Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 433:

"Nghĩ kỹ chưa?”

Phong Hàng Lãng thờ ơ hỏi một câu, dừng lại trước giường của Lam Du Du. Ảnh mắt quét qua người phụ nữ đang trong tâm trạng chán nản và bi thương.

"Cô đã tạo nghiệp quá nặng rồi, nghĩ hay không cũng như vậy thôi! Đứng dậy đi, ra ngoài đi hóng gió với tôi!”

Phong Hàng Lãng vươn một tay về phía người phụ nữ xinh đẹp đang năm trên giường. Với dáng vẻ của một quý ông.

"Hóng gió? Ò, vậy sao anh không đi tìm Nà liên hoa nhà anh áy!" Bộ Du Du chua xót đáp.

"Đưa cô ấy đến thì rất nhàm chán! Cô làm sao có hứng đi Phong Hàng Lãng nhướn mày, dáng vẻ tức giận mời người phụ nữ lười biếng không muôn động đậy trên giường.

"Phong Hàng Lãng, đừng tới đây!

Vừa rồi anh đến phòng của bạch liên hoa, là anh bổ nhào. đền cô ấy?”

Lam Du Du phẫn nộ trừng mắt nhìn Phong Hàng Lãng, ánh mất thù hận, đây sự đau khô và không cam tâm khi bị bỏ lại phía sau.

ng bây giờ tôi đang ở trong phòng của cô! Hơn nữa rất lịch sự mời Lam Du Du tiểu thư!" Phong Hàng Lãng nói với vẻ dịu dàng.

"Nhưng tôi ghét dáng vẻ quý ông của anh! Tôi thích anh thô lỗ một chút hơn!”

Người phụ nữ trên giường chồm lên, cả người đâm sầm vào Phong Hàng Lãng, rột cuộc thì Lam Du Ôn" vẫn năng gân năm mươi cân, không thể dễ dàng giống như bắt được một quả bóng. Phong Hàng Lãng lùi lại một bước dài, mới bắt được Lam Du Du đang lao về phía mình. Người phụ nữ này, thực sự rất thú vị!

Lây vốn đề đàn ông giữ cô ta lại.

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, mà trí tuệ cũng đỉnh cao.

"Tôi già rồi! Nếu cô đâm sầằm vào như thế này, tôi sẽ té xỉu đấy!" Phong Hàng Lãng quở trách.

"Phong Hàng Lãng, có phải không lừa được Lâm Tuyết Lạc lên giường, anh chắc chăn phải cầu kẻ thử hai?”

Hai chân Lam Du Du vòng qua eo của Phong Hàng Lãng, †ư thê yoga khó, vào lúc này càng trở nên quyên rũ hơn. "Lam Du Du cô cũng có lúc tự gọi.

mình là “thứ hai” sao? Điều này cũng quá tủi thân cho cô rồi! Nếu nói thứ.

hai, cũng nên là Lâm Tuyết Lạc ngốc ng hếch nhưng không ngọt ngào đó chứt" Còn dám chủ động leo lên giường anh trai mình Phong Lập Hân.

Thật là ngu ngốc khiên người ta không thê nhìn vào! "Phong Hàng Lãng, lẽ nào anh không biệt đánh là thương măng là VU hay sao? Anh càng mắng cô ấy như vậy, trong lòng anh kỳ thực càng thích cô ây đúng không?”

Vì sự xuất hiện của Lâm Tuyết Lạc, Lam Du Du bỗng trở nên thiếu tự tin hơn. Thậm chí còn có chút hoảng loạn. "Vậy thì tôi cũng sẽ thương côi”
 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT