Lọc Truyện

Tổng tài lạnh lùng cường bạo ! Hợp đồng người yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Vâng thưa phu nhân "- Kevin cúi chào sau đó lui ra ngoài 

Sang ngày thứ hai Trần Nguyệt Nhi đã xuống giường được tuy có chút khó khăn . Hôm nay cô phải đến quảng trường để xem xét ngày mai bắt đầu sự kiện tại đây. 

Cô mặc một bộ vest hồng nhạt kết hợp với đôi giày cao gót trắng, tóc được buộc đuôi gà phía sau trên tay cần theo bản thiết kế bài trí sự kiện bước xuống chiếc xe Mercedes trắng. 

Vừa đến nơi quản lý khu vực Lân liền chạy đến cúi đầu chào đón: 

" Trưởng phòng Trần , hôm nay cô đến để kiểm tra sao ?" 

"Xin chào, đã sắp xếp đến đâu rồi" 

Cô đi vào trong nơi mọi người đang bận rộn sắp xếp ghế, đường đi và trang trí sản phẩm. Đi một vòng kiểm tra cô dừng lại trước sân khấu xem bản thiết kế nhíu mày nói: 

"Ông cho người sửa vị trí trên sân khấu với cách bày trí đi . Sản phẩm để ở chính giữa vậy khách hàng hai bên xem làm sao được ? " 

Trán quản lý Lân đổ mồ hôi " Cô ta là bạn gái chủ tịch tuyệt đối không thể đắc tội". Ông ta gật đầu bảo: 

"Được , tôi sẽ cho bày trí lại . Trưởng phòng Trần yên tâm" 

" Ngoài ra tăng thêm hai gian hàng, khách sẽ qua lại ở quảng trường rất đông . Ngày mai còn có thêm người nổi tiếng nên sẽ không đủ người tư vấn" 

"Vâng , trưởng phòng suy nghĩ thật chu đáo" 

" Này Nguyệt Nhi" - Bạch Thành phía sau gọi 

Cô quay lại thấy anh vui vẻ đi đến nói: 

"Anh cũng đến sao ?" 

"Anh đến xem thế nào tất cả khá ổn chỉ có bày trí sản phẩm chưa được" 

"Em vừa bảo thay đổi rồi chút em sẽ quay lại kiểm tra lần nữa" 

"Qua quán nước đối diện đi" 

"Được" 

Hai người vào quán cafe đối diện khá lớn , cô gọi một lý đào ép còn anh ly cafe đen ít đường . Rất nhanh phục vụ đã đem nước ra . Bạch Thành nhìn cô có khí sắc hơn trước ngược lại còn có chút thần thái có lẽ do ở cạnh hắn. 

" Nhìn em lại có chút khí sắc hơn trước rất nhiều" 

"Thật sao ? Khí sắc của anh chắc là em lên cân" 

Anh mỉm cười câu nói đùa của cô gật đầu thừa nhận: 

" Mà cũng có nhiều thịt rồi" 

"Dạo này em hay làm việc tại nhà ở công ty có chuyện gì mới không ?" 

"Vẫn vậy! Nhờ có Dương tổng hợp tác công ty phát triển hơn trước rất nhiều" 

"Thật tốt" 

Reng reng rengg tiếng chuông điện thoại cô vang lên là hắn gọi : 

"Alo , anh không phải đang đi làm à ?" 

" Anh đang chờ em ở ngoài" 

Trần Nguyệt Nhi bất ngờ nhìn ra ngoài thấy hắn đứng nhìn cô mỉm cười . 

"Bạch Thành , anh ấy đến rồi em về trước nhé" 

Cô vui vẻ vội chạy ra ngoài ôm hắn cười cười bảo: 

" Sao hôm nay anh đến đây vậy ?" 

"Anh đến kiểm tra trước chưa vào thì thấy em ngồi ở đây . Sao hai người uống cafe chung 

vậy ?" 

"Em cũng tình cờ gặp anh ấy ở đây nên nói chuyện một chút . Đi xem quảng trường trước đi 

"Được" 

Dương Lục Phong nắm tay cô đi vào quảng trường ở giữa là nơi bày trí sự kiện ngày mai. Các nhân viên nữ khác thấy hắn nắm tay cô cả hai cực kỳ hạnh phúc không tránh khỏi ghen tỵ 

Quản lý Lân thấy hắn như gặp cây đại thụ lớn chạy đến nịnh bợ: 

" Dương tổng như phượng hoàng bây giờ mới được gặp . Quả nhiên lời đồn không sai Dương tổng và trưởng phòng Trần thật sự cực kỳ đẹp đôi là trai tài gái sắc đây mà " 

Hắn giữ nét mặt lạnh lùng không quan tâm những lời xu nịnh trực tiếp vào thẳng vấn đề: 

" Sắp xếp xong hết rồi ?" 

" Dạ chưa , vừa thay đổi một ít do trưởng phòng Trần góp ý" 

Hắn gật đầu không nói gì dặn dò: 

" Chuẩn bị thêm hoa hồng đến cách trang trí phải thật đẹp ngày mai có sai sót ông gánh không nổi " 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT