Lọc Truyện

Tổng Tài Daddy Con Là Thiên Tài

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Buổi tiệc sang trọng tổ chức tại một nhà hàng khách sạn 5 sao. các đối tác làm ăn tổng giám đốc phó tổng giám đốc của tất cả các công ty con của Lâm Thị đều được mời đến buổi tiệc.

Buổi tiệc diễn ra sang trọng. các công ty những gia tộc lớn nhỏ đều tham dự. ai có con gái đều dẫn theo. hy vọng sẽ được lọt vào mắt của Tân Tổng Giám Đốc hoặc là ai trong bữa tiệc cũng điều có lợi cho việc làm ăn của họ.

Cảm ơn mọi người đã đến đây. sao này nhờ mọi người chiếu cố cho Hoàng Vũ. ( Ông nội)

Mọi người đều nâng ly chúc mừng. Một đám các cô gái kéo đến trước mặt Lâm Hoàng Vũ. mọi người đều muốn thu hút sự chú ý.

- sắp xếp mọi chuyện xong hết chưa. nhớ là phải theo sát nó không để xảy ra một chút sơ sót nào. ( Dương Kiên Đại)

Một lúc sau Lâm Hoàng Vũ cảm thấy người nóng lên.Hôm nay anh uống chưa được 2 ly rượu Với chỉ số IQ 200 thì anh cũng biết là bản thân bị bỏ thuốc. Anh nhìn xung quanh liền phát giác có người giở trò. Anh liền đi ra nhà vệ sinh. Gọi cho trợ lý theo kế hoạch đáp trả lại Cô 3.

Lâm Hoàng Vũ được trợ thủ đưa ra xe An toàn lái xe đến bệnh viện. trên đường đi tinh thần trở nên mơ hồ. mồ hôi ướt cả áo

*alo Bác sĩ Hàn Lâm Tổng tình hình không được ổn. Thuốc này mạnh quá Môi Lâm Tổng đã chuyển sang màu tím rồi.( Cao Thiên trợ thủ)

Bao lâu nữa mới đến bệnh viện.( Bác Sĩ Hàn)

- 45phút ( Cao Thiên trợ thủ)

- Nếu không giải quyết được liền thì rất nguy hiểm ( bác sĩ Hàn*)

Lúc đó trong đầu Cao Thiên hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Anh nhìn kiếng xe thấy Lâm Tổng đang phát hỏa. nhưng vẫn cố gắng gượng... Cao Thiên thấy bên đường một cô gái đang đứng đợi xe.

Cô ơi cho hỏi bệnh viện đi đường nào. Sếp tôi sắp không chịu được rồi

Cao Thiên hạ cửa xe xuống cố ý cho Chu Khả Nhi thấy Lâm Hoàng Vũ

- Anh ta bị gì vậy em ở xa mới đến đây nên không biết bệnh viện nào hết ( Chu khả Nhi)

- Không biết tôi là tài xế. nên không rành mở máy lạnh mà vẫn đổ mồ hôi. môi thì tím tui sợ cắn lưỡi quá.( Cao Thiên)

- Nguy hiểm quá. Anh lấy gì nhét vào miệng anh ta đi.( chu khả Nhi)

Lúc này Lâm Hoàng Vũ nghe có người đòi nhét đồ vào miệng anh khiến anh khó chịu. Làm thuốc phát tác dụng nhanh hơn. Anh bắt đầu thở dốc hai tay nắm lấy cà vạt miệng thì nghiến răng. Thấy tình hình không ổn Chu Khả Nhi theo bản năng tốt bụng cứu người. Cô bước vào xe lấy cà vạt nhét vào miệng anh ta mà không được.

Cao Thiên thấy Chu khả Nhi lên xe thì cũng lên xe chốt cửa lại chạy đến 1 nơi vắng. Chu Khả Nhi vẫn chưa phát hiện điều khác thường. chỉ lo Lâm Hoàng Vũ cắn lưỡi....

Cô đưa tay lên miệng Lâm Hoàng Vũ mất ý thức cắn mạnh. Đến nỗi tay chạy máu Cao Thiên thấy vậy

- cố Có sao không. Tôi xin lỗi đã liên lụy cô. Tôi xin lỗi, xin lỗi,....( Cao Thiên)

- Tôi gọi bác sĩ cô gán chịu 1 chút

Cô vẫn chưa hiểu câu xin lỗi của Cao Thiên. Cao Thiên xuống xe đóng cửa đi 1 mạch vào màn đêm lấy điện thoại từ túi quần ra gọi người đến

Lâm Hoàng Vũ lúc này khi nghe mùi máu tanh trong miệng ý thức anh bình tĩnh lại 1 chút. thấy 1 cô gái lạ tay bị anh cắn chảy máu.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT