Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3985

“Trong hai tháng qua, hầu như tất cả các mạng tin tức trên toàn quốc đều đưa tin về cô ấy”

“Cô ấy là ngôi sao đang lên của tập đoàn Lê Hoa năm nay, đồng thời là thần tượng vừa có sức mạnh vừa có sắc đẹp. Bây giờ chúng †a hãy cùng chào đón cô Mộ Vấn An lên sân khấu bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt!”

Cái tên Mộ Vãn An gần như đã càn quét tất cả các lượt tìm kiếm phổ biến trong một hoặc hai tháng qua, và mọi người có mặt đều biết rõ về cái tên này.

Tuy nhiên, công tác bảo mật của Tập đoàn Lê Hoa đã làm rất tốt, căn bản không ai có thể chụp được hình ảnh chính diện của Mộ Vấn An.

Bây giờ ngôi sao mới bí ẩn huyền thoại sắp xuất hiện, tất cả sự tò mò của tất cả mọi người đều được khơi dậy.

Ánh đèn đuổi theo nhẹ nhàng đung đưa trên sàn nhảy, cùng với tiếng nhạc ngày càng sôi động, cuối cùng dừng lại ở cửa hông.

Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện dưới ánh đèn.

Một chiếc váy dài màu hồng tôn lên vóc dáng vô cùng thanh thoát của cô ta sau khi được trang điểm kỹ càng, Mộ Vãn An xuất hiện dưới ánh đèn flash và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Bây giờ xin mời cô Mộ Vãn An lên sân khấu chào mọi người!”

Trước lời mời nồng nhiệt của chủ nhân buổi lễ, Mộ Vấn An nhấc váy, lịch lãm bước lên thảm đỏ.

Xung quanh là bóng tối, chỉ có một tia sáng đuổi theo rất chói mắt chiếu vào cô ta.

Mụ Mộ Văn An nhấc váy bước từng bước thanh thoát, tưởng tượng lúc này mình là nữ hoàng.

Bước chân của cô ta càng ngày càng nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, cho dù hình dáng ban đầu bị ngọn lửa nuốt chửng thì sao chứ?

Cô ta vẫn có cách để khiến nhà họ Lâm một lần nữa rơi xuống vực sâu, còn mình xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, nhận đuộc sự tôn sùng của mọi người.

Đây là số phận của Lê Duyệt Tư!

Mộ Vấn An vô tư lướt qua đám đông, mặc dù xung quanh hơi tối, cô ta vẫn có thể ngay lập tức bắt gặp Lục Mặc Thâm đang trốn trong đám đông.

Chỉ là lúc này người đàn ông đang cầm ly rượu trên tay, cũng không thèm nhìn cô một chút Sắc mặt của Mộ Vấn An thay đổi nhiều lần, cuối cùng trở lại bình thường.

“Cô Mộ Vấn An thật xứng danh là ngôi sao đang lên của tập đoàn Lê Hoa. Trăm nghe không bằng một thấy. Cô ấy thực sự là một đại mỹ nhân!”

Ngay khi Mộ Vấn An bước lên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu khen ngợi cô ta.

Bởi vì dẫn chương trình đã có kinh nghiệm tổ chức họp báo từ trước, nên có thể nói, việc khen ngợi Mộ Vãn An trong tầm tay.

Mộ Vấn An và người dẫn chương trình nói chuyện đều có vẻ lịch sự, lúc giới thiệu bản thân cũng vô cùng phóng khoáng, khiến các đạo diễn và nhà sản xuất có mặt đều gật đầu tán thường cô ta.

Không cần biết kỹ năng diễn xuất của người mới này thế nào, ít nhất cô ta rất hợp ngoại hình và có EQ cao.

Sau khi Mộ Vãn An vào chỗ, toàn bộ buổi họp báo bắt đầu diễn ra theo quy trình bình thường.

Asus đang ngồi ở góc sàn nhảy, nhìn dáng vẻ tự tin của Mộ Vấn An, ánh mắt anh ta sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT