Lọc Truyện

Tổng tài lạnh lùng cường bạo ! Hợp đồng người yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chap 17 : Chụp ảnh

Như mọi ngày trong tuần trừ chủ nhật cô đều đến công ty làm việc . Hôm nay cô và Bạch Thành cùng đến tập đoàn EA họp vì dự án đang đi đến chặng cuối nên phải cực kỳ cẩn thận không thể có sai sót .

Vừa đến cô được hướng dẫn đi đến phòng họp rất lớn . Trợ Lý Trương nói :

" Hai người đợi một lát giác đốc Lý đang chuẩn bị "

" Được " - Bạch Thành lên tiếng

Mười phút sau Lý Tuân cùng trợ lý của mình đến hai bên đứng lên chào hỏi sau đó tiếp tục bàn vào chủ đề . Lý Tuấn nói trước :

" Hiện tại mọi thứ đều ổn thỏa nhưng người mẫu và sản phẩm sẽ được pr với hình thức nào ? Các hình thức như chạy quảng cáo quá nhàm chán "

Lúc này Bạch Thành lên tiếng :

" Uhm theo như hợp đồng cam kết danh thu sản phẩm sẽ tăng hơn 20% "

Trần Nguyệt Nhi gật đầu đồng ý trả lời :

" Tôi cũng nghĩ vậy sao chúng ta không thể tổ chức một game show ở quảng trường lớn sau đó..... "

Cả hai cùng nghe kế hoạch của cô liền gật đầu tác thành . Lý Tuân hài lòng vui vẻ nói :

" Quả nhiên là trưởng phòng Trần có khác . Tôi hy vọng chính tay cô sẽ phụ trách "

" Điều đó tất nhiên cảm ơn đã tin tưởng tôi "

Lý Tuân trực nhớ đến hôm nay là ngày chụp hình sản phẩm liền hỏi :

" Hiện đang chụp hình ra mắt sản phẩm không biết hai người có muốn xem không ? "

" Được , phiền anh rồi "

Cả ba người cùng đi đến phòng chụp ảnh vừa bước vào đáng ra là khung cảnh mọi người đang chụp ảnh nhưng ai cũng rầu không nói lời nào .

Đạo diễn Gia thấy Lý Tuân liền bước đến chào hỏi :

" Chào giám đốc Lý "

" Sao lại không làm việc ? "

" Sáng nay vừa nghe tin người mẫu bị tai nạn xe hiện đang bị thương không thể đến chụp hình chỉ có người mẫu nam ! còn các diễn viên , người mẫu khác lịch trình quá kín không thể đến thay "

Lúc này đạo diễn Gia nhìn sang thất cô liền hỏi :

" Cô gái này là .. "

" Xin chào đạo diễn , tôi là trưởng phòng Trần của công ty JK người lên kế hoạch sản phẩm lần này " .

Đạo diễn Gia ra một ý nghĩ liền nói lớn :

" Makeup , trang phục mau đến đây đưa cô gái vào phòng chuẩn bị "

Trần Nguyệt Nhi chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi còn Bạch Thành và Lý Tuân cả hai cùng đón chờ .

Lý Tuân liền nghĩ đến người bạn thân của mình nhắn tin cho hắn " Này cậu có muốn xem bạn gái mình chụp ảnh không ? "

Nghĩ đến vẻ mặt của hắn thì anh nhịn cười không được nói thầm " Trần Nguyệt Nhi ! Cô nhất định phải cảm ơn món quà này của tôi đó " .

Một tiếng sau cô bước ra ai cũng bất ngờ thật sự còn đẹp hơn cả người mẫu được chọn .

Gương mặt cô được trang điểm tông hồng nhẹ phần môi và mắt được nhấn mạnh tăng thêm vẻ trong trẻo nhìn vào tạo người khác cảm giác rất muốn che chở . Tóc được uốn gợn sóng trên còn được cài thêm vài cành hoa trắng rất phù hợp với trang phục màu trắng . Phần trang phục áo được cúp ngực ép sát đến hết chân ngực phần eo được để lại . Chân váy dài ôm sát vòng ba được xẻ một bên làm lộ đôi chân trắng không tỳ vết .

Bộ trang phục khá hở nhưng cô mặc vào không có cảm giác phản cảm lại rất quyết rũ có phần ngây thơ .

Mọi người ai cũng mồm chữ O không ngòe lại đẹp đến vậy nhất là Lý Tuân gật đầu tán thưởng " Xem ra cậu ta rất biết nhìn người " còn Bạch Thành tim anh như lỡ một nhịp lần đầu thấy cô xinh như thế .

Đạo diễn mừng rỡ bảo mọi người vào vị trí chụp hình :

" Mọi người chuẩn bị , người mẫu nam vào chụp chung cảnh này "

Trần Nguyệt Nhi nhìn người mẫu nam ở phòng nghĩ bước ra bất ngờ " Đây không phải Nhật Bắc diễn viên nổi tiếng đây sao ? Cô đã xem nhiều bộ phim anh đóng lần đầu tiên gặp còn được chụp chung hả ? Đẹp trai quá đii !!! Đang mơ phải không a~ "

Riêng về phần Dương Lục Phong khi nhận tin nhắn của Lý Tuân liền nghĩ đây chỉ là trò đùa nên làm việc tiếp không quan tâm .

Nhưng bản tính con người vốn rất tò mò về người mình thích sau đó liền hỏi trợ lý Trương thì biết cô đang nhận phần chụp ảnh thay người mẫu .

Hắn liền bỏ công việc sang một bên đến phòng chụp ảnh lại thấy cô đang chụp ảnh tay cầm sản phẩm ở trước eo . Diễn viên nam thì ôm eo tay còn lại nâng cằm mặt cô vì tư thế nên mặt cô hơi quay sang cả hai người gần như sắp hôn nhau .

Thấy cảnh này hắn sao không giận được còn thêm trang phục thiếu vải kia nữa ngực cô càng thêm lộ trước mặt người đàn ông khác .

Trương Kiệt thấy vậy lên tiếng nói :

" Đạo diễn Gia Ngọc "

Ông ta nghe tiếng nhìn lại thấy hắn liền hô

" Được rồi mọi người nghỉ ngơi một chút "

Nhanh chóng đi đến chỗ hắn kiêng dè hỏi :

" Aya Dương tổng sao lại rảnh rỗi đến nơi này "

" Tôi không được đến ? "

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT