Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3977

Hóa ra cô †a cũng sợ Lâm An Nguyên làm loạn ở buổi tiệc rượu nên mới đổ thêm một xô nước bẩn lên người anh ta.

Cưỡng hiếp, cướp, tấn công cảnh sát…

Từng cái một, những đống này đủ đế khiến Lâm An Nguyên ngồi trong nhà tù từ 20 đến 30 năm và không bao giờ nhìn thấy mặt trời Lâm An Nguyên là vết bẩn trên người Mộ ‘Vãn An, sao cô ta có thể để vết bẩn này trở nên rõ ràng với thế giới chứ?

Mọi việc đúng như dự đoán của Mộ Mãn Loan, vào khoảng 12 giờ tối hôm đó, vài người lên vào phòng của Lâm An Nguyên…

Rất nhanh đã đến ngày tiệc rượu.

Trong khoảng thời gian này, Tô Lam không nhận được điện thoại từ Lâm Thúy Vân, Lâm Thúy Vân cũng không liên lạc để nói với Tô Lam, cô ấy đã lên kế hoạch trả thù Lê Duyệt Tư như thế nào.

Nhưng không biết tại sao, Tô Lam rất yên tâm với Lâm Thúy Vân, cô ấy thông minh lanh lợi, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn hảo.

Tối hôm đó, Tô Lam đến câu lạc bộ tư nhân của Thẩm Tư Huy sau khi cho Tử Việt ăn ở nhà.

Kể từ khi Thẩm Tư Huy tạo thành công hình ảnh cá nhân của cô ấy vài lần trước đó, anh ấy dường như đã trở thành nhà thiết kế hình ảnh độc quyền của Tô Lam. Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Dù sao thì, Thẩm Tư Huy rất ít khi ra mặt, nhưng không có cách nào, cậu cả nhà họ Quan có tiền.

Thật ra, đối với Thẩm Tư Huy, tiền bạc không quan trọng, điều quan trọng nhất là anh ta luôn thèm muốn những loại rượu quý mà Quan Triều Viễn đã cất giấu trong hầm rượu dưới lòng đất của trang viên ở Pháp.

Mỗi lần anh ta trang điểm cho Tô Lam, Quan Triều Viễn đều lấy được một lượng lớn rượu rất quý, những loại rượu này đều là vô giá, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

Tám giờ tối, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cửa khách sạn.

Ngay khi xe dừng lại, một người bảo vệ tiến tới mở cửa.

Quan Triều Viễn mặc bộ đồ đen dẫn đầu bước xuống xe, người ta nhìn thấy chiều cao gần 1,9 mét và dáng người móc quần áo như người mẫu, chỉ cần dừng lại là đã thấy đầy quyến rũ đến nghẹt thở.

Cùng với khuôn mặt tuấn tú đẹp trai không thể bắt lỗi, anh vừa xuất hiện, người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Mọi người không ngạc nhiên về độ sang trọng của chiếc xe hơi của anh nhưng lại đầy ghen tị với anh.

Phải biết là, đây là Quan Triều Viễn, một trong bốn cậu chủ ở thủ đôi Đương nhiên, thân phận và địa vị của anh không cần phải nhắc đến, nhưng ông trời đã ban tặng cho anh một diện mạo tuyệt vời và thân hình hoàn hảo, anh thực sự là con cưng của Thượng đết Quan Triều Viễn xuống xe không bao lâu, liền xoay người đi tới bên kia Rolls-Royce, đưa tay mở cửa xe.

Chẳng mấy chốc, một bàn tay nhỏ bé và mỏng manh đã đặt vào lòng bàn tay anh Một người phụ nữ trong chiếc váy màu be nhạt bước ra khỏi xe.

Làn da của cô rất trắng, và chiếc váy đầm trên người cô vô cùng chói mắt.

Gương mặt trang điểm tuy hơi nhạt nhưng lại tôn lên được đôi mắt đẹp và các đường nét trên khuôn mặt.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT