Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4381

Tô Lam gật gật đầu theo bản năng: “Đúng vậy, còn ông là ai?

Người đàn ông nở một nụ cười vừa lịch sự vừa khéo léo: “Chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện một chút không? Tôi là Alexander, trợ lý của cô Elena”

Tô Lam nghe xong những lời này, ánh mắt lập tức sáng lên: “Ông chính là Alexander sao?”

Tuy rằng ông ta chỉ là trợ lý của cô Elena, nhưng ông Alexander này cũng có thể coi là một nhân vật huyền thoại. Ông ta có một giác quan rất nhạy bén về các xu hướng trong ngành công nghiệp thời trang.

Không lâu trước đây, ông ta cũng đã cho ra mắt thương hiệu riêng của mình.

Nó nhận được sự hoan nghênh của rất nhiều ngôi sao trong và ngoài nước. Không ít các sao nữ nổi tiếng coi ông ta là khách quý.

Thậm chí còn xếp hàng dài để được ông ta thiết kế một bộ. trang phục cho riêng mình.

Trên thực tế, cho dù ông ta rời khỏi cô Elena thì thương hiệu của ông ta cũng đủ để cho ông ta một chỗ đứng kiên cố trong làng thời trang, thậm chí nó còn có thể giúp ông †a tỏa sáng.

Cũng có rất nhiều nhà đầu tư từng cố gắng lôi kéo Alexander rời khỏi Mgg, †ự lập công ty riêng.

Nhưng thái độ làm người của ông Alexander rất tốt.

Ngày trước, cô Elena có ơn với ông 1a.

Vì vậy, cho dù bây giờ sự nghiệp của ông ta đang lên như diều gặp gió, ông †a cũng chưa bao giờ có ý định rời khỏi Ma.

Ông ta vẫn làm một trợ lý bên cạnh cô Elena, xử lý mọi việc lớn nhỏ giúp cô Elena.

Thực tế, trong ấn tượng của mọi người, những nhà thiết kế nam có cái nhìn độc đáo về thời trang thường có ngoại hình hoặc cử chỉ, điệu bộ hơi ẻo lả, nữ tính.

Thậm chí, có một số người trực tiếp dán cái nhãn 'ẻo lả' cho toàn bộ các nhà thiết kế.

Thế nhưng ông Alexander không phải như vậy.

Phong cách của ông ta cũng không phải loại phong cách Trung tính.

Mà cả người ông ta, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên hơi thở nam tính nông đượm.

Ông ta nho nhã lễ độ và vô cùng lịch thiệp.

Tuy vẻ bề ngoài của ông ta thuộc loại tuấn tú, bắt mắt. Nhưng đặt trên người ông ta lại không có chút gượng gạo. nào.

Ngoại trừ chiếc kính gọng vàng khiến ông ta càng thêm nhã nhặn.

Thì ông ta chính là một tên trai thẳng từ đầu đến chân.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng ông ta là một thương nhân ưu tú.

Hoàn toàn chẳng liên quan gì tới giới thời trang.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT