Lọc Truyện

Tổng Tài Daddy Con Là Thiên Tài

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Anh gì ơi vợ anh tên gì ( ý ta)

- Vợ tôi.. tên..Cô ấy tên..

- Bệnh nhân anh vừa đưa vô đây không phải Vợ anh à. Cô ấy tên gì để tôi làm hồ sơ

- Cô ấy tên Chu Khả Nhi

Làm thủ tục nhập viện xong anh ngồi xuống ghế đợi.. Cầm điện thoại trên tay nhìn vào màn hình thấy hình Tiểu Phong... Trong lòng anh thầm mong điều anh đang nghĩ là sự thật..

Đến nơi đón tiểu Phong Trợ lý Thẫm gọi điện cho tiểu Phong 5phut sao thấy 1 câu bé mang ba lo đi ra. Trợ lý thẫm liền đi xuống Mở ô che mưa cho Tiểu Phong. Tiểu Phong ngạc nhiên lòng thầm nói Chú này chắc chắn là người tốt.

- không sao đâu cháu không bị ướt đâu

- Cháu thật hiểu chuyện. Nhưng đây là lệnh của chủ tịch. không được để cháu dính nước mưa.

Lên xe lúc này trợ lý Thẫm mới nhìn gõ mặt Tiểu Phong. làm anh hoảng sợ anh nhìn sang tài xế tài xế cũng giật mình.Thấy hành động của trợ lý và tài xế. Nhưng cậu không nói 10 phút sau cậu cảm thấy không thoải mái khi có hai người cứ nhìn chằm chằm cậu..

2 chú có gì muốn hỏi cháu không.

hai người giật mình.

- à không không Cháu đừng nghĩ gì nha. Tại 2 người chúng ta thấy cháu rất giống...

- giống ai vậy..

- à thì... Chủ tịch. Thật sự cháu rất giống ngài ấy. Giống đến mức 2 người chúng ta không thể tin.nên mới nhìn cháu như thế...

Tim của Tiểu Phong đột nhiên nhíu lại...

-( Có khi nào là daddy không. nếu mà người ngày là Daddy thì thật tốt. )

Chưa gặp mặt chỉ nói chuyện qua điện thoại cũng làm cậu thấy ấm áp và an toàn..

Bệnh Viện Tiểu Phong được Thẫm Nam dẫn đến Phòng Cấp cứu. Tiểu Phong thấy Lâm Hoàng Vũ đang đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong a xoay người lại 2 cha con đói diện nhau. nhìn thật là giống từ phòng các đi đứng ngồi như 1 khuôn đút ra vậy. Cậu thấy áo anh dính máu. trong lòng hoảng lên

- Chú bị thương sao

- Không. Máu này của mẹ cháu

- Cảm ơn Chú đã cứu Mami. Mami nói ai giúp mình thì mình phải biết ơn phải trả ơn họ.

- Ta không cần phải trở ơn.

- Chú yên tâm. Con sẽ cho Chú thứ quý giá nhất của con.

Đèn phòng cấp cứu tắt. làm cuộc trò chuyện dừng lại.

- Bệnh nhân không sao. Chỉ là mất máu khá nhiều nên chưa thể tĩnh lại. 2 3 ngày sao bệnh nhân mới có thể tĩnh lại.

Được chuyển đến phòng đặc biệt phòng dành riêng cho nhà có tiền..

- anh về lấy 1 bộ đồ ngủ 1 bộ đồ mai đi làm. soạn tài liệu ngày mai đem đến đây. tối nay tôi ở lại đây

Trợ lý không tin vào tai mình. Lần đầu tiên thấy Chủ Tịch lại chịu ở bệnh viện để chăm sóc người không quen biết....

Tiểu Phong nhìn Chu Khả Nhi mà đỏ cả mắt...

Trợ lý đem đồ đến rồi cũng được cho về. Anh vào nhà vệ Sinh tắm thay bộ đồ pijama màu đen. đầu tóc ướt tiểu Phong nhìn thấy thì lòng thầm sao giống mình quá. phải kiểm tra mới được.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT