Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 570:

Cô không quây nhiều sự trâm tư của Phong Lập Hân, mà nửa ngồi xôm quỳ ở bên xe lăn, nhìn con lật đật trăng lớn cùng với Phong Lập Hân.

"Tuyết Lạc, em về rồi hả?”

Phong Lập Hân lúc này mới từ trong SUYy nghĩ đau khổ lấy lại tinh thần, phát hiện Tuyết Lạc nửa ngồi xổm nửa quỳ bên xe lăn của anh.

"Sao lại ngồi chôm hồm quỳ trên đất thế? Ngồi lên đi, trên mặt đất lạnh”

Phong Lập Hân vẫn luôn dịu dàng như thế. Chỉ là cơ bản từ nói ra không rõ ràng, lúc bây giờ hơi khàn khàn. Nghĩ đên †âm trạng của anh thật sự là sa sút cực điêm.

"Phu nhân đã vệ rôi? Đên đây, bánh đậu đỏ vừa mới làm xong, cô ăn trước kẻo đói. Cơm tôi vẫn còn phải chờ thêm lát nữa”

Dì An đưa bánh đậu đỏ vừa làm xong tới, đặt trong tay Tuyết Lạc.

“Cám ơn Dì An”

Tuyết Lạc đúng là hơi đói bụng, cô, câm lầy một miệng bánh đậu đỏ căn một cái, ngoài giòn trong ngọt, thật sự rất ngon. "Lập Hân, anh chờ một chút”

Tuyết Lạc nhanh chóng bò lên từ trên thẩm, rất nhanh vọt về phía nhà bếp.

Chờ đến khi cô quay lại, trong tay có thêm một cái muỗng nhỏ. Tuyết Lạc chia bánh đậu đỏ ra thành hai phần từ giữa, bỏ một miêng nhỏ trong đó vào miệng mình. Sau đó dùng thìa múc một miếng nhân bánh đậu đỏ lớn đưa đến bên miệng. Phong Lập Hân.

"Cái này anh có thể ăn! Xốp xốp mềm mêm, không cứng tí nào đâu!”

Nụ cười của Tuyết Lạc, tinh khiết như thiên sứ, không nhiễm chút xíu bụi trần nào. Ám áp, giồng tia năng ban mai ban sớm, âm áp cả trái tim Phong Lập Hân.

"Tuyết Lạc, em... Em đúng là một cô gái tôi!”

Phong Lập Hân ca ngợi Tuyết Lạc từ tận đáy lòng. Cũng cảm thán ánh mắt lúc trước của mình chính xác đến mức. nào.

"Không phải đâu! Là vì em chỉ thích ăn vỏ bên ngoài thôi! Ha ha hai”

Tuyết Lạc thiện ý nói dối, liền tiếp tục thôi nhân đậu đỏ bên trong bánh đậu đỏ cho Phong Lập Hân ăn.

Khi Phong Hàng Lãng trở về, nhìn thây một màn âm áp như: vậy.

Càng cảm thấy cô gái ngốc bạch ngọt này, sao lại có thể khiến cho người ta thích như vậy!

Không chỉ vì sự tốt bụng của Tuyết Lạc, còn có một loại cảm giác nói không nên lời: Muôn giam cô trong lồng ngực, thơm cô, hôn cô!

Làm chuyện nam nữ yêu thích nhất với côI

Phong Lập Hân vốn không có khẩu vị, sau khi nhìn thấy Phong Hàng Lãng trở vê, liền tiếp tục ăn một thìa do Tuyết Lạc đút tới.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT