Lọc Truyện

Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm - Hàng Lãng (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 639

Nhưng vừa đi được hai bước, thì cảm thây bản thân có chút không thoải mái.

Tuyết Lạc xấu hỗ muốn chui xuống đất. Chỉ có thê căn chặt răng tiếp tục bước ra ngoài. Cô thực sự không muôn Phong Hàng Lãng nhìn thây sự chật vật của mình!

Sự rời đi dứt khoát của người phụ nữ, khiến Phong Hàng Lãng cảm thấy hụt hãng.

Phong Hàng Lãng thở dài tự giểu: "Đều tại mày cả, Ìàm việc không đúng chỗ!" Nhìn chăm chăm hộp gâm bị Tuyệt Lạc vứt bỏ, đôi lông mày tuần tú của Phong Hàng Lãng cau lại: cơ hội tốt như vậy, lẽ nào người phụ nữ ngôc. kia thật sự muốn bỏ qua sao?

Với sự kiêu ngạo của Phong Hàng, Lãng, tuyệt đôi sẽ không mang chiếc hộp gâm này đi tìm Tuyết Lạc một lần nữa.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn: người phụ nữ ngốc nghéch đó, dường như đã yêu mình rồi!

Sáng sóm hôm sau.

Phong Lập Hân có thói quen dậy sớm.

Quản gia Mạc đang sắp xếp quân áo và đồ dùng hằng ngay cho anh. Phải đảm bảo thân thê Phong Lập Hân ngày nào cũng phải khô mát, làn da cũng duy trì độ mượt. "Đại thiếu gia, tối hôm qua nhị thiếu gia cầm cái hộp gâm kia, chính là hộp đựng giấy chứng nhận kết hôn của nhị thiêu gia và phu nhân trong đó làm quà cho phu nhân. Nhưng không biết vì sao, sau đó nhị thiếu gia lại câm cái hộp còn y nguyên về. Hình như phu nhân không chịu xeml”

Quản gia Mạc báo với Phong Lập Hân về cảm của nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng và Tuyết Lạc phu nhân.

Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng có thể chủ động đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Tuyết Lạc phu nhân xem, đã là rất khó có được.

"Haizz" Phong Lập Hân nhẹ thở dài một tiếng: "Còn phải. đoán hả, nhất định là thái độ của thằng nhóc đó không tốt! Không phải gào, thì chính.

là hô hoán, làm sao Tuyết Lạc có thể có tâm trạng xem quà của nó nữa!”

Quản gia Mạc nhịn, cuối cùng vẫn không nói cho đại thiệu gia Phong Lập Hân: dì An nói, tối hôm qua nhị thiêu gia lại hung bạo với Tuyết Lạc phu nhân!

Lời này không nên nói, cứ hở ra là dùng cách thức trực tiệp và thô bạo này, quản gia Mạc cũng không biết nói gì. "Lão thấy bọn họ cứ ầm ï bề tắc như vậy mãi cũng không được”

Trầm tư một lát, Phong Lập Hân dường như sau khi do dự chốc lát, mới nói thêm: “Lão Mạc, hôm nay ông mang hộp gỗ tử đàn đó theo, .coi như tôi đưa quà gặp mặt cho Tuyết Lạc một lần nữa.

"Hộp gỗ tử đàn đó?" Quản gia Mạc hơi ngơ ngắn: "Đại thiếu gia, đó chính li: Quản gia Mạc muốn nói lại thôi: "Cái này nêu lỡ bị nhị thiếu gia thầy được, cậu ây nói không chừng sẽ lại nồi giận!”

"Không cho Hàng Lãng nhìn thấy là được!" Phong Lập Hân nhẹ thở ra một hơi.

"Nhưng hộp gỗ tử đàn này là di vật duy nhất mẹ của nhị thiêu gia để lại cho nhị thiếu gia!" Quản gia Mạc nhắc nhở nói.

"Mu chốt là thằng nhóc Hàng Lãng đó căn bản không muốn nó! Thây lân nào đập lần đó! Haizz...

Phong Lập Hân lại thở dài một tiếng bât đắc di.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT