Lọc Truyện

Trong Mắt Có Kịch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tại thời điểm Trương Mạn Đường còn đang quấn quýt với Trương Dạng thì trên mạng đã nổ ra một cuộc khẩu chiến của các anh hùng bàn phím.

6 giờ sáng, đoàn làm phim Tu Chân Huyền Ảo chính thức đăng bài thông báo.

[Thông báo chính thức từ đoàn làm phim, diễn viên chính đóng vai Tân Tử là Hạ Tử Mạch xảy ra sự cố, không đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia bộ phim, chúng tôi rất lấy làm tiếc cho diễn viên Hạ, chúc cậu sớm bình phục. Về phía Tân Tử sẽ do diễn viên Trương Mạn Đường đảm nhận, đây là một thử thách rất lớn với cậu ấy khi một mình phải diễn hai vai với hai tính cách khác nhau, chúng ta hãy cùng nhau mong chờ sự lột xác của Trương Mạn Đường.]

Thông báo này chỉ vừa mới đăng lên đã lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi, bên dưới là hàng vạn bình luận nhảy lên theo từng tích tắc.

[Đùi Gà Chiên]: Oa, Đường ca một mình diễn hai vai, Đường ca phải cố lên.

[Ánh Sao Sáng Tỏ]: Diễn xuất của Đường ca không tệ, rất chờ mong ngày Tu Chân Huyền Ảo phát sóng.

[Tiểu Tinh Tinh]: Mạch Mạch bị thương trong lúc quay phim, là do đoàn làm phim sơ suất để xảy ra sự cố bảo hộ, bây giờ anh ấy bị thương thì ngay lập tức đá anh ấy. Chúng tôi nhất định tẩy chay không xem Tu Chân Huyền Ảo.

[Nhân Sự Phòng Kế Hoạch]: Trương Mạn Đường một mình đảm nhận hai vai? Bộ phim này coi như bỏ.

[Joko Joko]: Diễn xuất của Trương Mạn Đường còn kém, không thể so được với Mạch Mạch, cậu ta là bình hoa di động, đóng một vai chính lần này đã quá nặng còn muốn tham lam nhận hai vai diễn hay sao.

[Thịnh Tế T]: Trương Mạn Đường quen với phó tổng của công ty gia dụng nào đó, thế lực cũng không nhỏ, vai diễn vốn dĩ được ấn định rồi vẫn có thể thay đổi được.

[Lạc Tuyết Tuyền]: Có trách cũng trách Hạ Tử Mạch đen đủi, động đến đại nhân vật thì kết cục bi thảm thôi.

[Nghiêm Cung Bức]: Đừng nói nhảm, sự việc của Hạ Tử Mạch là không ai mong muốn cả. Trong kịch bản đã nói Tân Tử và Tề Vô Ưu là anh em sinh đôi, Trương Mạn Đường nhận hai vai cũng là điều dễ hiểu.



[Ma Ma]: Tẩy chay Trương Mạn Đường, tẩy chay Tu Chân Huyền Ảo.

Sau bài viết của đoàn làm phim, hai luồng sóng tranh cãi bắt đầu nổ ra, người nói ủng hộ Trương Mạn Đường, người lại tẩy chay bộ phim nhưng rất nhanh sau đó một bài viết mới được đăng lên đã thu hút tất cả mọi người đến bình luận.

Chủ tải khoản có cái tên Doãn Kính Đào, trên đó đăng có một bài viết kèm vài bức hình chụp màn hình điện thoại.

[Tôi là Doãn Kính Đào, thời gian gần đây mọi người đã hiểu nhầm tôi và Trương Mạn Đường có quan hệ gì đó nhưng thật ra người tôi đang quen là Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch và tôi đã quen biết nhau 3 tháng, lần đó nhà báo chụp được hình ảnh của tôi và Trương Mạn Đường ở trước cửa khách sạn là do tôi cố ý ép buộc cậu ấy lên xe vì tôi và Hạ Tử Mạch đã xảy ra một chút tranh cãi, tôi muốn Trương Mạn Đường nói vài câu giúp mình với Hạ Tử Mạch. Đêm hôm ấy tôi đã qua đêm tại phòng của Hạ Tử Mạch, nếu mọi người không tin có thể xem lại bằng chứng bên dưới.]

Bên dưới bài viết là những hình ảnh chụp màn hình điện thoại có tin nhắn của Doãn Kính Đào và Hạ Tự Mạch, xưng hô của bọn họ vô cùng thân thiết, hơn nữa cách nói chuyện giống như là Hạ Tử Mạch đang cố tình muốn vòi vĩnh Doãn Kính Đào. Một bức ảnh cuối cùng trong số những hình ảnh Doãn Kính Đào đăng tải còn có hình chụp Hạ Tử Mạch chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo đứng trong khách sạn.

Bằng chứng và lời nói rõ ràng như vậy lập tức khiến cho bài viết được chia sẻ đến chóng mặt, phía dưới là vô số những bình luận.

[Ngoan Bảo Bảo]: Fan của Hạ Tử Mạch đến mà xem, rốt cuộc ai mới là người hắt chậu nước bẩn này lên người người khác đây.

[Nằm Ngủ Mở Mắt]; Ôi, trước đây ai nói Hạ Tử Mạch là người theo trường phái thực lực vậy, đến nhìn xem đoạn đối thoại này có khác gì kim chủ và tình nhân được bao nuôi không cơ chứ.

[Minh Ảnh]: Muốn cười rách cả miệng nữa rồi nhưng có ai để ý là bụng của Hạ Tử Mạch hơi bự hay không.

[Giọt Mưa Mùa Hạ]: Hôm nay thật nhiều sự kiện lớn, tôi mang ghế ngồi ở chỗ này xem lát nữa còn có ai đăng bài nữa hay không.

[Đoạt Ái Tình]: Tại sao Hạ Tử Mạch lại bị thương, cầu đoàn làm phim cho một lời giải thích đích đáng.

[Đất Nâu]: @[Đoạt Ái Tình] cái này có còn quan trọng nữa hay sao, bây giờ là nên hỏi tại sao bụng Hạ Tử Mạch lại bự như thế ha ha.

[Nghịch Cảnh]: Đường ca của chúng tôi bị hiểu lầm lâu như vậy, bây giờ cũng đã sáng tỏ rồi.

[Lách Cách]: Lại chuyện gì nữa đây, thì ra người có mối quan hệ khó nói Doãn Kính Đào là bị nghệ sĩ Hạ nào đó hay sao.

Host share Hạ Tử Mạch bụng bự rất nhanh đã được đẩy lên TOP 1 trong thời gian ngắn, scandal chấn động như vậy làm sao thiếu được quần chúng ăn dưa. Tịnh Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng lấy tài khoản cá nhân của Trương Mạn Đường đăng một bài viết kèm một tấm hình chụp của cuốn kịch bản Tu Chân Huyền Ảo.

[Đây là thách thức cũng là một cơ hội với tôi, hy vọng mang đến cho mọi người một Tân Tử và một Tề Vô Ưu chân thực nhất.]

Dưới bài viết kia rất nhanh lại đón nhận một loạt những bình luận ủng hộ từ fan, hơn nữa cùng vì vụ scandal kia của Hạ Tử Mạch mà chỉ trong một buổi sáng Trương Mạn Đường đã tăng lên được mấy nghìn fan, cái tên Trường Mạn Đường một lần nữa được lọt TOP hot share.

Chuyện này liên quan đến Trương Mạn Đường nhưng đương sự bây giờ lại đang ngồi trong lòng Trương Dạng, cùng đối phương hôn môi đến ý loạn tình mê.



"Miệng của Tiểu Đường Tử thật là ngọt."

Trương Mạn Đường nghe thấy giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười nhẹ của Trương Dạng, đầu óc cậu vẫn còn đê mê sau nụ hôn ngọt ngào kia, chỉ còn biết ư một tiếng.

"Phong thư em định gửi cho Tiểu Tu đâu, mang đến đây cho tôi xem."

Trương Mạn Đường mờ mịt, bởi vì cậu sợ Trương Tu sẽ phải đợi thư lâu nên trong hôm đó cậu đã nhờ Tịnh Kỳ mang đi gửi rồi.

"Em đã gửi rồi."

Trương Dạng nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, Trương Mạn Đường thấy thế vội vã nói thêm.

"Em sợ Tiểu Tu phải đợi lâu cho nên đã nhờ chị Tịnh Kỳ gửi đi trong ngày hôm đó rồi."

Trương Dạng hỏi.

"Em viết gì trong thư?"

Trương Mạn Đường thành thật trả lời.

"Em viết sẽ trở về sớm, rất nhớ Tiểu Tu, lúc nào trở về sẽ làm đồ ăn cho nó."

Trương Dạng nhàn nhạt hỏi tiếp.

"Chỉ thế thôi sao?"

Trương Mạn Đường chột dạ, cúi đầu tránh né, thật ra trong thư cậu còn nói với Trương Tu rằng nếu như Nhậm Tử Sâm có đến thì nhất định không được cho vào nhà.

"Chỉ như vậy thôi."

Trương Dạng đưa tay nâng cằm Trương Mạn Đường lên hỏi một lần nữa.

"Thật sao?"



Cuối cùng Trương Mạn Đường vẫn là không thể che giấu được Trương Dạng, chỉ có thể nói thật.

"Còn nói nếu như Nhậm Tử Sâm đến thì không gặp mặt."

Trương Dạng im lặng hồi lâu rồi mới nói.

"Tiểu Đường Tử, em lại nói chuyện người lớn cho trẻ con."

Trương Mạn Đường lo lắng, rất sợ sẽ làm trái ý của Trương Dạng.

"Bức thư hẳn vẫn chưa đến nơi, em sẽ nói bên chuyển phát không gửi nữa."

Trương Dạng cười nhạt.

"Nếu như tôi không gặp ở nhà thì cũng có thể gặp ở những chỗ khác, lần trước cậu ta có đến công ty tìm tôi, tôi đã gặp cậu ta rồi."

Trương Mạn Đường vừa nghe được thì lo lắng, Trương Dạng đã gặp Nhậm Tử Sâm rồi sao, hai người bọn họ sẽ nói những gì đây. Trương Mạn Đường rất muốn hỏi Trương Dạng nhưng lại không dám, cậu biết Trương Dạng là người đàn ông không thích bị truy hỏi, nếu hắn muốn nói thì sẽ tự mình nói, cậu không nên hỏi nhiều.

"Xin lỗi Trương Dạng, sau này em sẽ không như vậy."

Trương Dạng lại cúi đầu dày vò đôi môi sớm đã sưng lên của Trương Mạn Đường, cái miệng này đúng thật rất ngọt khiến cho hắn muốn tàn phá liên tục mà thôi.

"Ừ, không nên như vậy."
Danh sách truyện HOT