Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 618:

Đột nhiên, anh lại không muốn giải thích mối quan hệ giữa em trai Phong Hàng Lãng và Tuyết Lạc với Lam Du Du.

Bởi vì giải thích, anh ấy sợ rằng Lam Du Du sẽ cảm thầy đau buồn hơn khi cô nghe tin rằng Phong Hàng Lãng đã kết hôn. Mà bây giò Lam Du Du còn tưởng làm Tuyết Lạc là vợ của anh Phong Lập Hần, ít nhất còn có thể để cho Lam Du Du một chút không gian tưởng tượng.

Phong Lập Hân rất buồn khi vì bản thân mà có ý tưởng như: vậy!

Hai người đàn ông, hai người phụ nữ, nên yêu hay không yêu, không nên yêu hồn loạn.

Vì vậy, khi đề cập đến chủ đề này, nó luôn nhạy cảm. Trừ khi có người rời khỏi, trở thành người khác.

Trong số ba người Phong Hàng Lãng, Tuyêt Lạc và Lam Du Du, thì Lam Du Du sẽ không từ bỏ.

Giữa Phong Hàng Lãng, Lam Du Du và Phong Lập Hân, thì Phong Lập Hân luôn sẵn sàng từ bỏ!

Cái này đều chưa trải qua, nhưng lại có thể rút khỏi?

Trên bàn ăn tối.

Lam Du Du đoạt lấy việc cho Phong Lập Hân ăn tối.

Thấy cô ta chăm sóc cũng chu đáo, Phong Hàng Lãng cũng chấp nhận hành động của Lam Du Du. Chỉ thỉnh thoảng cô mới giúp Phong Lập Hân ăn.

Tuyết Lạc ăn vẫn rất ngon. Cũng không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người khác, muốn ăn gì thì ăn cái lấy.

Chỉ Lam Dụ Du mới nhận ra được lí do mà Tuyết Lạc ăn ngon như vậy. 

Cái này một thìa lớn một thìa nhỏ mà há miệng, cũng khó trách cô tham ăn như vậy!

Cô che giấu. chứng bệnh nôn mửa của mình, và cô cũng che giầu cả sự thèm ăn của mình, diễn xuất rất chân thực!

Lam Du Du chọt nhận ra một vân đê: Hai anh em Phong, gia có lẽ không biết răng Lâm Tuyết Lạc, tiện nhân này đang mang thai một đứa trẻ.

Nếu biết rõ, cho dù Phong Hàng Lãng có tàn nhẫn đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ đề một người phụ nữ đạng mang cốt nhục băng xương bằng thịt của mình vứt bỏ ra ngoài cầu thang của Phong gia.

Lâm Tuyết Lạc giấu cô là được rồi, vì cái gì mà còn giầu diễm hai anh em của Phong gia?

Đoán chừng là sợ mất mặt ahl Ngâm lại cũng nghĩ: một cái "chị dâu”

mang thai đứa con của người em chồng, trên đầu Phong Lập Hân cái nỳ có bao nhiêu cái sừng ahl Nhưng nghĩ lại Phong Lập Hân cũng là kinh sợ, cho dù có bị em trai biến mình thành người có sừng, thì anh cũng sẽ không lên tiếng đây, anh cũng chỉ có thê. mở một mắt và nhắm một mắt! Phong Lập Hân, người đang ăn súp cá đen, đột nhiên trở nên bắt an.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT