Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 609:

Khác với vẻ thảm hại của Lam Du Du, Phong Hàng Lãng có phong thái hiên ngang, tinh thân sảng khoái.

Một bộ âu phục hơi bó sát, ôm lấy cơ thê của anh.

"Phong Hàng Lãng, anh vì trả thù, ngay cả đàn ông cũng dám ngủ?”

Đôi mắt Lam Du Du ngắn lệ và đầy phẫn nộ.

Đôi mày của Phong Hàng Lãng cau lại: Cái gì mà ngay cả đàn ông cũng dám ngủ?

"Lam Du Du, cô có biết cô đang nói cái gì không? Cô sắp phát điên rôi à?”

"Phong Hàng Lãng, anh đừng diễn kịch nữal Tôi hôm qua tôi đên Diệp Trang tìm anh, tận mát nhìn thây anh và Nghiêm Bang ngủ chung một phòng. Còn bị Nghiêm Bang lột SGICTISE Lam Du Du nghẹn ngào: "Phong Hàng Lãng, đề trả thù cho anh trai của anh, vì lôi kéo Nghiêm Bang, anh ngay cả lòng tự trọng của một người đàn ông cũng không muôn sao?”

Tuyết Lạc nghe ngớ người ra: Phong Hàng Lãng và Nghiêm Bang đã ngủ...

ngủ với nhau?

Sao có thể chứ? Cả hai người đều là đàn ông đói Một từ mới hiện ra quanh quần trong tâm trí Tuyết Lạc ngay lập tức, tình yêu cùng giới! Nhưng Tuyết Lạc không chỉ một lân cảm nhận rõ ràng: Phong Hàng Lãng không phải. là người đồng tínhŸ: Sao lại cùng với Nghiêm Bang...

"Lam Du Du, cô thật là điên rồ! Tôi chỉ uông thêm một ly thôi, chỉ một ly mà thôi” 

Người phụ nữ này thực sự đên Diệp Trang tìm mình? Có phải não cô ta hỏng rồi, nên mới đến Diệp Trang tìm mình? "Phong Hàng Lãng, anh đừng ngụy biện! Tôi rõ ràng đã nhìn thây anh và Nghiêm Bang ngủ với nhau! Chúng tôi đánh nhau như vậy mà anh cũng không tỉnh lại. Anh nhất định bị anh ta bỏ thuốc rồi! Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Lam Du Du sẽ không in Phong Hàng Lãng lại bị một người đàn ông chơi.

"Cô điên rồil”

Phong Hàng Lãng rít ra mội lạnh lùng từ kế răng. Ảnh đã không muôn giải thích với người phụ nữ điên rô này nữa. "Đừng tưởng rằng anh trai anh chiều chuộng anh, bảo vệ anh, anh liên có thể vô pháp vô thiên như vậy!”

"Phong Hàng Lãng, anh bớt ở đây lừa người đi! Bị Nghiêm Bang làm hay chưa, chính anh là người rõ nhật!”

Lam Du Du vẫn tin: Phong Hàng Lãng đã bị Nghiêm Bang chơi!

"Nêu tôi không trả thù được, tôi sẽ lựa chọn ôm anh trai nhảy từ núi Khởi Bắc xuống! Về phía Nghiêm Bang, cậu ây vào sinh ra tử của tôi, cô không thể chia rẽ tình bạn của chúng tôi đâu!”

Phong Hàng Lãng tự nhiên nghĩ ra lời vu không vô cớ của Lam Du Du: Cô ta muôn chia rẽ tình bạn của anh với Nghiêm Bang!

Lam Du Du sững sờ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT