Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 631

Phong Lập Hân từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền và khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đối với quản gia nói: "Lão Mạc, giúp tôi lầy con búp bê sứ màu trắng mà Tuyết Lạc tặng cho tôi qua đây”

"Ò, được rồi. Tôi sẽ đi lấy ngay”

Quản gia Mạc nhanh chóng đặt chén tổ yên trên tay xuống và lên lầu lây búp bê sứ trăng.

Xe địa hình của Tùng Cương không đi vào thành phô Ngự Long, mà dừng ở bụi cây ven đường phụ, chờ cơ hội.

"Vì sao, anh muốn đánh lén cha nuôi của tôi?”

Lam Du Du Hình như biết được Tùng Cương đang định làm gì, cười nhạo nói: "Ha ha, chỉ dựa vào anh sao?

Đúng là tự tìm đường chết mài”

Tùng Cương không đáp lại lời mỉa mai của Lam Du Du, mà lấy một thứ gì đó từ ghế sau sang ngang.

Sau nửa phút, Lam Du Du đã bị dán thêm một lớp băng dính vào miệng.

Đồng thời, tay của cô cũng bị trói bởi những sợi dây đai. "Cạch" một tiếng, Tùng Cương móc chiếc dây an toàn cộp từ ghê ngôi ra và mắc vào eo Lam Du Du, giữ cô trên yên xe, không thể nhúc nhích và không thể thoát ra.

Môjmn] 1Ú] (U.Jfnn : Lam Du Du không thể nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ.

Ba chiếc xe chạy phía trước, một chiếc phía trước, một chiếc ở giữa và một chiệc ở phía sau, đã rời khỏi thành phố Ngự Long.

Xe ở giữa là xe chống bạo động cấp quân đội. Không những đạn không thê xuyên thủng mà còn có khả năng chống va đập cực tối.

Đừng nói đến xe địa hình của Tùng Cương, ngay cả xe tải hạng nặng cũng không thê phá được.

Không nghỉ ngờ gì nữa, Hà Đồn chắc hăn đang ngôi trong chiếc xe đó. Xét từ bâu không khí yên tĩnh khi anh ta rời đi, thành phố Ngự Long lẽ ra không phải tải qua trận hỏa hoạn.

Nói cách khác, việc đóng cửa Hàng Lãng sẽ an toàn. Trên thực tế, khi Phong Hàng Lãng gọi điện cho Tùng Cương và nói răng địa điểm hẹn với Hà Đồn là thành phô Ngự Long, Tùng Cương mọng răng Phong Hàng Lãng chắc chăn sẽ không gặp rắc rồi.

Bởi vì bắt cứ lúc nào và địa điểm nào, tốt hơn là tần công Phong Hàng Lãng là ở Ngự Long thành.

Rốt cuộc, thành phố Ngự Long là địa bàng của Nghiêm Bang. Như câu nói: Rộng khỏe không đè được răn. Hà Đồn. cũng hiểu ý này!

Hơn nữa, Hà Đồn không muốn quá lo lắng rằng Phong Hàng Lãng sẽ bị giết.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Điều mà Hà Đồn muốn tận hưởng là cuộc đấu tranh giữa sự sông và cái chết của Phong Hàng Lãng.

Sau khi chiếc xe đầu tiên rẽ một khúc cua từ thành phố Ngự Long và vào đường nhựa, chiếc xe .chông bạo động của Hà Đồn chuẩn bị rễ và đi theo lối rẽ . 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT