Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4427

Tô Lam đỡ đầu của mình, tỉnh táo giữ một khoảng cách nhất định với A Long.

Miệng cô cứ ấp a ấp úng, giọng nói cực kỳ trầm.

A Long đỡ Tô Lam, nhìn đông ngó tây một lượt.

Ánh mắt của gã quét qua sàn nhảy một lượt, không có ai có ý định ra khỏi đó để bám đuôi: "Này cô gái xinh đẹp, bạn của em đâu?”

Tuy nói rằng A Long không có cách nào kháng cự cái nhan sắc trước mặt.

Nhưng vào thời điểm khó khăn này, gã còn đủ ý thức không muốn rước thêm quá nhiều rắc rối.

Dù sao thì gã cũng đã ăn không ít tiền rồi mà.

“Tôi... tôi đi một mình, tôi không có bạn bè...”

"Hic hic hic, bạn trai tôi đá tôi rồi, anh ấy không cần tôi nữa, hic hic..."

Tô Lam nói đến đó liền ôm mặt khóc òa lên.

"Ô kìa, thì ra là một cô gái bị thất tình nên chạy đến đây uống rượu giải Tỏa tâm tình àI”

"Vậy thì dễ mài”

A Long hạ thấp giọng khụ khụ mây tiếng.

Sau đó đưa tay ra nắm chặt vai Tô Lam, mờ mờ ám ám nói: “Hay là như vậy, cô gái, em một mình ra đường nguy hiểm lắm, chỉ bằng anh đưa em về nhé!”

Tô Lam giả vờ đề phòng lấy lệ: “Anh là ai? Tôi không biết anh, anh bỏ tôi rai”

"Tôi phải đi tìm bạn trai tôi, bỏ tôi ra... 

Trên mặt A Long dần dần hiện lên một nụ cười đê tiện. Gã năm chặt lấy Tô Lam, lôi cô vào lòng mình: "Bạn trai em thì có gì tốt chứ? Gã đã đi theo người đàn bà khác rồi, hà cớ gì em còn phải canh cánh trong lòng chứ?”

"Yên tâm đi, đi với anh, anh sẽ cho em niềm hoan lạc mà trước giờ em chưa từng cảm thấy, đi nào!”

A Long thấy dáng vẻ vấn còn muốn kháng cự của Tô Lam, càng thấy mất kiên nhãn hơn.

Gã không nhịn nổi liền kéo Tô Lam đi, không nói không rằng liền muốn lôi cô ra khỏi quán bar.

Trong suốt cả quá trình, Tô Lam nhờ vào ánh sáng tù mù. Âm thầm lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra.

Nhân lúc A Long không chú ý, nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn đến cho Quan Triều Viễn.

Rồi giả vờ lảo đảo theo gã ra ngoài.

“Anh thả tôi ra, tôi không đi với anhl Thả rai”

Sự kháng cự của Tô Lam đối với A Long căn bản chẳng là gì cả.

Gã lập tức khóa chặt hai cánh tay đang vùng vấy của cô, ép cô vâng lời.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT