Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 587:

Có lẽ cũng không phải thật sự muốn hầu hạ Phong Lập Hân để chuộc tội, mà là cô thật sự không muốn rời khỏi Phong Hàng Lãng!

Lam Du Du biết rõ: huynh nô Phong Hàng Lãng này, vĩnh viên sẽ không vứt bỏ hoặc rời khỏi anh trai anh.

Nói cách khác là: có thê ở lại bên Phong Lập Hân, cũng. tương đương với việc năm được Phong Hàng Lãng!

"Hàng Lãng, cho Du Du một cơ hội đi.

Cô ây biết sai rồi. Coi như nê mặt anh nhé, được chứ?” Phong Lập Hân lại một lân nữa mở miệng câu xin Phong Hàng Lãng vì Lam Du Du: "Du Du luôn khuyên khích anh đi bệnh viện đa khoa Massachusetts làm phẫu thuật cấy da. Bác sĩ Kim nói cơ thê anh tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, là có thể bắt đầu xuất phát”

Phong Hàng Lãng thật sự chịu thua sự thiên vị và chiêu chuộng không có nguyên tắc của Phong Lập Hân đối với Lam Du Du.

Giêt chêt người phụ nữ này, đoán chừng Phong Lập Hân cả đời này sẽ không còn lỗi thoát và hy vọng nào nữa. Nó giông như ngọn lửa đang bùng cháy trong tim bị dập tắt vậy. Không còn trông mong gì vào cuộc sống, và sẽ sa vào bóng tối mãi mãi!

Nhưng nếu không giết chết người phụ nữ này, Phong Hàng Lãng thật sự không thể vượt qua ranh giới hận thù trong tim được.

Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của Phong Lập Hân, sẽ đụng đến chỗ đau trong lòng của Phong Hàng Lãng! Khiến anh biên thành một con quỷ dữ.

Nhìn thấy ăn sáng với thái độ ngầm đông ý của Phong Hàng Lãng, Lam Du Du cũng theo đó ngôi xuông.

Thật ra mà nói, Lam Du Du đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.

Tối qua cơn thịnh nộ của Phong Hàng Lãng, đã âm 1 khiên trên dưới Phong gia đêu không được yên ồn.

Lam Du Du cần một miếng bánh bao khoai lang tím hình hoạ hồng trên tay, cô ta thật sự đói chết rồi.

"Lam Du Du, anh trai tôi là chủ còn chưa bắt đầu ăn, sao bảo mẫu như cô lại đi ăn trước rồi?”

Phong Hàng Lãng lạnh giọng khiển trách Lam Du Du.

Nghe thấy Phong Hàng Lãng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cô, tâm trạng Lam Du Du lập tức vui vẻ trở lại.

"À à, tôi sẽ đút cho anh trai anh ăn trước.”

Lan Du Du không cam lòng bỏ chiêc bánh khoai tím hình hoa hồng trên tay xuông, mà nhét hết tất cả vào trong miệng của mình. May mãn là chiệc bánh này khá nhỏ.

Lam Du Du bắt đầu chọn món Phong Lập Hân có thể ăn được trong một bàn đồ ăn sáng dinh dưỡng. Cô ta nhìn thây một bát tổ yến đặc sệt.

"Lập Hân, chắc anh ăn được cái này nhỉ? Vừa trơn vừa mêm, còn mêm hơn cả bánh pudding”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT