Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 560:

Đúng là thua cô luôn!

Tuyết Lạc đứng dậy, nhưng lại bị cánh tay Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng chê trụ.

“Đi đâu? Ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi! Tôi không ngại bạo lực trước mặt nhiêu người đâu!”

Phong Hàng Lãng nói bằng giọng trâm, anh cho răng Tuyết Lạc lại định chạy trốn anh.

Người đàn ông này luôn như vậy, dằm ba câu đã có thê trợn mắt với người khác. Không chịu nồi cũng phải chịu, như là không bao giờ nghĩ đên cảm nhận của người khác!

“Tôi đi gọi cho anh canh bụng bò ấm bụng!”

Tuyết Lạc nhẹ nói, cô nhớ người đàn ông này dạ dày không tốt, hơn nữa anh còn không biết chăm sóc.

Nhìn thấy bộ dạng phong trần của anh ta, Tuyết Lạc biết người này nhất định còn chưa ăn.

Thực ra muốn chặn lại cái người phụ nữ bám dính Lam Du Du kia để đi tìm Lâm Tuyết Lạc, cũng không phải là chuyện dê dàng gì.

Tay r nắm chặt lấy tay mềm của của Tuyết Lạc nhẹ buông ra, ánh mắt trở nên nghỉ hoặc: “Vậy làm phiền Phong phu nhân rồi”

Tuyết Lạc xoay người đi đến cửa số nhỏ gọi canh bụng bò. Bình thường cô và Viên Đóa Đóa chỉ dám ở cửa số lớn mua đồ ăn. Bởi vì cửa số nhỏ đêu là những người nhà giàu mới mua, giá cả rât đất.

“Phong Hàng Lãng, anh sao lại không đên Thạch Bì Huyền tìm Tuyết Lạc? 

Cô ấy mắt tích mấy ngày, thế mà anh lại Không hỏi han gì? Đừng có mà nói với tôi, anh không tìm ra tung tích của Tuyết Lạc. Chuyện tình yêu cô tích của hoàng tử và lọ lem trong lòng tôi bị anh phá hỏng Viên Đóa Đóa vẫn còn bất mãn với Phong Hàng Lãng đối xử với mấy ngày mắt tích của Tuyết Lạc không hỏi han gì.

“Tình yêu cô tích? Lại còn hoàng tử và lọ lem? Cô bao nhiêu tuôi rồÏ Phong Hành Lãng một bên không trả lời hỏi ngược lại Viên Đóa Đóa, một bên vừa như có như không nhìn về thân ảnh của Tuyết Lạc.

“Mỗi cô gái trong lòng đều giấu một câu chuyện tình yêu cô tích, không liên quan gì tới tuôi tác!”

Viên Đóa Đóa là kiểu con gái vừa mơ mộng vừa thực tế. Lúc cần thực tế thì sẽ thực tế, lúc muốn mơ mộng liền mơ mộng.

Nếu không những ngày tháng như này thực sự không thê có thê vui vẻ mà trải quat

sGO lalMOI Lâm Tuyết Lạc ngôc nghéch kia trong lòng cũng mơ mộng ngu xuân như thê?”

Có thể nhìn ra, Phong Hàng Lãng chỉ có hứng với việc Lâm Tuyết Lạc trong lòng có câu chuyện cổ tích.

Nhưng trong mắt anh, tình yêu cổ tích dù có đẹp đên đâu, cũng gỉ là sự ngu xuẫn cực độ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT