bách Kiếm Môn xưa nay luôn chính trực ,hành vi minh bạch không bao giờ rời khỏi Tô Hà Thành mà chưa làm sáng tỏ nỗi oan ức này.Các vị muốn đối chất đòi công bằng,chúng ta cũng muốn một câu tạ lỗi từ các vị.

Vị Trưởng Lão của Tử Y Môn nói

-Được!vậy gặp nhau tại Đại hội,hừ...chúng ta đi.

Khưu Trưởng Lão cũng rời đi

-Chuyện đêm nay đã không còn là chuyện nhỏ nữa,ta nghĩ khắp chốn đồng đạo đã biết tin ,đệ tử của Bách Kiếm Môn cũng nên hạn chế đi lại ở thị phố,tránh thêm xung đột ngoài ý muốn.

Phong Truy Mệnh nói

-Đệ tử của bổn môn có các Đường Chủ quản thúc ,Khưu Trưởng Lão không cần bận tâm.

-Vậy,ta xin cáo từ...chúng ta đi!

Về lại phòng nghỉ,Phong Truy Mệnh cùng mọi người bàn luận về chuyện này.

Cát Danh Kỳ nói

-Lần trước khi tên bí ẩn đó xuất hiện đệ đã cho các đệ tử đến xem xét chỗ Lý Trưởng Lão của Hoàng Phụng Môn gặp nạn ,dấu tích để lại đúng là kiếm khí gây ra,hình dạng cong bán nguyệt,vết cắt sâu cho thấy người phát lực có tu vi cao,phải là linh đan cấp Hoàng Kim trở lên...rất giống với dấu vết Kiếm Phong gây ra.

Đông Kỳ Vân ngơ ngác nói

-Ể ...huynh điều tra kiểu gì so sánh một hồi lại nói là do Kiếm Phong gây ra chứ hả?

Cát Danh Kỳ cũng lộ vẻ mặt ngại ngùng nói

-Phong sư huynh thật sự đệ đã tự mình đến xem xét vết tích ...đúng là do Kiếm Phong gây ra...

Tô Nhược Hồng nói

-Đêm xảy ra vụ việc Huynh không nhận ra kẻ giả mạo mình hay sao?

Phong Truy Mệnh nhớ lại ánh mắt của tên bí ẩn,bất chợt con ngươi co rút,lại thở dài vì không thể tin vào suy đoán của mình.

-Có...nhưng ...Ta không thể nói rõ được...Ta không thể khẳng định được có phải là người đó hay không.

Đông Kỳ Vân nói

-Phong sư huynh tên giả mạo đó có linh đan đồng cấp với huynh, làm giả được vết tích của Kiếm Phong ,linh lực đánh vỡ linh đan cấp Hoàng Kim chỉ có thể là những Tu Nhân cấp Tuyệt Đại Hoàng Kim ,Đệ đoán chừng là những Trưởng Lão, Tông Chủ của một phái mới có khả năng này.

Cát Danh Kỳ nói

-Cũng có thể như vậy...nhưng giữa lúc này ai lại muốn hãm hại Phong sư huynh chứ?

Đông Kỳ Vân quả quyết nói.

-Bách Kiếm Sơn Trang chúng ta chỉ kết thù với Hàn Tiếu Trường Bạch Tiên Môn và Giang Thiên Tứ của Hoàng Phụng Môn mà thôi.

Tô Nhược Hồng nói

-Đàm Khang không có khả năng đó,Giang Thiên Tứ thì càng không thể,Hàn Tiếu là khả nghi nhất,nhưng từ sau khi trận chiến ở Long Sơn Đỉnh,Lão Hàn Tiếu đã bế quan điều thương,khi Tinh Quân Tông Chủ của Trường Bạch Tiên chết đến nay Lão ta vẫn chưa xuất quan.

Cát Danh Kỳ nói

-Bế quan tu luyện cũng là cách để che giấu hành tung...nhưng không bằng không cớ rất khó để quy tội cho Lão ...mà đây cũng chỉ là những suy đoán của chúng ta.

Tô Nhược Hồng nói

-Muội nghe báo lại Từ Nguyệt Sư Thái cũng đã trực tiếp giao đấu với tên bí ẩn...Muội sẽ đến quán trọ Vân Lai tìm hiểu.

Phong Truy Mệnh nói

-Người đi đáng lẽ là ta...nhưng tình huống của Ta lúc này không tiện rời khỏi Hữu Tiên Cát,Muội nên đi cùng Cát sư đệ để hỗ trợ lẫn nhau.

-Dạ.

... Quán trọ Vân Lai vừa trải qua cuộc hỗn chiến,trưởng quầy và các nô bộc của quán đang thu dọn đống hỗn độn,vừa thấy Tô Nhược Hồng và Cát Danh Kỳ xuất hiện bọn họ fdax đã sợ hãi run rẩy.

-Ông chủ cho hỏi...

-Á trời đất ơi...các người là ai vậy hả?,đến để gây chiến nữa hay sao,ta vẫn xin các vị tiên gia ân oán của các vị nên giải quyết ở bên ngoài đi à...hic hic...

Cát Danh Kỳ gượng gạo nói

-Chúng ta không phải đến đây để gây chuyện,bọn ta đến tìm đệ tử của Ngọc Liên Sơn.

Ông chủ lúc này mới dám thở mạnh nói

-Những vị ni cô đó đã đưa đồng môn bị sát hại của mình ra khu vực ngoại vi thị phố gần An Lạc Tự hoả thiêu rồi.

Cả hai vừa dời chân bước ra khỏi quán trọ đã bị một tóp hơn hai mươi đệ tử của Ngọc Liên Sơn bảo vây lấy,Tuệ Hùynh hô hào

--Bày trận!Đánh!

Tô Nhược Hồng và Cát Danh Kỳ lọt thỏm giữa vòng người,liên tục bị các nữ đệ tử tục gia lẫn ni sư ra tay tấn công,kiếm khí bay loạn xạ huyên náo cả góc phố.

Trận pháp này gọi là Liên Hoa Khai mỗi người trong trận là một cánh hoa,theo quy luật khép chặt ,xoay vòng ,vòng linh khí bao bọc thân thể của họ trở thành lưỡi kiếm sắt bén,khai trận không cần người có linh lực cao chỉ cần phối hợp đồng điệu cũng có thể hạ sát Tu Nhân linh đan cấp Hoàng Kim hay Quỷ cấp Đại.

Tô Nhược Hồng và Cát Danh Kỳ liên tục né tránh tấn công vẫn không thể tìm ra sơ hở phá trận,các đệ tử của Ngọc Liên Sơn như thiên biến vạn hóa,trận chỉ có gần hai mươi người nhưng phối hợp ra đến cả trăm.Tô Nhược Hồng giỏi chú thuật cũng không thể thi triển linh phù,bị trúng thương vào cánh tay.

-Á!

Cát Danh Kỳ thấy Tô Nhược Hồng không thể cử động tay trái ,làm cho Y nổi giận triệu ra Ngọc Kiếm .

-Là các ngươi không nói đạo nghĩa trước đừng trách ta...Ngọc Diệp Linh Quang!

Cát Danh Kỳ hướng mũi kiếm lên trời vận công người kiếm hợp nhất linh lực đột phá thi triển chiêu thức cao nhất của Ngọc Kiếm,tức thì hàng trăm tia sáng xanh biếc bắn xuống như mưa,mỗi tia sáng đâm xuống không hơn không kém chỉ đâm xuyên một bên vai của đệ tử Ngọc Liên Sơn.

-Áa...

Thế trận bị phá thổi bay người khai trận mỗi người một hướng .

Tuệ Hùynh mặc cánh tay đang bị thương đổ máu cũng cầm kiếm đứng lên nhào đến đánh Cát Danh Kỳ,Y chỉ dùng tay không điểm linh lực bắn gãy mũi kiếm kia,lại đá văng nàng ta .

-Hừ xưa nay ta cứ tưởng các đệ tử của Ngọc Liên Sơn cư xử giữ lễ không ngờ lại hung hăng hồ đồ như vậy.

-Hừ... Phong Truy Mệnh ra tay sát hại bốn vị Quản Viện của chúng ta thì đó là đại lý ,lễ nghĩa gì hả?Chúng ta không thể đòi lại công bằng cho họ sao?Các tỷ muội bày trận...

Các đệ tử kia liền cầm kiếm đứng lên nhưng Diệp Thiên Thanh và Từ Nguyệt Sư Thái đã đến kịp lúc.

-Dừng tay!

-Tông Chủ!

Cát Danh Kỳ cũng thu kiếm lại khi nhìn thấy Từ Nguyệt Sư Thái

-Từ Tông Chủ!

-Tạ ơn Cát Đường Chủ ra tay lưu tình...

Diệp Thiên Thanh đi cạnh bên dìu tay Từ Nguyệt sư Thái,bà có vẻ mệt mỏi nói.

-Xưa nay Ngọc Liên Sơn luôn chủ trương hoà nhã trong mọi tình huống,các con lui xuống đi.

Tuệ Hùynh ấm ức nhìn Cát Danh Kỳ rồi tránh sang một bên.

-Dạ...

Diệp Thiên Thanh vội đưa cho Cát Danh Kỳ một mãnh khăn nói

-Cát Đường Chủ dùng nó băng vết thương cho Tô Đường Chủ.

-Đa tạ Diệp cô nương.

Tô Nhược Hồng nói

-Tông Chủ của chúng tôi ở Hữu Tiên Cát nhận tin Từ Nguyệt Sư Thái bị thương vội phái chúng tôi đến đây thăm hỏi và xem xét là có chuyện gì đã xảy ra.

Từ Nguyệt Sư Thái nói

-Chúng ta hãy đến phòng của bằng ni,từ từ nói về chuyện này.

-Được...

Sau đó cả hai đi theo Tông Chủ của Ngọc Liên Sơn vào lại Vân Lai quán trọ.

Từ Nguyệt Sư Thái nói

-Kẻ giao đấu với bằng ni đúng là đã dùng Kiếm Phong làm hung khí đánh trả và giết hại các quản viện của Ngọc Liên Sơn,nhưng đòn chí mạng kết liễu bọn họ không phải là kiếm khí mà là bị vỡ linh đan trong người,linh hạch đứt đoạn.Bằng ni đã phản công đánh ra một chưởng đỡ lại chưởng lực khi Hắn tấn công ,may mắn là trên người của bằng ni có mặc áo cà sa Kim Hoa Tằm báu vật trấn phái nên giảm bớt uy mãnh của chưởng lực đó,chỉ bị nội thương linh đan tổn hại.Nhờ có Tử Y Môn ,Hạ Tông Chủ xuất hiện kịp thời giải vây nên giữ được mạng này.

Tô Nhược Hồng nói

-Khi Từ Tông Chủ đây giao đấu với tên bí ẩn đó,Tông Chủ của chúng tôi vẫn đang ở Hữu Tiên Cát bàn việc với đồng môn không thể phân thân đến đây.

Từ Nguyệt Sư Thái nhã nhặn nói

-A Di Đà Phật...Tô Đường Chủ đừng nóng vội,bằng ni biết rõ người bí ẩn kia không phải Phong Tông Chủ...Kẻ bí ẩn chỉ dùng một chưởng đánh vỡ linh đan cấp Hoàng Kim phải có linh lực vượt ngoài cấp linh đan Tuyệt Đại Hoàng Kim ,mà Tu Nhân tu luyện linh đan lên cấp Đại Hoàng Kim nếu không phải là tư chất thông minh,linh hạch cường hãn cũng phải có tu vi hơn trăm năm,vì thế người này không thể nào là một trong những vị Tông Chủ của Trung Nguyên được.

Mọi người nghe Từ Nguyệt Sư Thái phân tích đều có vẻ mặt kinh ngạc, không thể ngờ rằng trên đời này còn có Tu Nhân vượt trội như vậy.

Cát Danh Kỳ nói

-Sống hơn trăm năm chỉ có những bậc cao nhân đã quy ẩn, hoặc là Quỷ Tộc.

Từ Nguyệt Sư Thái nói

-Hoàng Gia Ma Tộc đúng là trên người không hề toả ra chướng khí , nhưng các vị Quỷ Vương của Quỷ Tộc luôn cao ngạo ,muốn đánh thì sẽ trực tiếp đến đánh chưa hề có tiền lệ giả dạng gây rối, đảo loạn thị phi như tình huống này.

Tô Nhược Hồng nói

-Tên bí ẩn này ra tay luôn nhắm vào Bách Kiếm Môn, không biết là hắn có mưu đồ gì,trong Trung Nguyên bây giờ hiếm khi có người giữ bình tĩnh phân tích mà hiểu rõ mọi chuyện như Từ Tông Chủ đây ,Bách Kiếm Môn chúng tôi có thể làm sáng tỏ nỗi oan ức này rồi.Kính mong Từ Nguyệt Sư Thái ngày mai trong Đại Hội nói ra những điểm nghi vấn này ở trước quần hùng,minh bạch cho Phong sư huynh của tiểu nữ.

Từ Nguyệt Sư Thái gật đầu

-Chuyện nên làm...

...Chẳng mấy chốc trời đã sáng quần hùng tề tựu về Trường Bạch Tiên Môn,thay vì sẽ diễn ra một cuộc tranh tài thì lại là những chất vấn nhắm vào Phong Truy Mệnh.

Vị Trưởng Lão của Tử Y Môn đang thay thế dẫn dắt đám đệ tử đi theo nói.

-Lâm mỗ xét thấy linh lực không bằng kẻ thủ ác nên kính mong các vị Tông Chủ và các vị quần đang có mặt tại đây phân xử đòi lại công bằng cho Tiền nhiệm Tông Chủ Tử Y Môn Hạ Tông Chủ.

Đàm Khang cũng lên tiếng

-Đàm mỗ cũng muốn đòi lại công bằng cho Lý Trưởng Lão của bổn môn,Phong Truy Mệnh ở trước tất cả võ lâm đồng đạo đây Lão phụ xem ngươi làm sao thoát tội .

Phong Truy Mệnh vẫn giữ nét mặt uy nghiêm nói.

-Phong Truy Mệnh ta xưa nay luôn quang minh chính trực chưa hề làm chuyện gì trái với đạo nghĩa giang hồ,càng không vô cớ giết hại đồng đạo như các vị nói.Đêm xảy ra án mạng bản thân Phong mỗ cũng bị tên bí ẩn đó dẫn dắt đuổi theo ra thị phố,chưa hề giáp mặt với Lý Trưởng Lão hay Tử Y Tông Chủ.

-Hừ nói thật không ngượng miệng,chính mắt Hạ Tông Chủ nhìn thấy dung mạo của ngươi ,ngươi còn chối cãi được sao,khen cho câu quang minh chính trực ta phỉ!

Nhiều tiếng xì xầm bàn tán vàng lên

-Thật là mặt dày mà,còn chối tội...

-Ôi cái môn phái thối nát,nên loại bỏ chúng ra khỏi Trung Nguyên...

Tô Nhược Hồng nói

-Từ Nguyệt Sư Thái Tông Chủ của Ngọc Liên Sơn đêm qua cũng từng giao đấu với Hung thủ,Người có thể chứng minh Tông Chủ của chúng ta vô tội.

Hàn Bất Tiếu nói

-Nếu như Từ Nguyệt Sư Thái có thể chứng minh Phong Tông Chủ đây vô tội thì xin đứng ra nói rõ cho quần hùng được biết.

Thế nhưng mọi người nhìn nhau ngơ ngác khi sáng hôm nay không hề nhìn thấy đệ tử của Ngọc Liên Sơn đến tham dự.

-Ể đệ tử của Ngọc Liên Sơn đâu rồi?

-Bọn họ vẫn còn tụng kinh sáng sao hả?

Cát Danh Kỳ nhìn Tô Nhược Hồng nói

-Sư tỷ có gì đó không phải...

Đông Kỳ Vân nói

-Không phải đêm qua Từ Tông Chủ đã hứa hôm nay đứng ra nói rõ sự việc sao...bà ấy đâu rồi?

Lúc này thì đệ tử của Ngọc Liên Sơn mới đi vào,vẻ mặt của bọn họ ảm đạm vô cùng,dẫn đầu lại là Tịnh Tâm Sư Thái một vị quản viện có từ vi linh đan cấp Hoàng Kim.

-Các vị Tông Chủ!Ngọc Liên Sơn chúng tôi đến muộn.

Tô Nhược Hồng nói

-Vị sư thái đây là?

-Bằng ni pháp danh Tịnh Tâm hiện là Tông Chủ kế nhiệm của Ngọc Liên Sơn Phái.

Phong Truy Mệnh ngạc nhiên hỏi

-Xin hỏi Từ Tông Chủ của các vị thương thế ra sao rồi?

-A Di Đà Phật!Tiền Tông Chủ của chúng tôi đêm qua đã viên tịch...

Quần hùng lại một phen xôn xao

-Gì gì chứ...Từ Nguyệt Sư Thái chết rồi sao?

-Phong Truy Mệnh...ngươi chính là kẻ xuống tay đả thương bà ấy kia mà...

-Đúng là mèo khóc chuột,giả nhân giả nghĩa...

Cát Danh Kỳ ngỡ ngàng nhìn Diệp Thiên Thanh bên cạnh nói

-Diệp cô nương đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Thiên Thanh nói

-Sư Tôn vừa tiễn mọi người đi đã bị nội thương công tâm ...viên tịch trong phòng...đến sáng nay khi Ta vào văn án người mới biết được.

Đàm Khang nói

-Hừm...Phong Truy Mệnh...Từ Nguyệt Sư Thái đã viên tịch...còn ai biện bạch cho ngươi nữa...nên xuôi tay nhận tội đi.

Nói xong lão liền rút kiếm ra ,kiếm khí xộc thẳng đến chỗ Phong Truy Mệnh,Tịnh Tâm Sư Thái giũ vạt cà sa gạt qua linh tức dội lại đẩy đám đệ tử của Hoàng Phụng Môn lùi về sau.

-Xoẹt!

-Vuuu...

-Á...

-Đàm Trưởng Lão xin chớ nóng vội...tuy Tiền Tông Chủ của chúng tôi đã viên tịch nhưng lời hứa đứng trước quần hùng nói ra những điểm nghi vấn của tên bí ẩn vẫn không thay đổi...

Bọn người Tử Y Môn nháo nhào lên

-Hừ cái đám ni cô không rõ đạo lý kia...ai chẳng biết giữa Ngọc Liên Sơn và Bách Kiếm Môn có giao tình... những lời các người nói không đáng tin.

-Phải đó ,phải đó...

Tô Nhược Hồng nói

-Lâm Trưởng Lão không phải ông đang tạm chấp chưởng môn phái hay sao,sao không quản nổi đám đệ tử của mình,Tịnh Tâm Sư Thái là Tông Chủ kế nhiệm của Ngọc Liên Sơn một trong Lục Đại Phái Trung Nguyên lẽ nào lời nói của Sư Thái lại không được Tử Y môn các ngươi tôn trọng à?

Lâm Trưởng Lão vội lên tiếng

-Không được vô lễ...để xem Tịnh Tâm Sư Thái có điều gì muốn nói đây?

Tịnh Tâm Sư Thái bắt đầu nói lại những lời của Từ Nguyệt Sư Thái,thế nhưng đều bị mọi người nghi ngờ và bác bỏ.

-Ha ha ha đúng là một suy đoán hoang đường...nếu là Tu Nhân có tu vi linh đan cấp Tuyệt Đại Hoàng Kim cớ sao không xưng bá Trung Nguyên lại đi gây hấn khắp nơi,còn phải giả dạng Phong Truy Mệnh làm gì?

-Mục đích của Hắn là gì?Tại sao phải giả dạng Phong Truy Mệnh mà không phải là ai khác...hoang đường hoang đường...

-Ta nói nha...là các ngươi ngu muội bị Phong Truy Mệnh qua mặt thôi...ha ha ha...

Mỗi người một câu ,cả trăm cái miệng cười nói ,khinh khi khiến cho sự việc thêm phức tạp.

Đàm Khang nói

-Không bàn cãi nữa,hôm nay Hoàng Phụng Môn chúng ta quyết tâm đòi món nợ máu này với Bách Kiếm Môn các ngươi...

-Tử Y Môn chúng ta cũng vậy...

Hàn Bất Tiếu nhếch nhẹ khoé môi,ánh mắt chứa tia vui mừng,dõng dạt nói.

-Các vị hãy nghe Hàn mỗ nói một lời,bốn môn phái các vị điều có lý lẽ riêng ,nhất thời không thể phân xử đúng sai,nếu như mọi người đã muốn Trường Bạch Tiên Môn chúng tôi và các vị đồng đạo đây giúp đòi lại sự công bằng . Vậy Hàn mỗ sẽ đưa ra một ý kiến vừa có thể làm hài lòng môn phái bị tổn thương vừa không phải ỷ đông hiếp yếu...Mỗi môn phái cử ra nhân tài của bổn phái thi đấu linh lực ,ba trận thắng hai sẽ là người thắng cuộc và người thắng cuộc đấu này có thể toàn quyền quyết định số phận của Môn phái thua cuộc.

Đàm Khang nói

-Hàn Tông Chủ người nói như vậy khác nào thiên vị cho Bách Kiếm Môn...hôm nay Tông Chủ của chúng ta không có mặt ở đây...

Lâm Trưởng Lão liền nói

-Chi bằng chỉ để cho các đệ tử tham đấu ,Tông Chủ,Đường Chủ,Trưởng Lão không được thi đấu như thế sẽ công bằng hơn...

Hàn Bất Tiếu nhìn về phía Phong Truy Mệnh nói

-Phong Tông Chủ ,Tịnh Tông Chủ nghĩ sao?

Phong Truy Mệnh không suy nghĩ liền đồng ý

-Được.

Tịnh Tâm Sư Thái nói

-Sống chết do nghiệp báo Ngọc Liên Sơn chúng tôi không tham đấu...

Hàn Bất Tiếu khẽ động đầu mài,ánh mắt rực lên vẻ đắc ý.

Bên phía Hoàng Phụng Môn liền phóng ra một đệ tử cầm kiếm,ánh mắt có chút mơ hồ,nhưng linh tức toát xung quanh lại không thể xem thường.

Tô Nhược Hồng cảm thấy có chút kỳ lạ nói

-Tên đệ tử của Hoàng Phụng Môn không đơn giản.

Cát Danh Kỳ nói

-Linh đan của hắn chắc hẳn đã đạt cấp Bạch Kim...

Bên phía Tử Y Môn cũng nhảy ra một tên ,ánh mắt rực lửa hận thù ,linh tức cũng bao quanh dày đặc.

Đám đồng đạo xôn xao tranh cãi

-Nhìn xem đệ tử của Hoàng Phụng Môn toát ra linh tức thật uy mãnh...Hắn chắc sẽ đánh thắng...

-Đệ tử của Tử Y Môn mới bí hiểm ấy,vẻ mặt thật là lạnh lùng,khó võ đoán được Hắn mang linh đan cấp nào đâu à...

-Bách Kiếm Môn xem được mấy tên có khí chất như thế chứ...

Phong Truy Mệnh đắn đo không biết chọn ai ra ứng chiến thì Đông Kỳ Vân xếp lại quạt giấy,phi thân phóng ra giữa võ trường.

-Trận này để đệ ứng chiến...

Thấy trận đầu bên Bách Kiếm Môn để Đông Kỳ Vân tham chiến thì Giang Thiên Tứ cười nhạo.

-Hừ...một tên Quản Sự chạy việc vặt như ngươi mà cũng dám lên ứng chiến sao?

Đông Kỳ Vân khịt mũi nói

-Ngươi chống mắt lên mà xem ta vặt lông đám gà con của Hoàng Phụng Môn ngươi thế nào nhé.

-Ngươi...hừ...A Phúc đánh cho Hắn đứt hết kinh mạch,tứ chi gãy đoạn cho ta...

-Dạ...

Đệ tử của Tử Y Môn xuất kích quét một đường linh lực đến Đông Kỳ Vân,Hắn nhanh vận công điểm chú phá giải ,chưa thu tay thì tên A Phúc kia đã tống ra hàng loạt chưởng lực đến,Đông Kỳ Vân né tránh liên tục.

-Yaaa...hai ngươi thật đáng ghét....

Quần hùng lại ầm ĩ

-Woa phen này tên Đông Kỳ Vân khó sống...hai đánh một ...kiểu gì cũng chết thôi...

-Thật không ngờ tên phóng đãng Đông Kỳ Vân lại giỏi chú thuật như vậy...

Một mình Đông Kỳ Vân xoay sở hai luồng chưởng lực từ hai phía đánh đến,Hắn vẽ mỗi tay mỗi hình bát quái bằng ánh sáng linh khí xanh dương,gồng cứng cơ,mặt cũng đỏ gắt, hét lên.

-Yaaa...đồng quy vu tận đi nhá...

Hai hình bát quái hút chặt hai luồng linh lực,hoán đổi vị trí,lập tức dội ngược lại hai tên đệ tử của Hoàng Phụng Môn và Tử Y Môn.Bọn chúng văng vào đám đông,thổ huyết,Đàm Khang vội sai đệ tử khiêng tên A Phúc rời khỏi Trường Bạch Tiên.

-Hừ...vô dụng đưa nó đi.

Đệ tử của Bách Kiếm Môn hồ hở

-Đông quản sự hay quá!

Trận thứ hai phía Bách Kiếm Môn cử ra một đệ tử của Chánh Viện ứng chiến,Phong Truy Mệnh nói

-Ngươi hãy thận trọng...cuộc đấu này là một đánh hai,lúc cảm thấy nguy hiểm cứ lui về phía chúng ta.

-Dạ,Đệ tử hiểu rõ...

Nhưng lần này vị đệ tử kia không đánh lại nổi hai đối thủ vừa đánh vừa lui về phía Bách Kiếm Môn,tên đệ tử của Hoàng Phụng Môn tống ra một chưởng mang nộ khí quét đến

-Muốn chạy sao...yaaa...

Phong Truy Mệnh liền phát chưởng đỡ lại,linh tức đẩy tên đệ tử đó văng ra xa.

-Đã chiếm thế thượng phong cớ sao còn ngông cuồng...hừ...

Trận này Bách Kiếm Môn thua,vị đệ tử kia cũng bị trọng thương,may mà Tô Nhược Hồng kịp thời phong bế kinh mạch tạm giữ mạng cho hắn.

-Hoàng Phụng Môn ra tay quá tàn độc,mỗi chiêu thức đều muốn giết hại đệ tử của chúng ta.

Cát Danh Kỳ nói

-Trận cuối cùng quyết định số phận của Bách Kiếm Môn...chúng ta để ai ứng chiến đây?

Đông Kỳ Vân nhăn ấn đường nhìn quanh

-Hai tên hung thần đó vẫn tiếp tục đánh trận thứ ba...Hừ nếu biết chuyến đi này hung hiểm như vậy Ta kéo hết đám đệ tử Vệ Môn Sơn Trang theo đánh với chúng...ậy nhìn tới nhìn lui cũng có mấy khuôn mặt phổ thông này thôi à...

Hàn Bất Tiếu nói

-Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu,Phong Tông Chủ sao còn chưa cử đệ tử ra ứng chiến?

Đặng Tâm lên tiếng

-Tông Chủ đệ tử xin ứng chiến...

Tất cả đều dồn mắt nhìn vào Đặng Tâm,Cát Danh Kỳ nói

-Ngươi còn chưa vào Động Tu Linh luyện thần võ ,ứng chiến thế nào chứ?

Phong Truy Mệnh nói.

-Bạo Vũ Phi Diệp con đã học chưa?

-Dạ ,Sư Tôn đã dạy cho đệ tử.

-Tốt!

Đoạn Y nắm lấy tay của Đặng Tâm truyền linh lực sang một lúc .

-Chỉ tập trung sử dụng Bạo Vũ Phi Diệp,xuất chiến đi.

-Dạ ,đệ tử đã rõ.

Đặng Tâm bay ra giữa võ trường ứng chiến.

Hai tên kia đúng là rất phối hợp vừa thấy Đặng Tâm đến đã liên tục vung kiếm tấn công,Đặng Tâm thi triển linh lực tạo ra vô số chiếc lá bằng linh khí trắng xoay tròn quanh thân ,bắn ra tới tấp .Chẳng những phá chiêu thức của hai tên kia còn cắt đứt da thịt bọn chúng .

-Yaaaa...

-Á...

Một tên hoảng sợ chạy khỏi võ trường,Hàn Bất Tiếu vẻ mặt đăm chiêu nhìn Đặng Tâm thi triển linh lực,ánh mắt như tiếc nuối điều gì.

-"Bạo Vũ Phi Diệp,"Hắn" đánh chiêu thức này trông đẹp mắt uy mãnh hơn ."

Tên đệ tử của Hoàng Phụng Môn cố chấp phá đòn của Đặng Tâm nhưng không thể địch lại nổi hàng trăm phi diệp ánh sáng liền bị trọng thương rơi xuống đất,liền sau đó tan chảy thành một đống nhầy đen sôi ùn ục khiến cho quần hùng một phen kinh hãi.

-Á hắn hắn bị sao thế...sao lại tan chảy ra như vậy?

-Đặng Tâm kia ngươi đã dùng yêu thuật gì hả?

Diệp Thiên Thanh chạy đến quan sát

-Thứ này tại sao lại ...Tông Chủ nhìn xem... rất giống thứ để lại trên nền đất phòng trọ của Sư Tôn...

Tịnh Tâm Sư Thái nói

-Chiêu thức của Đặng thiếu hiệp đánh là một trong những tuyệt kỹ Bạo Vũ Phi Diệp của Tạ Quang Hành Tiền Tông Chủ Bách Kiếm Môn, không thể đánh vị đệ tử của Hoàng Phụng Môn thành thế này,bản chất vị này vốn không phải Tu Nhân.

Mọi người xôn xao lên

-Hắn hắn không phải người ư?

-Tu Nhân nào mà chết tan chảy ra như thế đâu ghê thật, cả Hoàng Phụng Môn cũng đáng ngờ.

Giang Thiên Tứ lớn tiếng nói

-Đó không phải là đệ tử của Hoàng Phụng Môn...hắn chỉ là khách Khanh vừa mới được thu nhận mà thôi.

-Ôi trời Giang công tử nói nghe xuôi tai nhỉ, người của ngươi xuất chiến giờ lại phủ nhận.

Tịnh Tâm Sư Thái nói

-Tiền Tông Chủ của chúng tôi trước khi viên tịch cũng đã đánh hạ một đệ tử giả mạo ,kẻ đó sau khi chết cũng tan rã như vậy.

-Thế đã rõ rồi đây chắc hẳn là việc của Ma Tộc làm.

-Đúng,đúng...

Đông Kỳ Vân nói

-Có phải là Ma Tộc hay không để nói sau đi,Bách Kiếm Môn chúng ta đã thắng cuộc đấu,vậy có phải toàn quyền quyết định sự sống chết của Tử Y Môn và Hoàng Phụng Môn không?

Giang Thiên Tứ nghe xong mặt đen hơn nhọ nồi.

-Hừ ...Hoàng Phụng Môn không phải là kẻ nuốt lời.

Lâm Trưởng Lão nói

-Bổn môn bất tài thù chưa trả lại thua kém kẻ thủ ác,muốn xử sao cứ việc.

Phong Truy Mệnh nói

-Bách Kiếm Sơn Trang chúng tôi chiến đấu không phải để giành lấy quyền quyết định sống chết của hai môn phái các vị,mà chỉ muốn chứng minh Phong Truy Mệnh ta không phải là kẻ gian, không phải hung thủ giết người vô cớ.Chúng tôi đến Đại Hội chỉ muốn làm rõ mối quan hệ với Khiêm Tử Lăng,Bách Kiếm Môn chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt danh phận môn đệ của Hắn với Long Sơn Đỉnh,xin mọi người đừng giữ hiềm nghi với chúng tôi.

Hàn Bất Tiếu nói

-Nếu như Phong Tông Chủ đã quyết định không truy cứu chuyện giữa quý phái và Hoàng Phụng Môn,Tử Y Môn,vậy chúng ta tiếp tục tuyển chọn Quân Chủ cho liên minh chứ?

Một tên vô danh nói

-Còn tuyển chọn cái gì nữa,chúng tôi chỉ tin tưởng Trường Bạch Tiên Môn,tin vào Hàn Tông Chủ thôi.

Đúng là Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi,cuộc đấu giữa. ba môn phái vô tình lộ ra điểm yếu của họ khiến cho quần hùng mất đi sự tín nhiệm,đồng loạt hướng về Trường Bạch Tiên Môn.

-Đúng vậy,đúng vậy...

Đàm Khang nói

-Hoàng Phụng Môn chúng tôi cũng nghĩ vậy.

Lâm Trưởng Lão mặc dầu không thích nhưng vẫn phải nói

-Tử Y Môn chúng tôi không ý kiến.

-Kim Sa Môn càng không phản đối.

Ngũ đại phái đã ba môn phái đồng ý thì Bách Kiếm Môn và Ngọc Liên Sơn cũng không thể nào chống lại.

Hàn Bất Tiếu nghiễm nhiên trở thành Quân Chủ của liên minh nhân sĩ Trung Nguyên,mặc cho Tịnh Tâm Sư Thái và Phong Truy Mệnh vẫn còn muốn làm rõ đống nhầy đen sì kia là gì,Hàn Bất Tiếu cũng nói lướt qua.

-Thế còn vị đệ tử tan chảy kia...

-Phong mỗ nghĩ chuyện này có liên quan đến hùng thủ...

-Chuyện này để Hàn mỗ cho đệ tử điều tra sau...bây giờ việc chính đó là chúng ta sẽ bàn đến kế hoạch tiến vào Ma Vực.

"Bách Kiếm Môn vẫn chưa yên đâu...hừ"

Đại hội kết thúc mọi người tản về môn phái chuẩn bị lực lượng theo sự chỉ huy của Hàn Bất Tiếu tiến đánh Ma Tộc.Bách Kiếm Môn vượt qua đại hoạ trở về Long Sơn phải thuận theo công kích đạo nghĩa giang hồ của quần hùng mà cử ra một đội quân đi theo hỗ trợ liên minh,dẫn đầu là Cát Danh Kỳ và Đông Kỳ Vân.

Đông Kỳ Vân ngáp vắng ngáp dài cưỡi ngựa đi lững thững nói.

-woap ...huơ ...Sao lại là ta đi chứ hả?trong trận đấu lúc đó ta cũng hị thương chứ bộ, không để cho ta tịnh dưỡng được hay sao chứ?

Cát Danh Kỳ cưỡi ngựa đi bên cạnh nói

-Huynh dưỡng thương hơn cả tháng trời vẫn còn muốn nằm dài trên giường sao,huống hồ lần này tham chiến là để lấy lại uy danh cho Bách Kiếm Môn chúng ta,huynh đừng kêu ca nữa.

Danh sách truyện HOT