Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 583:

"Không, không được. Tối qua đã bị anh dọa đên hôn phi phách tán rồi!

Xin anh đừng giày vò tôi nữa, được không? Tôi mệt rôi, phải vê phòng ngủ đây”

Tuyết Lạc muốn lách khỏi người Phong Hàng Lãng; nhưng thân thể mạnh mẽ của anh lại không cho Tuyết Lạc đi qua. Với một cái ôm nhẹ, Tuyết Lạc đã rời khỏi mặt đất, được Phong Hàng Lãng đặt trên tủ khử trùng bát đĩa.

"Nếu như cô đủ ngoan, tôi có thể cùng cô tận hưởng quá trình vui vẻ đói”

"Nếu như cô không ngoan, thì tôi sẽ tận hưởng nó một mình!”

Hai cách nói này, Tuyết Lạc nghe đều có ý nghĩa giỗng nhau: cho dù cô ngoan hay không ngoan, người đàn ông này chắc chăn sẽ ăn mình!

Nhưng ngay cả khi Tuyết Lạc không bài xích quá mức với người chông hợp pháp Phong Hàng Lãng này, thì cơ thể của cô thật sự vẫn không cho phép!

Bác sĩ Kim đã dặn dò: những ngày - này cô phải nghỉ ngơi nhiêu hơn, bổ sung dinh dưỡng và ngủ nhiều một chút, nên làm sao có thể chịu được sự giày vò, lộn xộn của người đàn ông này chứ!

"Phong Hàng Lãng, hôm khác được không? Hôm nay tôi thật sự rất mệt.

Hơn nữa tôi vẫn còn sợ hãi. Hồn phách đều bay đi hết rôi” Tuyết Lạc thấy cứng rắn không được, thì chỉ có thê mêm mỏng với người đàn ông này thôi. 

Cô nói rât chân thành, lại còn điêm đạm, đáng thương. Chỉ mong sao chạm đên trái tim thương hoa tiếc ngọc của người đàn ông.

Thê nhưng, Tuyêt Lạc thật sự đã đánh giá thập người đàn ông hai giờ sáng mới trở vê với men say trong người này rồi. Lúc Tuyết Lạc đang dùng chân tình, đạo lí nói với Phong Hàng Lãng, thì thứ không thuộc về cô đã xâm nhập vào. "Sao cô không nghe lời gì cả?

Chuyện sung sướng như vậy, mà lúc nào cô cũng lưỡng lự miễn cưỡng, thật sự làm người ta đau đầu!”

Phong Hàng Lãng giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư Vậy.

"Hừ” Người đàn ông lại thở nhẹ một tiếng: "Làm quen một chút trước đi.

Lát nữa sẽ còn mạnh hơn”

Tuyệt Lạc giỗng như con vịt mặc cô bị người ta xách đi trong không trung, muôn phát ra âm thanh, nhưng lại Không thể nói một lời.

"Đừng.....Phong Hàng Lãng, anh đừng như vậy được không? Tôi, tôi có thê dùng tay giúp anh”

Tuyết Lạc yếu ớt thương lượng với Phong Hàng Lãng. Dùng giọng nói giỗng như sắp khóc. đên nơi rôi.

Chưa ăn thịt heo, tốt xấu gì cũng phải thấy heo chạy! Tuyết Lạc cũng biệt đôi chút cách mà đàn ông giải quyết sinh lý. "Ngày khác đi!”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT