Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 614:

Cô không biết Lam Du Du lại đang khó chịu \ vì chuyện gì, trong mắt cô ta mang đây sát khít

Đúng, chính là một loại sát khí mạnh mết Giống như muốn đưa Tuyết Lạc cô vào chỗ chết trong giây tiếp theo.

Sau khi nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lạc nửa phút đông hô, Lam Du Du đã thay đồi ý định.

Bạch Liên Hoa này giả vờ giỏi thật, luôn tỏ ra hiền lành và ít nói: vừa là vợ hiên của Phong Lập Hân, lại vừa làm vui vẻ cho em chông của mình!

Và cũng bí mật mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng! Thật là đê tiện đến mức làm cho người tức lộn ruột đấy! Lâm Tuyết Lạc cho rằng: cô ta có thể mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng, thì nhất định có thể sinh hạ sao? Làm phiền ngồi xa một chút! Đừng có quân lây Tuyết Lạc. Có cô Lam Du Du ở đây, thì làm sao lại đề cho nữ tiện nhân này sinh ra đứa con của Phong Hàng Lãng được?

Nếu sinh không ra, thì cái kia trong bụng cô ta, cũng chẳng qua là xác chết mà thôi!

"Du Du, em về rồi à?" Phong Lập Hân hít hà lắm bẩm một tiếng.

Vẻ mặt Lam Du Du thay đổi ngay trong nháy mắt.

Vừa rồi còn là vẻ mặt sát khí, nhưng bây giờ đã trở thành bộ dáng đáng thương.

Không phải là Lâm Tuyết Lạc đang muôn chơi với mình sao? Vậy thì cùng nhau chơi đùa thôi! 

Mặc dù cô ta rất tức giận và muốn xé nát khuôn mặt giả vờ ngây thơ và hiền lành của Lâm Tuyệt Lạc, nhưng Lam Du Du cuôi cùng vẫn là nhịn được.

Muốn giết chết Lâm Tuyết Lạc quá dễ dàng! Nhưng Lam Du Du muốn nhìn cô ấy sống không bằng chết!

Giống như Phong Lập Hân bây giời Cả ngày đều làm bạn với xe lăn và một lượng lớn thuốc.

Đã không nói việc ngủ với người đàn ông mà cô ta yêu, mà lại còn lừa gạt côi Con người này luôn miệng nói mình là người bị hại, còn lợi dụng Lam Du Du của mình đề đối phó với Phong Hàng Lãng, bây giờ nghĩ lại, Lam Du Du rất muôn tát chính mình, lại bị một Bạch Liên Hoa lừa gạt, lợi dụng! Cái miệng này không thể nói ra ác khí, cuộc đời này Lam Du Du cô chắc chết không nhắm mắt được!

"Tuyết Lạc, đưa bát cho tôi, tôi sẽ cho Phong Lập Hân ăn!” Lam Du Du nhận lấy bát thuốc từ Tuyết Lạc với tâm trạng u ám.

Tuyết Lạc luôn cảm giác Lam Du Du hôm nay thật kỳ quái: vừa mới còn lộ ra sát khí ra ngoài, nhưng bây giò lại là bộ dạng trông rất đáng thương.

Tuyết Lạc không dám trêu chọc Lam Du Du, đành phải ngoan ngoãn đưa cô ấy sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT