Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 622:

Phong Hàng Lãng không nhớ được mình đã từng yêu cô hay chưa, nhưng vào lúc này, anh chỉ hận cô, chỉ hận!

"Hàng Lãng, đêm nay đừng đi... Anh vân đang chờ em theo. anh đi Mỹ giúp anh phẫu thuật ghép da đây này!”

Phong Lập Hân đã dùng cách của mình đề giữ em trai mình Phong Hàng Lãng.

"Anh, anh phải tin em: Em đã nói sẽ an toàn trở về, nhất định sẽ an toàn trở về! Nếu thật sự muốn liều mạng

Tìm con cá độc kia, em sẽ không nói trước cho anh”

Phong Hàng Lãng nghiêng người, ôm lây đầu Phong Lập. Hân, hôn lên trán anh một phát.

Tuyết Lạc vẫn im lặng.

Chứng kiến tình thâm của hai anh em nhà họ, cũng chứng kiến tình yêu thực sự mà Lam Du Du dành cho Phong Hàng Lãng.

Cô ấy cứ im lặng, chỉ lặ Cô trân trọng từng phút từng giây ở bên Phong Hàng Lãng, một người đàn ông đã đỗ xương máu vì cô!

"Lâm Tuyết Lạc, tôi sắp đối mặt với cái chết rôi, cô cũng không khóc như vừa nấy, giữ lại làm gì?”

Phong Hàng Lãng nhìn chằm chằm Tuyết Lạc im lặng ở bên, nhàn nhạt trêu chọc.

"Anh đi đi! Tôi thay anh nhặt xác đấy!”

Ngay cả bản thân Tuyết Lạc cũng không ngờ mình lại có thể thản nhiên nói ra một lời lãnh đạm như vậy.

Phong Hàng Lãng hơi cau mày trước, sau đó mỉm cười. "Sao, cô ước gì tôi chết sớm hơn, có thể giải thoát sớm hơn hả?”

Tuyết Lạc lắc đầu.

"Tôi biết, tôi không thê ngăn cản anh!

Tôi cũng biết nếu không báo thù cho anh trai, cuộc đời này của anh sẽ không thể sống yên ôn! Càng không thê sông †ạm cuộc đời này! Thà đau ngắn hạn còn hơn đau dài hạn!” Sau khi dừng lại một chút, Tuyết Lạc hít sâu một hơi: "Về phần có đáng hay không, chỉ có Phong Hàng anh Lãng mới có quyền lên tiếng!”

Phong Hàng Lãng mỉm cười, quyến rũ mị hoặc.

"Lâm Tuyết Lạc, cô quả nhiên hiểu tôi!

Biết được mối hận này, anh nhất định phải trả thù!

"Vậy anh yên tâm đi! Nếu như anh thật sự có chết, tôi sẽ chăm sóc cho anh trai của anh! Tôi có canh uống, không bao giò để cho anh trai anh uông mù cớ) Anh hầu hạ anh ấy đi toilet, tôi cũng có thể!”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT