Lọc Truyện

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Cư dân mạng 1: Dưa lớn mèn ơi, còn tưởng đâu là tin đồn thất thiệt, nhìn kỹ thì đúng là Lục Thừa Phong đấy. Ông này không cho nhà họ Tiêu mặt mũi hả, vừa công bố tin tức kết hôn, đã đi khách sạn với người khác, vòng giải trí thật loạn.

Cư dân mạng 2: Dạo này Lục ảnh đế hơi nhiều tin tức trăng hoa đấy nhá.

Cư dân mạng 3: Chỉ chụp được lúc vào khách sạn, hơn nữa lúc đó đã rất khuya, không biết chừng là do muộn quá nên tìm khách sạn nghỉ ngơi mà thôi. Nói cứ như mấy bố có mặt ở đó không bằng. Nhìn thấy bọn họ vào cùng một phòng à? Nhìn thấy bọn họ ngủ chung một giường à? Chửi mắng linh ta linh tinh, antifan đừng có mà nhanh mồm.

Cư dân mạng 4: Ha ha, Lục Thừa Phong có bất động sản ở thành phố C mà, bình thường khi ở thành phố C, muốn nghỉ ngơi sẽ về nhà chứ, có khuya lắm đâu. Với cả gần đây Lục Thừa Phong đang nghỉ phép đúng không, không có lịch trình, về nhà nghỉ ngơi không phải tốt hơn à?

Cư dân mạng 5: Bạn ngại đêm muộn nên tìm khách sạn nghỉ ngơi rồi rạng sáng bốn giờ ra khỏi khách sạn? Nói là ở cùng bạn, cùng nhau vào khách sạn rồi bốn giờ sáng lại đi ra?

Đến lúc này studio vạch trần chuyện lại nhanh chóng đăng tiếp một video: Hai người Lục Thừa Phong sau khi ra khỏi khách sạn thì cùng nhau đến sân bay. Lục Thừa Phong đưa người đến cổng, sân bay sáng sớm không nhiều người, nhưng Lục Thừa Phong không vào trong. Thực ra khi ra vào khách sạn họ không tương tác thân  mật gì, nhưng khi đến sân bay, không biết phải vì chia xa hay không, lưu luyến không rời.

Video được quay từ xa, bọn họ nói gì không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự không nỡ khi phải vào sân bay. Hai người ôm nhau một lúc, dường như Lục Thừa Phong còn trấn an đối phương bằng một nụ hôn, bấy giờ hai người mới vẫy tay tạm biệt nhau, Lục Thừa Phong quay về nhà.

Paparazzi quay đoạn video này kích động đến nỗi cầm không vững máy ảnh, đây tuyệt đối là tư liệu có thể tạc nổ ngành giải trí đó!

Thế là viết bản thảo ngay trong đêm công bố ra ngoài, có điều chỉ để lộ một phần, chờ nhiệt độ chủ đề tăng cao đến mức nhất định mới đăng tiếp, nhấc lên cơn thuỷ triều càng lớn hơn.

Server trực tiếp sập, nửa tiếng sau mới khôi phục lại được.

Cư dân mạng 6: Này thì có gì mà tẩy trắng nữa, này chính là ngoại tình còn gì!!!

Cư dân mạng 7: Tuy Tiêu tổng không ưa nhìn cho lắm, nhưng dù sao đi nữa kết hôn rồi mà Lục ảnh đế còn đi léng phéng, này là nhân phẩm có vấn đề.

Cư dân mạng 8: Chướng mắt người ta thì đừng có kết hôn chứ. Kết rồi lại ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Thật sự không ngờ hoá ra Lục ảnh đế là loại người này.

Cư dân mạng 9: Người mà Lục ảnh đế chấm mút là ai vậy. Trông không tệ, nhưng mà tiểu tam gì mà không cần tránh né à?

Lục Thừa Phong nhanh chóng biết tin, khi người đại diện gọi điện thoại tới báo cho anh biết, anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cái này… là chuyện quái gì vậy?  Nhưng Lục Thừa Phong không gấp, dù sao chuyện này làm sáng tỏ cũng dễ dàng. Anh chờ Tiêu Ninh Dữ xuống máy bay xong sẽ gọi điện thoại cho y, xem y nghĩ sao.

Chuyện đầu tiên Tiêu Ninh Dữ xuống máy bay là gọi cho Lục Thừa Phong một cuộc, hành lý để trợ lý đi lấy, điện thoại vang lên một tiếng rồi nhanh chóng được kết nối. Tiêu Ninh Dữ nở nụ cười, nói: “Thừa Phong, em đến rồi.”

“Ừ, vẫn thuận lợi chứ? Đến khách sạn chưa?” Lục Thừa Phong quan tâm hỏi.

“Đang chờ Tiểu Chu đi lấy hành lý.” Tiêu Ninh Dữ đáp.

“Ninh Dữ, nói chuyện này cho em nhé?” Lục Thừa Phong mang theo ý cười nói.

Tiêu Ninh Dữ cười, hỏi: “Gì vậy? Anh nói đi.”

“Hình như em thành tiểu tam của anh rồi. Hiện tại tất cả mọi người rất là thông cảm với em.”

Tiêu Ninh Dữ:???
Danh sách truyện HOT