Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 592:

“Là anh trách lầm em ấy! Em ấy chẳng những không chạy, còn nhặt một cục đá lớn nhằm chuân trán của con chó dữ kia rồi ném. Con chó dữ kia chạy trốn. Nhưng Hàng Lãng cứ đuổi sát theo nó! Cho dù anh có gọi thế nào, em ấy cũng không chịu quay đầu lại”

“Vậy A Lãng có đuổi kịp nó không?”

Lam Du Du vội vã hỏi.

“Con chó dữ bị thương, ban đầu còn chạy cách Hàng Lãng rất xa; nhưng sau đó nói kiệt sức nên chạy chậm lại, mà Hàng Lãng lại căn chặt răng đuổi theo con chỏ đó năm sáu mẫu ruộng...... Sau đó dùng cục đá điên cuỗng đập con chó kia đến chết!”

Lam Du Du ngắn người khi nghe xong: Một đứa bé mới 8 tuổi mà lại đuổi theo một con chó suốt năm sáu mẫu ruộng, sau đó dùng đá đập chết tươi nó?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy máu me và khủng bố!

“Phong Hàng Lãng quá tàn nhẫn ởi?”

Lam Du Du nhút nhát nói

“Nhân từ với địch nhân chẳng khác tàn nhãn với bản thân!” Đẳng sau truyền đến giọng nói lạnh như băng của Phong Hàng Lãng.

“Cho nên, người từng tổn thương anh trai của tôi, cho dù đó là người hay là chó, tôi đều sẽ không bỏ quai”

Lam Du Du bị sốc trước lệ khí của Phong Hàng Lãng. Chỉ dám căn chặt đôi môi đỏ mà không hề hé răng.

Chỉ nghĩ thôi cũng thầy thật đáng sợ: Một đứa bé mới 8 tuổi, đuôi theo một con chó suốt năm sáu mẫu ruộng, sau đó dùng cục đá đập chết tươi nói Chỉ bởi vì con chó đó căn anh trai Phong Lập Hân của anh?

Xem ra băng dày ba thước, không phải chỉ vì một ngày lạnh: Từ nhỏ Phong Hàng Lãng đã là một kẻ cuồng bạo như thê rồi!

“Hàng Lãng, sao phải to tiếng như thê? Đêu tại anh không tốt, không nên kể cho Du Du nghe những chuyện máu me thê này.

Phong Lập Hân rất hiền lành. Anh có thói quen nhận hết lỗi lầm về phía mình. Đặc biệt là ở khi đối xử với người thân và người yêu của mình.

Phong Hàng Lãng đến gần giường bệnh, từ tâm vải vô. khuân câm lây bàn tay đã được làm căng và làm mềm gã của Phong Lập Hân, cần thận xem xét và so sánh.

“Phong Lập Hân, em thực sự nghỉ ngờ răng nêu lúc trước bị nhốt dưới kho hàng ngâm chính là Trương Tam hoặc là Lý Tứ, anh cũng sẽ liêu mình cứu giúp, đúng không?”

Phong Hàng Lãng lơ đãng hỏi.

“Anh không cao thượng như em nghĩ đậu! Đương nhiên là anh cũng muôn sống!" Phong Lập Hân cười.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT