Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4430

Xem ra, là do ông trời thương gã quãng thời gian này đã quá vất vả rồi.

Cho nên mới đặc biệt mang cô gái này đến bù đắp cho. gã.

Tiếng lách cách giòn giã vang lên, là do A Long mở khóa căn nhà trệt.

Gã lôi Tô Lam vào nhà, rồi ném bộp cô lên giường, nhe nanh múa vuốt nhảy bổ lên.

Nhưng ai mà ngờ được ngay lúc này Tô Lam lại lăn lộn một cách tỉnh táo đến tận mép giường.

“Chà, không ngờ ngón đòn của bé cưng cũng khá đấy!” "Để ông xem nào, xem xem lát nữa eo cưng có nhanh nhẹn, linh hoạt thế không nhat”

Vừa nói mấy lời thô bỉ, A Long vừa quay người lao về phía Tô Lam.

Sở dĩ Tô Lam dám đến căn nhà này với gã là vì cô đã có chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cô ấy quay người vòng qua sau cái bàn ăn ở giữa nhà. Đôi mắt vừa nấy còn mơ màng mà giờ đã cực kỳ tỉnh táo. Nhưng A Long hôm nay đã uống vào rồi, làm sao nhận ra chút thay đổi vụn vặt này.

“Tiện nhân nhỏ, cưng đã về đây với anh rồi, còn giả vờ cái gì nữa chứ?”

A Long lúc này đã không thể kiềm chế được rồi.

Gã nhịn không nổi muốn làm với Tô Lam ngay bây giờ.

Tô Lam bây giờ cũng dùng ánh mắt mơ hồ nhìn gã, giọng nói cũng trở nên dịu dàng với ma mị hơn: 'Ấy, anh trai không phải nói là muốn chơi phải chơi cho tới bến sao?” "Vừa vào nhà đã đòi lăn lộn trên giường, chán lắm đấy!” Dưới tác dụng của men rượu, A Long ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Tô Lam.

Cô em này dù sao cũng đã bị bản thân nhốt trong căn nhà này rồi, muốn chạy cũng đâu có được.

Thế thì còn gì mà phải để ý không chơi bời với em ấy tí, xem em làm được trò trống gì!

Đêm còn dài cần gì phải vội!

"Được thôi, bé cưng, em nói xem nào, chơi cái gì thì được?”

"Nhà anh có rượu không? Có xúc xắc không?”

"Đương nhiên là có rồi, em không biết anh là dân chơi thế nào àI”

"Vậy thì có trò rồi!”

"Như vậy đi, chúng ta chơi đổ xúc xắc, ai thua sẽ phạt một ly”

"Còn nếu tiếp tục thua, thì lột một mảnh đồ”

"Cứ tiếp tục như thế, cởi đến khi không còn đồ nữa mới bắt đầu chơi bời, thế nào?”

Trong mắt A Long bây giờ chỉ nghĩ đến hình dáng lúc lột hết đồ của Tô Lam, đôi mắt như có tia lửa sắp phun trào đến nơi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT