Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4383

Khóe miệng Tô Lam hơi cong lên, cô cầm lấy bút máy trên bàn, chuẩn bị ký tên mình vào.

“Cô Tô Lam...”

Nhìn thấy Tô Lam chuẩn bị đặt bút ký vào, ông Alexander không nhịn được mà lên tiếng.

Chỉ là, ông ta còn chưa kịp nói xong đã bị Tô Lam ngất lời: “Nếu ông Alexander muốn nói tôi nên suy nghĩ thêm, tôi vân muốn nói cho cô Elena đáp án của mình ngay trong sáng hôm nay”

Ông Alexander hơi sửng sốt một chút.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt tuấn tú đã trở lại vẻ thản nhiên như †rước: “Cô Tô hiểu lầm rồi, thực ra điều tôi muốn nói là trong nửa tháng tới, tôi sẽ ở lại thành phố Ninh Lâm để nói với cô về chuyện án kiện của Asius”

Nói xong, ông ta lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng từ trong Túi.

Trông rất tráng lệ, danh tính rõ ràng.

Tấm danh thiếp được đẩy đến trước mặt Tô Lam: “Ở đây có phương thức liên lạc với tôi, cũng có cả địa chỉ khách sạn tôi đang ở"

“Nếu cô có vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ hết sức hợp tác”

Tai Tô Lam hơi hơi nóng lên, cô nhanh chóng ký tên mình vào cả hai bản hợp đồng.

Sau đó đóng dấu lên, trả lại một bản cho ông Alexander: “Ông Alexander, tôi hy vọng hai công †y của chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!” 

“Tôi cũng vậy!”

Ông Alexander đưa tay phải về phía Tô Lam

Bọn họ bắt tay một cái.

Ông Alexander nhìn Tô Lam, ông ta cảm thấy người phụ nữ phương Đông này không giống những người khác.

Cô có cách cư xử thoải mái hào phóng, cả người tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.

Nếu như cô vẫn còn độc thân, ông Alexander sẽ hẹn cô đi ăn tối dưới ánh nến cùng mình.

Nhưng thật đáng tiếc, vừa nãy khi ông ta đứng ngoài cửa chờ Tô Lam.

Ông ta đã nhìn thấy một cậu nhóc phấn điêu ngọc mài đứng cạnh cô, hình như cậu nhóc đó còn gọi cô là mẹ.

“Vậy tôi về trước đây”

Ông Alexander chào tạm biệt một cách lịch thiệp.

Tô Lam cười tủm tỉm cất hợp đồng đi, cô tiên ông Alexander ra cửa rồi quay vào nhà.

Nhìn bản hợp đồng nặng trĩu trong tay, Tô Lam cảm thấy như mở cờ †rong bụng.

Chỉ có vụ bê bối của Asius mới có sức nặng ngang ngửa với sự hợp tác của công ty Mq - một thương hiệu quốc tế lớn. Trong mắt Tô Lam, Asius quả thực không đáng một xu. Nhưng nếu Asius thật sự vô tội như cô đoán.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT