Lọc Truyện

Trở về bên em - Diệp Vĩnh Khang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thấy động tác chậm chạp của Sở Phi Yến, một phù dây lại giơ tay lên định tát.  

 

Vụt!  

 

Đúng lúc này, một chiếc ghế đột nhiên tạo ra dư ảnh giữa không trung bắn về phía trước.  

 

Bùm!  

 

Phù dâu đó còn chưa kịp ra tay thì đã bị cái ghế bay tới này đập vào, đầu lập tức gục xuống, chết ngay tại chỗ.  

 

Soạt!  

 

Khi phù dâu kia còn chưa kịp phản ứng, một bóng trắng khác vẽ một dư ảnh lao tới giữa không trung!  

 

Choang!  

 

Một chiếc bát sứ bình thường vỡ tung trên trán cô ta, cùng lúc đó đầu của cô ta cũng bị tách ra làm hai nữa.  

 

Cảnh tượng này đến quá đột ngột, hơn nữa khung cảnh kinh khủng đến mức hàng trăm người trong hội trường đều không kịp phản ứng, ai nấy đều ngây ra như khúc gỗ.  

 

Sở Phi Yến ở gần nhất nên nhìn thấy bóng người đứng ở cửa trước. Khi cô ấy nhìn rõ gương mặt đối phương, toàn thân chợt run lên, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp!  

 

“Anh Diệp!”  

 

Tại lối vào đại sảnh, Phương Nhất Minh vô cùng lo lắng.  

 

Vừa rồi anh ta và Diệp Vĩnh Khang đã đứng ở cửa tận mắt chứng kiến đám thích khách thanh bào rời đi.  

 

Sau khi thấy thực lực của đối phương, Phương Nhất Minh lập tức đề nghị rút lui càng sớm càng tốt, bởi theo anh ta nghĩ, cho dù Diệp Vĩnh Khang mạnh đến thế nào, nhưng chỉ dựa vào hai người họ mà đối mặt với hàng chục kiếm khách thanh bào đáng sợ đó thì cũng không khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết!  

 

Nhưng Diệp Vĩnh Khang lại làm ngơ trước tất cả, vơ lấy cái ghế và cái bát rồi ném lên lễ đài, giết chết hai phù dâu trong nháy mắt.  

 

Phương Nhất Minh vô cùng ngưỡng mộ năng lực của Diệp Vĩnh Khang, đồng thời cũng sợ hãi toát mồ hôi lạnh.  

 

Như vậy thì bọn họ muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi!  

 

“Cậu là ai?”  

 

Lúc này Lưu Minh Diễm cũng chú ý tới Diệp Vĩnh Khang, lập tức hét lên.  

 

Cùng lúc đó, mấy tên vệ sĩ đồ đen không cần nhắc nhở, tự động rút con dao dài ra lao về phía Diệp Vĩnh Khang.  

 

“Mẹ kiếp, liều thôi!”  

 

Phương Nhất Minh nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi, tim đập thình thịch, trước khi Diệp Vĩnh Khang ra tay, anh ta đột nhiên lao về phía đám vệ sĩ áo đen.  

 

Bụp!  

 

Rắc!  

 

Rắc!  

 

Mặc dù thân hình của Phương Nhất Minh trông có vẻ gầy gò, nhưng anh ta lại luyện quyền pháp Miến Điện vô cùng khốc liệt và cứng rắn.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT