Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 596:

Bước những bước đi đây nóng giận, Phong Hàng Lãng ra thang máy, bước vào sảnh của Bệnh viện Đa khoa Quân khu. Sự tức giận còn chưa hoàn toàn biến mắt, khuôn mặt tuần †ú âm trầm đến đáng sợ.

Một bóng dáng màu xanh lam nhạt nhẹ như không ngã về phía Phong Hàng Lãng.

Nhẽ ra Phong Hàng Lãng có thê nhanh chóng né tránh, nhưng nêu thế, nhóc lam nhạt này sẽ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo mắt. Nhóc lam nhạt đâm thẳng vào đầu gối Phong Hàng Lãng. Là một cô nhóc, chỉ tầm sáu đến bảy tuổi.

Có lẽ bị đau, khi cô nhóc ngắng đầu, lên, trong mắt đã đong đầy nước mắt.

“Chú ơi, chú đụng vào cháu làm cháu đau”

Cô nhóc chớp hai mắt ậng nước, như đang đợi Phong Hàng Lãng xin Ì Rõ ràng là cô nhóc này đụng vào anh, nêu không phải anh

ngăn lại thì có lẽ cô nhóc này đang ngã trên mặt đất rôi. Đúng là tốn công vô ích mài! Nhóc vô ơn Nhưng có tình Phong Hàng Lãng thật sự không thê tức giận nồi với cô nhóc lã chã tụ khóc này.

“Được rồi, chú xin lỗi cháu: chú không nên đứng ở chỗ này chờ cháu đâm vào! Hắn là để cháu quăng ngã thẳng xuống mặt đất mới đúng! Nhìn thây chưa, phía. sau chú còn có một cái cột đá, cháu cảm thấy đâm vào đầu gồi của chú đau hay là đâm vào cột đá đau hơn?”

Phong Hàng Lãng cảm thấy chắc chắn là có cọng dây thần kinh nào trong đầu mình bị lệch rồi nên mới giải thích nhiều như này với một đứa tổ.

“Đương nhiên đâm vào cột đá đau hơn!” Cô nhóc nói đầy hùng hồn.

“Thật thông minhl”

Phong Hàng Lãng đưa tay ra xoa mái tóc vàng đáng yêu của cô nhóc.

Không đợi Phong Hàng Lãng nói đạo lý rõ ràng với cô nhóc này, cô nhóc đáng yêu đã được bà của bé ôm đi.

Dáng vẻ cảnh giác, giống như Phong Hàng Lãng là kẻ đang lừa bán trẻ con vậy.

Cô nhóc đáng yêu ¡ nằm trên vai bà mình, mở to đồi mắt hai mí ngọt ngào nhìn chằm chằm Phong Hàng Lãng.

Dường như cô nhóc vẫn chưa hiểu vì sao chú đẹp trai này lại hỏi mình: Đâm vào đâu gôi của chú đau, hay là đâm vào cột đá đau hơn!

Phong Hàng Lãng cũng nhìn chăm nHANG: cô nhóc, thât thân thật lâu.

Anh nghĩ đến anh trai Phong Lập Hân!

Sau khi diệt trừ khôi u ác tính Lam Du Du ra khỏi anh Phong Lập Hân, liệu anh ây có tìm một ký thác trên tinh thân khác. không?

Phong Hàng Lãng anh ánh mắt hơi hơi gÌơ lên một chút, tâm tình tựa hồ cũng đi theo trong sáng không ít.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT