Lọc Truyện

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Lục Thừa Phong đến Tiêu thị, nhân viên nhanh chóng nhận ra, tin tức nổ tung trên mạng. Mọi người đều đoán có phải Lục Thừa Phong sắp sửa hợp tác với tập đoàn họ Tiêu hay không. Có điều trước giờ có rất nhiều phim của Lục Thừa Phong mà Tiêu thị tham gia đầu tư, hai bên hợp tác là chuyện thường ở huyện, fan hâm mộ chỉ quan tâm mong chờ tác phẩm mới của anh.

Sau khi tan tầm Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong không cùng nhau đi ăn tối, mà trở về một căn hộ của Tiêu Ninh Dữ, bảo trợ lý đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hai người tự nấu bữa tối tại nhà. Tiêu Ninh Dữ không biết nấu ăn, chủ yếu phụ giúp Lục Thừa Phong một tay. Lục Thừa Phong cũng không thường xuống bếp, nên chỉ làm mấy món đơn giản, là khi quay phim học được. Dù vậy, hai người vẫn ăn say sưa ngon lành, nhất là Tiêu Ninh Dữ, còn ăn thêm một ít.

Ăn cơm xong, bát đũa là cả hai cùng nhau thu dọn rửa sạch sẽ, sau đó ra sô pha nói chuyện.

“Chờ quay xong bộ phim này anh sẽ cho bản thân một kỳ nghỉ, để có nhiều thời gian bên em.” Quay phim xong Lục Thừa Phong luôn nghỉ ngơi một thời gian, lần trước là Tiêu Ninh Dữ đến chỗ anh, lần này anh sẽ đến thành phố C với y.

“Hoặc em có thời gian rảnh, muốn đi đâu đó nghỉ ngơi thì chúng ta có thể du lịch.” Lục Thừa Phong nói.

Tiêu Ninh Dữ nhìn anh, cười cong mắt: “Đều được cả.”

Chỉ cần ở bên Lục Thừa Phong, ra sao y cũng không thấy buồn chán, ngược lại sẽ chìm đắm hưởng thụ. Hai người đều là người bận rộn, Tiêu Ninh Dữ không yêu cầu cao về mặt lãng mạn khi bên nhau.

Lục Thừa Phong cười: “Hồi trước không tính là nghỉ phép hẳn hoi, lần này hay là chúng ta tới sơn trang nghỉ dưỡng kia chơi mấy ngày?”

Nơi đó có ý nghĩa quan trọng với hai người, Tiêu Ninh Dữ đến đó vì chuyện vai diễn trong phim, còn Lục Thừa Phong thì ôm tâm tư đùa giỡn, nhưng cũng coi là nơi tình cảm giữa họ bắt đầu, nên Lục Thừa Phong muốn quay lại một lần.

“Được.” Tiêu Ninh Dữ đáp.

Đêm đó Lục Thừa Phong ở lại căn hộ của Tiêu Ninh Dữ, hôm sau hai người sẽ cùng tham gia sự kiện công chiếu [Thần Khởi Mộ Lạc].



Lục Thừa Phong không phải thành viên chủ chốt của đoàn phim, tham gia buổi công chiếu chỉ để tăng nhiệt độ, không cần đến quá sớm, chỉ cần có mặt khi khai mạc là được. Tuy không phải nhân vật chính, nhưng đãi ngộ của Lục Thừa Phong vẫn không giảm, vừa đến hội trường, thợ trang điểm stylist đã sẵn sàng.

Tiêu Ninh Dữ đi cùng Lục Thừa Phong, thân phận của y khiến mọi người rất tò mò. Có người đoán là trợ lý, nhưng quan sát hình thức ở chung của họ thì không giống lắm. Có người đoán là nghệ sĩ mới của công ty Lục Thừa Phong, nhưng nghĩ lại, với địa vị của Lục Thừa Phong, sao có chuyện anh dẫn dắt người mới. Thế lại đoán là thân thích của anh, giả thiết này có vẻ khá là hợp lý.

Tiêu Ninh Dữ đợi một lúc thì muốn đi vệ sinh, báo với Lục Thừa Phong đang trang điểm bên cạnh một tiếng.

Lục Thừa Phong nói: “Để anh bảo người đi cùng em.”

Tiêu Ninh Dữ cười khoát tay: “Không cần, em biết nhà vệ sinh ở đâu mà.” Lúc vào cửa y có thấy nhà vệ sinh, nên tự biết đường đi.

“Vậy được. Em nhớ cầm điện thoại theo.” Lục Thừa Phong dặn dò.

“Cầm rồi.” Tiêu Ninh Dữ lắc lắc điện thoại trong tay cho anh xem.

Lục Thừa Phong lại dặn thêm mấy câu, rồi mới thả Tiêu Ninh Dữ ra khỏi phòng nghỉ đến nhà vệ sinh.

Tiêu Ninh Dữ vừa rửa tay xong bước ra, đụng phải Khương Duật.
Danh sách truyện HOT