Lọc Truyện

Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 510

Vẻ mặt cô ấy thay đổi liên, cuối cùng đành nén cơn tức giận trong lòng xuống, không mặn không nhạt mà lên tiếng, “Nghị trưởng Hách Văn”

Elly không có hứng thú nào đối với vị hôn phu trong truyền thuyết này của mình, chỉ lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng cố gắng kéo khóa váy lại.

Không ngờ, Hách Văn lại tiến lên vài bước, đi trước một bước năm lấy khóa kéo nho nhỏ.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông phả lên tấm lưng trần của cô ấy khiến Elly không nhịn được nổi da gà.

“Anh đang vượt quá giới hạn rồi đất Hách Văn nở một nụ cười trên môi, nhìn người phụ nữ rõ ràng không chịu nổi một đòn nhưng vẫn cậy mạnh trước mắt này mà nói: “Giới hạn sao? Giới hạn giữa tôi và cô hình như không phải là thứ mà cô có thể tự định đoạt. “

Elly nheo mắt lại, lần đầu tiên trong lòng nghi ngờ ánh mắt của bố mình, đây là chính là người mà ông ấy chọn sao? Tại chính đám tang của ông ấy, nói những lời ý ám chỉ với con gái của ông ấy… Người kiểu gì vậy!

Elly nhanh chóng lùi lại một bước, “bốp” một tiếng gạt tay anh ta sang một bên, lãnh đạm nói: “Anh hẳn không muốn ở trong lễ công bố tin tức đính hôn bị hôn thê tương lai tố cáo bị mình quấy rối tình dục đâu nhỉ?”

Nghe được những lời này của Elly, nụ cười giả tạo trên mặt của người đàn ông này lập tức biến mất, vẻ mặt toát ra đầy vẻ khinh thường, anh ta nhẹ nhàng phủi bàn tay vừa mới bị Elly chạm vào, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

“Tôi đến chỉ để nhắc nhở cô nên thay quần áo rồi ra ngoài đi. Thời gian của tôi được tính bằng giây đấy, mong cô để ý, đừng kéo dài thêm nữa” Nói xong, anh ta không chút do dự quay người, đến trước cửa thì đột nhiên dừng lại nói: ” Còn nữa tôi không có hứng thú đối với mấy loại phụ nữ yếu đuối, nhu nhược đâu nên đừng ôm ấp mấy thứ tình cảm không nên có.

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn hờ hững rời đi, Elly nghiến răng nghiến lợi hừ 1 tiếng, uất hận khóa cửa, sau đó kéo váy của mình lên.

5 phút sau, thay một bộ váy xẻ tà màu trắng tinh khôi, trang điểm cũng nhẹ nhàng trong sáng, toát lên vẻ rạng rỡ.

Cho dù Herbert là tên không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng màn kịch tối nay cô cũng nhất định phải diễn thật tốt đã bước chân lên thuyền rồi, và thuyền cũng đã rời bờ, không thể nửa đường dừng lại được.

Cô ấy chỉ có thể run rẩy đi trên con đường phiêu bạt mà thôi…nhưng cô ấy chắc chắn không phải là người dễ bắt nạt, nếu Herbert dám thách thức giới hạn của cô ấy, cho dù là ngọc nát đá tan, cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không để tên đàn ông đê tiện kia ở chỗ cô ấy lấy được chút lợi ích gì!

Cặp vợ chồng chưa cưới vừa mới đính hôn mười mấy tiếng đồng hồ trước, mặc dù trong lòng hận không thể khiến đối phương bẽ mặt, nhưng vẫn phải diễn cảnh đôi vợ chồng ân ái trước mặt mọi người Elly thậm chí còn đánh phấn má hồng màu hồng đào, cô ấy không cần làm gì hết, chỉ cần nhẹ nhẹ rủ mắt, cúi đầu xuống, đứng ở bên cạnh Herbert, là có thể bày ra dáng như chú chim nhỏ đang e thẹn cho tất cả khách mời có mặt xem.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT