Lọc Truyện

Tổng Tài Hãy Yêu Tôi Đi - Tường Lâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau một đêm náo động bệnh viện vì việc đi sinh của Hạ Tuấn Lâm thì cũng đã yên bình trở lại.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ say bên giường, bên cạnh là tiểu thiên thần đáng yêu nằm trong nôi, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn hai pa con họ gần nửa ngày trời.

Đêm qua, Hạ Tuấn Lâm cũng đã cho anh là người quyết định quyền đặt tên cho con trai.

Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ rất nhiều tên, sau đó liền đặt tên con trai mình là Nghiêm Hạ Vũ.

Tiểu Vũ đáng yêu, con đã làm rất tốt rồi

Hạ Tuấn Lâm lờ đờ mở mắt dậy, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cứ tự cười như thằng ngốc, cậu đưa tay lên:" Anh làm gì mà cứ cười vậy?".

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu, anh hôn lên đó rồi đáp:" Tại anh vui, anh vui lắm ".

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy anh thật như đứa trẻ, lúc vui thì vui quá trớn, lúc buồn thì buồn quá đà không ai chơi lại anh nổi.

Bên ngoài, Trương phu nhân và Trương lão gia thập thò đứng bên ngoài nhìn vào,cả hai không có can đảm bước vào trong.

Trương Chân Nguyên lúc này đi đến, thấy ba mẹ thập thò bên ngoài anh liền hỏi:" Ba mẹ làm gì ngoài đây vậy?".

" Ba mẹ..." Trương phu nhân ngập ngừng, bà là không dám vào trong nhìn con trai mình. Có lẽ cậu còn hận và giận bà lắm.

" Vào trong đi, ba mẹ " Trương Chân Nguyên bình tĩnh nói, anh đưa tay đẩy cửa, nhường cho cả hai ông bà vào trong trước.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thấy Trương lão gia và Trương phu nhân, cả hai có chút bất ngờ.

" Anh thấy hai người cứ thập thò ở ngoài nãy giờ " Trương Chân Nguyên lên tiếng.

" Mẹ...mẹ " Trương phu nhân không biết nói gì, ngại ngùng nhìn Hạ Tuấn Lâm và đứa nhỏ đang nằm trong nôi.

Đó...đó là cháu ngoại của bà kìa!

" Mẹ đến sao lại không vào trong?" Hạ Tuấn Lâm bất ngờ lên tiếng.

" Hả...".

" Mẹ " Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói.

Trương phu nhân không tin vào tai mình, cậu vừa gọi bà là mẹ kia kìa.

Thấy mẹ mình vui đến đơ người ra, Trương Chân Nguyên thầm cười.

Quả nhiên phản ứng của bà cũng y như anh.

Ngó sang Trương lão gia, ông cũng vui mừng không kém. Khi nghe chuyện về Hạ Tuấn Lâm, cứ nghĩ ông sẽ tức giận này kia lắm, ai ngờ lại háo hức có một cậu con trai như Hạ Tuấn Lâm, ông lại thích hơn đứa con ngang như cua Trương Chân Nguyên này.

Trương Chân Nguyên thấy ba mình vui rõ trên mặt, anh lắc đầu thở dài.

Xem ra ai đó muốn có con trai lắm rồi.

...

Những ngày sau cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng được về nhà. Ôm Tiểu Vũ xuống xe, cả anh và cậu cùng nhau vào nhà.

Nghiêm phu nhân có nói cả hai về nhà chính đi cho tiện chăm sóc. Nhưng Nghiêm Hạo Tường bảo lo được cho cả hai pa con. Lúc cậu mang thai cũng là một tay anh chăm sóc, bị cậu cắn thương tâm đến hai tay rồi, bây giờ việc quan tâm hay chăm sóc hay pa con cũng là chuyện thường thôi.

" Hạo Tường, tã đâu...tã đâu ".

...

" Hạo Tường, sữa...sữa...pha sữa cho con uống mau lên ".

...

" Hạo Tường, anh dỗ con đi, em buồn ngủ quá ".

Hạ Tuấn Lâm mắt mở không lên, cậu đưa tay lây anh.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ muốn ngủ, nghe tiếng Nghiêm Hạ Vũ khóc anh cũng phải ngồi bật dậy, lọ mọ quay sang ôm con lên rồi ru thằng bé.

Cả ngày Hạ Tuấn Lâm vật vã với Tiểu Vũ rồi nên bây giờ cậu không có sức để dỗ con nữa.

Nhìn cậu ngủ không quan tâm đến trời trăng mây lá gì, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu thở dài. Anh không nhờ lúc mang thai đã khó khăn vậy rồi, khi cậu sinh thì khó khăn còn tăng gấp đôi lên nữa chứ.

" Con đó...ngủ đi...cho ba ngủ nữa " Nghiêm Hạo Tường tay cầm bình sữa cho Tiểu Vũ bú, còn một tay thì ôm con, nhìn thắng bé trong tay, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết thở dài.

Anh làm sao mà đi đôi co với con trai mình nỗi đây?

Chăm chồng nhỏ đã vất vả, chăm con còn khó hơn.

Về sau số Nghiêm Hạo Tường anh càng khó ở hơn rồi.

...

Thoáng chốc Nghiêm Hạ Vũ đã được ba tháng. Nghiêm Hạo Tường đã kiệt sức rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng đầu hàng giơ cờ trắng, cuối cùng bất lực giao lại cho bà nội chăm sóc.

Ông bà nội dĩ nhiên rất thích chăm cháu rồi, còn thêm lão phu nhân nữa lại càng thích hơn.

Nghiêm Hạ Vũ được gửi đến nhà chính ở vài hôm, không có con trai ở nhà, Nghiêm Hạo Tường như được giải thoát, anh không cần phải tay ôm con tay cho con uống sữa nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhân cơ hội có không gian riêng này, cậu biết gần đây anh vì con mà rất mệt mỏi, nên cậu quyết định sẽ tiếp sức cho anh, giúp anh sau này có động lực chăm con khi cậu ngủ.

Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ hết sức sexy.

Mái tóc hơi dài cũng với làn da trắng trẻo, cộng thêm việc cậu mới tắm...

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT