Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 443:

Lam Du Du kêu lên, hỏi với vẻ lo lắng, Cô ta không rõ chân tướng, liền đỡ lấy cánh tay bị thương của Phong Hàng Lãng.

“Ư... al” Phong Hàng Lãng rít lên một tiếng đau đớn.

“Sao vậy A Lãng, không phải bị gãy tay rôi chứ?” Lam Du Du hoảng sợ buông tay.

"Bây giò không sao, không gấy thì cũng bị cô kéo gãy rồi!" Thực sự rất đau! Nhưng sự nhãn nại của Phong Hàng Lãng luôn mạnh hơn người thường.

“Thật sự bị gấy rồi? A Lãng, đừng làm em sợ" Nhìn thây Phong Hàng Lãng thực sự bị thương, giọng nói của Phong Hàng Lãng vừa có chút nức nở vừa run rây.

Lão Sở nghiêng người, Phong Hàng Lãng lập tức ra hiệu anh không sao, không cân quan tâm anh. Đột nhiên, Lam Du Du vừa không ngừng nức nở, lập tức biên thành một con hỗ cái.

Hơn nữa còn là con hỗ cái †rong cơn thịnh nộ!

"Ông đi chết đi! Nếu A Lãng có chuyện gì, ông không xong với tôi đâu!”

Cô ta lao tới, phát hiện tên “cột điện”

đối xử tàn nhãn đối với Phong Hàng Lãng, tiền tát một cái vang dội vào mặt hắn!

Cái tát này khiến toàn bộ đại sảnh cao tầng Sang trọng im lặng trong nửa giây.

Ngay cả Phong Hàng Lãng cũng không ngờ rằng Lam Du Du lại nóng nảy đên vậy! Anh bị tên “cột điện” hạ gục, nhưng Lam Du Du đã đột nhiên tát anh ta một cái thật lớn.

Đây không phải là điều quan trọng nhât!

Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là tên “cột điện” này bị Lam Du Du tát vào mặt, cũng không đánh trả! Những bắp thịt trên khuôn mặt của anh ta đang nhảy dữ dội, nhiễm bởi sự tức giận đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chưa hê làm ra hành động gì!

Phong Hàng Lãng thực sự ngạc nhiên!

Lễ nào tên này thương hương tiếc ngọc, sẽ không ra tay tàn nhân với một mỹ nhân như Lam Du Du?

Rõ ràng là không!

Người này cùng một dạng với Tòng Cương, xem ra bọn họ. nhất định không phải hạng người thương, hương tiêc ngọc. Lúc chơi bài tó, Phong Hàng Lãng thỉnh thoảng liếc. nhìn Anl ta, phát hiện anh ta thậm chí còn không liệc nhìn Lam Du Du một cái.

Chỉ có một khả năng, anh và Lam Du Du quen biết nhau! Và vì lý do nào đó, anh ta không thể động tay với Lam Du Du.

Nhưng từ biểu hiện của Lam Du Du trong quá trình đánh bài, cô ta vốn dĩ còn không biết những người này, Cũng không bận tâm đền việc biệt nhóm người này.

Lam Du Du có biệt đám người này hay không không quan trọng! Điêu quan trọng là Phong Hàng Lãng có thể khẳng định tên "cột điện” nhát định quen biết Lam Du Du.

Từ việc anh tạ không ra tay với Lam Du Du cho thấy, anh †a có quan hệ chủ tớ với Lam Du Du. Dù không trực tiếp thì cũng là gián tiếp!
 

Hoặc, con cá lớn đằng sau Lam Du Du đã thực sự xuất hiện!

Vì tên người hầu có thân thủ như tên “cột điện” này, nên đứng đầu chuỗi thức ăn!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT