Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 636

Phong Lập Hân lắc đâu, thở dài: "Anh vận thật sự không nghĩ ra, anh từng đắc tội với nhân vật lớn Hà Đồn này trên thương trường làm ăn”

"Cuôi cùng có phải cá độc đó lây cớ hay không, không quan trọng nữa.

Chỉ cân em biệt nguyên nhân phải giết chết hắn ta là được”

Phong Hàng Lãng tiếp nhận canh an thân dì An đưa tới uỗông một ngụm.

"Hàng Lãng... Nếu không, chúng ta cùng "Hai rời khỏi Thân Thành đi!

Anh... Sợ chết!”

Phong Lập Hân đấu tranh một hồi, mới mở miệng khuyên bảo Phong Hàng Lãng rời đi.

Anh không sợ chết. Thậm chí anh còn mong mình có thể đi sớm xong hết mọi chuyện. Còn tốt hơn đau đớn dày vò hằng ngày khắp toàn thân.

Nói như vậy, chỉ là tìm cớ, muốn Phong Hàng Lãng đi khỏi nơi thị phi này.

"Yên tâm, có em ở đây, anh nhất định sẽ không chết!" Phôït Hàng Lãng an ủi nói.

Muốn đối phó với cá độc lớn Hà Đồn kia, Phong Hàng Lãng vẫn có sự nắm chắc nhất định. Không phải là hành động theo cảm tính.

Lúc Phong Hàng Lãng đi vào, Tuyết Lạc rửa mặt xong đang. ở trong Í khách phòng sửa sang lại giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau khi nghe thầy tiếng bước chân của người đàn ông, Tuyết Lạc xoay người lại, liền nhìn thây Phong Hàng Lãng câm trên tay hộp gâm gia công hoàn hảo kia.

Tuyết Lạc đã biết, trong hộp gắm đó 5£hính là giấy chứng nhận kéthöôn của cô và người đàn ông này!

Chẳng lẽ đây đúng như lòi:PEbong Hàng Lãng nói, muôn tặng¿quàä:cho cô?

Trái tim Tuyết Lạc rối bời.

Người đàn ông này không phải muốn thừa nhận với cô: anh chính là chông hợp pháp của cô chứ?

"Trong này chứa thứ có thể làm cô thỏa niêm mong ước, hân hoan nhảy múal Tặng cho cô đó, mở ra xem đi” Giọng nói Phong, Hàng Lãng quyến rũ như men rượu nông đậm, nghe qua có thể khiến tim người ta say.

Anh đã đáp ứng người phụ nữ: nếu như anh có thể sông sót trở về, anh sẽ tặng món đồ trong hộp gầm này cho Tuyết Lạc như một món quà.

Thỏa niềm mong ước? Rồi hân hoan nhảy múa.

Giọng điệu người đàn ông này kiêu ngạo như vậy, khiến Tuyết Lạc nghe xong thật sự khó chịu!

Anh có biết được, nhiều ngày như vậy cô đã phải chịu đựng sự giày vò tinh thần như thế nào không? Còn có bo So tội lỗi sâu sắc về mặt đạo ỨC Những tồn thương cô đã chịu, chỉ cần anh dùng thứ gọi là quà này là có thể xóa nhòa được sao?

Còn nói cô 'thỏa niềm mong ước? Sẽ 'hân hoa nhảy múa? 

Lâm Tuyết Lạc cô rẻ rúng như vậy sao?

Đột nhiên, Tuyết Lạc không muốn nhận món quà không hè có tâm của người đàn ông này!

Như thể hung hăng đánh cô một trận, sau đó lại không mặn không nhạt thưởng cho cô một viên kẹo sao?

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT