Lọc Truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4436

Khiến anh nhăn mày khó chịu.

"Đây là...”

Phương Trí Thành vừa mới nói được nửa câu, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Quan Triều Viễn vọng đến: "Chắc là chỗ này chứ?”

Lục Anh Khoa gật đầu, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. “Theo vị trí mà cô Tô gửi cho cậu thì đúng là khu ngoại ô này”

“Chúng tôi đã chặn một chiếc taxi trên đường đến đây, tài xế nói là đã nhìn thấy cô Tô được một người đàn ông đưa đến đây”

Ánh mắt Quan Triều Viễn bỗng trở nên sắc lạnh, khiến cho ai thấy cũng lạnh sống lưng.

Cặp mắt sắc lạnh không ai bì đó quét hết một lượt khu nhà rồi dừng lại ở một căn nhà nằm trong góc tứ hợp viện.

Trước khi xuất phát, Quan Triều Viễn đã lật đi lật lại đống tài liệu về khu đất này hơn chục lần Dân cư trong khu nhà này đại đa số đều là những người xứ khác đến đây làm công, sống trong các căn nhà xập xệ.

Tính lưu động hay mật độ đều vô cùng cao.

Bởi vì hầu hết bọn họ đều là dân lao động chân tay cả. Hơn nữa sáng sớm tầm 4, 5 giờ là đã phải ra khỏi nhà đi làm rồi.

Cho nên bình thường thì tâm 8, 9 giờ tất cả đều sẽ tắt đèn đi ngủ. Nhưng bây giờ đã là gần 12 giờ rš Cả khu nhà này chỉ còn mỗi nó vẫn còn sáng đèn.

Quan Triều Viễn cho tay vào túi quần, lập tức đi về hướng khu tứ hợp viện đó.

Khuôn mặt Lục Anh Khoa vấn y như cũ không thay đổi gì. Anh ta cũng cực kỳ lãnh đạm đi theo sau Quan Triều Viễn.

Cơ thể cả hai đều cực kỳ cao lớn, cường tráng.

Phương Trí Thành và Mộ Mẫn Loan theo sau hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng an toàn.

Tô Lam rất có khả năng là bị A Long đưa đến đây.

Nghĩ đến đây, Phương Trí Thành liên không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho Tô Lam rồi.

Con bé Tô Lam này cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi, sao gan lại to đến thế chứ?

Lại dám một mình đi theo tên ác ma có tiếng đến cái chỗ quái quỷ này.

Cô ấy thật sự vì công việc mà đến mạng cũng không cần sao?

Khi bọn họ đi đến trước của của căn nhà trệt, Quan Triều Viễn liền dừng bước.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT