Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 627:

Mặc dù đây là Lãng địa của Ngiêm Bang, nhưng con rộng độc Hà Đôn này, cũng không thể khiêu khích ông ta.

Mẫu chốt chính là có một Phong Hành Lãng muôn giết con cá độc này!

Nói thê nào thì Nghiêm Băng cũng phải bảo vệ anh tai "Nói chuyện như thế này thì chán quá, chúng ta kêu thêm vài mỹ nữ về cùng nhau uông rượu cho thêm vuil”

Nghiêm Bang vừa nói vừa ép Phong Hàng Lãng ngôi xuông ghê. Vì sợ Phong Hàng Lãng nông nổi lao tới và bắt đầu đánh nhau với Hà Đồn.

Mặc dù đậy là địa bàn của anh ta, tuy có rất nhiều người. Nhưng hẳn và Phong Hàng Lãng đều ở dưới sự quan sát của Hà Đồn, không thể tránh khỏi việc ông ta muôn bắt trộm đầu tiên sẽ bắt giữ vua

Phong Hàng Lãng vẫn nhìn chằm chăm vào Hà Đôn với sự tức giận; nhưng Hà Đồn dường như đã nguôi ngoai ý định giệt người vừa rồi, bát đầu nghịch chiếc vòng trên cổ tay ông ta

Chất liệu gỗ tử đàn và gỗ đàn hương là vua của các loại gỗ. Chỉ là hình như chiếc vòng bị rớt vài hạt, trông không hoàn chỉnh lắm.

Đánh giá về trình độ chơi vòng của ông ta, thì chiếc vòng tay băng gỗ tử đàn và gồ đàn hương này chắc hắn phải là thứ ông ta yêu thích nhất, nếu không thì ông ta sẽ không đeo một chuỗi vòng tay. không hoàn chỉnh trên cổ tay giá trị của Hà Đồn.

Trà đã được pha và mang lên. Phong Hàng Lãng không uông, mà cầm ấm trà từ khay của người phục vụ lên, năng nê ném xuống đất.

Nghiêm Bang hơi giật mình, nhưng Hà Đôn không động tĩnh. Một tiếng động lớn, ấm trà bị đập nát trên nên đá câm thạch, phát ra âm thanh chói tay.

Gân như trong chốc lát, hai người đang chờ ngoài cửa xông vào nhanh như chớp. Đặc biệt là lão bát, di chuyển đến bên Hà Đồn nhanh như một cơn gió.

Phong Hàng Lãng khẽ cau mày: Với tốc độ của người này, e rắng cả Nghiềm Bang và cả chính bản thân anh cũng không kịp để rút súng!

Rất đơn giản, Phong Hàng Lãng chỉ muốn tạo ra một số âm thanh kinh hoàng đề thu hút hai người đang canh gác ngoài cửa.

Đầu tiên, Phong Hàng Lãng muốn xem các vệ sĩ thân cận của Hà Đồn tốt như thế nào; thứ hai, anh ấy.

muốn xem thói quen xử lý vấn đề của Hà Đồn như thế nào. "Hai người, đừng căn thẳng .. - tuyệt đối đừng căn tháng! Anh hai của tôi chỉ không là thích uống Đại Hồng Bào, do trí nhớ tôi không được tôt nên đã quên mắt”

Nhìn thấy hai tên vệ sĩ thân cận của Hà Đôn đang rút súng, Nghiêm Bang lập tức lên tiêng.

Thực sự không ngờ Phong Hàng Lãng lại chọc tức Hà Đồn theo cách này.

Nhưng anh ta thực sự ngưỡng mộ sự thông minh của Phong Hàng Lãng.

Chỉ có Phong Hàng Lãng mới có thể nghĩ ra cách thăm dò vận đề như thế này.

Có vẻ nhự đôi khi bộ não này lại tốt hơn cơ bắp! 

"Phong Hàng Lãng, cậu không thích uống Đại Hồng Bào này, tôi sẽ cho người đổi là được! Cậu đập thế này thật là dọa người khác! Không biết lá gan của tôi có bị dọa phát khiệp không nữa?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT