Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 567:

Tình cờ có hại bạn học nữ dùng xon bữa trưa muôn đến góc tiếng Anh đề học giao tiếp nên đi ngang qua đây, Tuyết Lạc thấy người đến dường như điền hơn càng đảnh càng hăng. "Người đâu mau tới đây, bất con sói dê xôm này đi!”

Tuyết Lạc hét lớn, dưới hiệu ứng cánh bướm của hai bạn học. nữ đang kinh ngạc, lập tức có rất nhiều bạn học khác từ mọi hướng chạy đến. Có cả bạn học nữ và bạn học naml Tuyết Lạc nhân cơ hội chạy trốn. Để lại một mình Phong Hàng Lãng đối diện với nhóm bạn học đang bao vây hoàn toàn "con sói dê xôm" là anh!

Sau khi Tuyết Lạc chạy được một đoạn, mới ba bước quay c đâu một lần nhìn về hướng của góc tiếng Anh.

Cô lo rằng tiếng hét giận dỗi của mình, sẽ khiên Phong Hàng Lãng bị đánh.

Nhưng Tuyết Lạc không lo lắng cho Phong Hàng Lãng. Với sự thông minh nhạy bén của anh, làm sao lại không thể thoát thân?

Bản thân hoàn toàn không cần đánh giá thấp anh!

Lại lo. lắng nhìn về hướng góc tiếng anh lần nữa, Tuyết Lạc mới quyết _ tâm, vội vàng đi thẳng một mạch về hướng ký TÚC Xá.

x*kx*x** Lúc Lam Du Du tỉnh lại, rong phòng điều trị đã sớm không còn bóng dáng Phong Hàng Lãng.

"Chết tiệt! Chắc lại chạy đi tìm con bạch liên hoa Lâm Tuyết Lạc kia rồi!”

Lam Du Du sau khi máng một tiếng, liền nhanh chóng leo xuông giường, không thèm quay đầu lại mà xông tới cửa phòng điêu trị.

Lam Du Du bước đi khá dứt khoát.

Thậm chí còn không liếc nhìn Phong Lập Hân trên giường bệnh lấy một cái.

Nhưng còn Phong Lập Hân, vần luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngủ say của Lam Du Du, mãi đến khi Lam Du Du tỉnh lại.

Lam Du Du đi rôi, cũng không thèm ngoảnh lại. Có lẽ cô không quan tâm đên, Phong Lập Hân vẫn còn năm trên giường bệnh.

Trái tim của Phong Lập Hân lại một lần nữa đông cứng. Ngày hôm nay, cái sự thật mà anh phát hiện, dường như đã vượt ra ngoài phạm vi mà cơ thể ốm yếu của anh có thể chấp nhận. Nhưng anh vân đang miễn cưỡng bình tĩnh. Lam Du Du chạy ra khỏi phòng điều trị, gần như đụng phải Phong Hàng Lãng vừa mới quay về ở hành lang.

Cô ta nắm lấy áo vét của Phong Hàng Lãng giận dỗi truy hỏi: "Phong Hàng Lãng, anh lén lén lút lút đi đâu?”

Phong Hàng Lãng cho người phụ nữ một Ảnh mát lạnh lùng, cùng. với dáng vẻ thờ : "Cô không quản nỗi”

"Có phải anh lại chạy đi tìm con bạch liên hoà Lâm Tuyết Lạc đó đúng không?”

"Hơn cả bạch liên hoa gì đó, lam liên hoa, hắc liên hoa, tôi đều tìm được rồi!"

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT