Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 436

: Tuyết Lạc lạnh lùng nói. Cô là người thiện lương, hiền lành, nhưng cô lại không chịu nổi những sự trêu chọc, lừa dôi của Phong gia này.

Có bao giờ họ nghĩ: Lâm Tuyết Lạc cô cũng là một người có tôn nghiệm!

Không phải là một thứ đồ chơi có thể tùy ý trêu chọc.

Bất kể sự trêu chọc và lừa dối như nào, đánh vào thiện ý của cô hay không! Đều là vô đạo đức!

Bị Tuyết Lạc khiển trách như Vậy, thím Ấn mới nhận ra bà đã nói bậy rôi.

"Canh táo đỏ này cô uống đi. Tôi về phòng nghỉ ngơi” Tuyết Lạc thực sự không muốn uống bát canh tàu đỏ của thím An. Đây là bà ây coi cô như một công cụ để sinh sản?

May mà mình không nói với thím An về việc mình mang thai, nêu không thì mình sẽ thực sự bị coi là một công cụ để sinh sản.

Nhìn thấy Tuyết Lạc rời đi với dáng vẻ gây gò trơ trọi, thím An càng thây hoang mang trong lòng: nhị thiêu gia còn che giầu bà chủ Lam Tuyết Lạc đến bao giò đây!

Nghĩ đến bây giờ Phong gia còn nhiều vị khách không mời mà đến như Lam Du Du, thím An càng không dám tự ý ngả bài với bà chủ Lâm Tuyết Lạc! Hay là tất cả đợi nhị thiều gia về tự mình giải quyết!

Trở lại phòng, Tuyết Lạc trước tiên đóng chặt cửa. Lại xếp một dãy đồ trang trí bằng pha lê được đặt bên cạnh cửa số, chỉ cân có người trèo vào từ cửa số, những đồ trang trí này sẽ rơi xuông sàn như một lời cảnh báo. Ngoại trừ Phong Hàng Lãng, những người lạ bình ttờng không thê vào Phong gia.

Sau khi nằm trên giường, Tuyết Lạc xoay người trăn trở, xoa dịu đứa bé trong bụng: Bảo bồi, mặc dù bác của con là một người đàn ông rất tốt, nhưng mẹ không thể chịu được khi phải đưa con cho anh ấy. Mẹ thực sự không nốt Mẹ biết rằng con lớn lên sẽ là một đứa bé rất hiếu thảo, cũng là một bảo bối rất được yêu quý, dù không phải.

con ruột của chú con thì con cũng sẽ hiểu thảo với anh ấy phải không?

Có lễ phụ nữ mang thai thường dễ đa cảm hon, Tuyệt Lạc không, khỏi nghĩ đến: Lúc đầu, Phong gia bắt chú là Hạ Chính Dương phải thực hiện cam kết lúc ban đầu, mục đích cũng là đề tìm công cụ sinh sản thôi!

Giờ nghĩ lại, mình thực sự đáng thương!

€ó lễ việc duy nhất mình làm đúng: chính là giầu, nhẹm chuyện mình có thai với với tật cả mọi người trong Phong gial Nghĩ đến ý đồ của Phong gia, Tuyết lề không khỏi sợ hãi: mình phải rời khỏi Phong gia càng sớm càng tốt. Thời gian càng dài, đứa nhỏ trong bụng mình chắc chắn không thê che giâu Cô nhớ đến bản thỏa thuận ly hôn mà TU n Hân đã ký để ở chỗ quản giaM cing 243: Nằm mo!
 

Bây giờ đơn ly hôn đã được ký rồi, mình mang đên Cục dân chính là có thê ly hôn với Phong Lập Hân không? Ly Tên rồi, mình không cần phải mang cái danh vợ của Phong Lập Hân khi sinh con của Phong Hàng Lãng!

Nghĩ đến đây, Tuyết Lạc lập tức rời khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ dày, vội.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT