Lọc Truyện

Trong Mắt Có Kịch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tại thời điểm Trương Dạng và Trương Mạn Đường đang điên cuồng quấn quýt với nhau ở trên giường thì mạng xã hội đã dậy sóng. Có rất nhiều hình ảnh được chụp lại trong show quay hình Mùa Hè Đến Rồi ngày hôm nay.

Một fanpage nhanh chóng được lập ra dành riêng cho Trương Mạn Đường và Trương Tu, mới chỉ lập trong vòng vài tiếng đã thu hút hàng nghìn fan hâm mộ. Fanpage có tên Ba Ba Nhỏ Cầu Nấu Ăn, chia sẻ một bài đăng nhận được rất nhiều lượt thích.

"Hôm nay Mùa Hè Đến Rồi bùng nổ tại sân vận động của trường đại học Z, ai không thể đến xem trực tiếp sẽ rất lãng phí. Trương Mạn Đường công khai con trai nhỏ vô cùng đáng yêu, tiểu hoàng tử lần đầu tiên xuất hiện đã khiến cho livestream bị gián đoạn 2 lần vì quá nhiều người xem truy cập.

Nhìn qua hệ của hai người không tồi chút nào, tiểu hoàng tử luôn miệng gọi Đường ca là ba ba nhỏ rất ngọt ngào. Hai người chơi với nhau rất ăn ý, trò chơi tâm ý tương thông trả lời đúng 100% đủ để thấy bọn họ hiểu nhau như thế nào.

Tiểu hoàng tử vừa đang yêu lại vừa ngoan ngoãn, ở trước ống kính máy quay không hề ngại ngùng mà vô cùng hoạt bát. Có một phần thi bởi vì không được chơi với Đường ca mà khóc rất đáng thương, Đường ca ân cần an ủi dỗ dành, vừa cưng chiều lại vừa nghiêm khắc rất xứng đáng là một người ba của năm.

Bánh hành chiên Đường ca thật sự rất ngon, chỉ có điều tôi vừa chạy xuống thì đã bị fan hâm mộ như hổ đói dành hết rồi nhưng mà mọi người đều nói rất ngon. Tiểu hoàng tử nói rằng đồ ăn của ba ba nhỏ làm là ngon nhất, ba ba ở nhà cũng chỉ quen ăn đồ ăn ba ba nhỏ làm. Nguyên văn câu nói là như vậy, ba ba ở nhà kia thì mọi người biết là ai rồi đấy.

Mong chờ tập mới của Mùa Hè Đến Rồi, hy vọng sau này sẽ được thấy tiểu hoàng tử xuất hiện nhiều hơn."

Dưới bài chia sẻ của Ba Ba Nhỏ Cầu Nấu Ăn có rất nhiều bình luận tích cực để lại.

[Cười Muốn Nội Thương]: Đáng yêu cực kỳ, tôi xem trực tiếp ở hiện trường mà trái tim cũng phải rung rinh. Tiểu hoàng tử rất đáng yêu, Đường ca cũng rất đáng yêu.

[Một Bông Hoa Nhỏ]: Có ai để ý tiểu hoàng tử rất hay tiết lộ bí mật của hai ba ba ở nhà hay không. Mỗi lần như vậy là Đường ca lại hoảng loạn tắt micro đúng là rất buồn cười.

[Niệu Niệu Yêu Dấu]: Tiểu hoàng tử nói rằng ba ba ở nhà có thói quen thích ôm ba ba nhỏ ngủ, tôi chỉ quan tâm câu nói này mà thôi, trẻ con luôn nói thật các bạn ạ.

[Mâu Minh]: Nói gì thì nói vẫn đau lòng nhất là lúc tiểu hoàng tử khóc khi không được ở chung đội với Đường ca, tại sao lúc đó không cho tiểu hoàng tử ở chung đội với Đường ca chứ, đau lòng chết mất.

[Xiêu Xiêu]: Tiểu hoàng tử rất quấn Đường ca, lúc thì ngồi ở trong lòng Đường ca, lúc lại ôm cổ Đường ca, có thể thấy được tiểu hoàng tử rất thích Đường ca.

[Minh Nguyệt Hỉ]: Mọi người xem bài viết của nhà bên kia hay chưa? Đúng là muốn nhận vơ mà.

...

Ngoài bài viết của Ba Ba Nhỏ Cầu Nấu Ăn cũng có một bài viết khác rất được chú ý từ một tài khoản [Bò Sữa Thích Trứng Muối].

"Hôm nay có một bé con đến quay chương trình Mùa Hè Đến Rồi. Lần đầu tiên quay hình bé con còn rất bối rối, A Thụy luôn ân cần lau nước mắt dỗ dành bé con, sau đó hai người cùng nhau chơi trò chơi rất vui, còn dành được phần thắng chung cuộc.Mọi người có biết bé con kia là ai hay không, nếu như không nhầm chính là con trai của vị tổng tài họ Trương trong giới bất động sản."

Bài chia sẻ kia rõ ràng là cố tình nói sai sự thật, bên dưới tự nhiên thu được rất nhiều bình luận trái chiều.

[Minh Nguyệt Hỉ]: Thật là ngại quá, tiểu hoàng tử của chúng tôi vô cùng hoạt bát, cũng không hề sợ máy quay nhé, chỉ là lúc đó tổ chương trình sắp xếp cho tiểu hoàng tử chung đội với Cố Giai Thụy cho nên nhóc con mới khóc thành như vậy mà thôi. Lúc dành được phần thắng, nhóc con còn khóc vì đội của Đường ca bị thua cuộc. Bạn chỉ nói đúng một điều cuối cùng kia mà thôi, có điều vị tổng tài nọ là ai cũng không liên quan đến Cố Giai Thụy của bạn đâu.

[Bò Sữa Thích Trứng Muối] trả lời [Minh Nguyệt Hỉ]: Trẻ con lần đầu tiên quay hình bối rối là chuyện bình thường thôi, lấy gì nói vì bé con không được ở chung đội với Trương Mạn Đường nên mới khóc chứ?

[Chăn Bông Mùa Hè]: Xin tự tin nói rằng fan của vị minh tinh họ Cố có một số thành phần rất não tàn, còn không xem tiểu hoàng tử của chúng tôi gọi ai là ba ba nhỏ đi.

[Bò Sữa Thích Trứng Muối] trả lời [Chăn Bông Mùa Hè]: Chuyện đó có liên quan gì hay không chứ, tôi chỉ nói rằng A Thụy luôn rất ân cần động viên bé con mà thôi.

[Liên Minh Một Giới]: Cười muốn ngã xuống giường rồi, nếu không phải vì thần tượng nhà các bạn muốn ké fame thì đã không có chuyện tiểu hoàng tử nhà chúng tôi khóc rồi. Rõ ràng là muốn lợi dụng tiểu hoàng tử để nổi tiếng, lúc đó ở hiện trường có rất nhiều người nói muốn cậu ta nhường lại cho Đường ca nhưng mà cậu ta lại làm như không nghe thấy. Nhìn hình ảnh bên dưới này đi, rõ ràng tiểu hoàng tử nhà tôi đã đau lòng biết mình.

Bên dưới là hình ảnh Trương Tu đang ôm lấy cổ của Trương Mạn Đường khóc, Trương Mạn Đường ngồi xổm xuống an ủi, vỗ lưng của nhóc con.

[Ding Ding Ding]: Đúng là não tàn mà, có biết hôm nay ai đến đón Đường ca trở về hay không?

Bên dưới dòng bình luận kia là link của một bài viết khác. Bài viết đó do chủ tài khoản [Mưa Rào] chia sẻ.

"Tổng tài đại nhân đại giá quang lâm, ba ba trong truyền thuyết đứng bên cạnh siêu xe limousine đắt tiền đợi đón người. Dáng người cùng gương mặt quả đúng là ông xã nhà người ta, cực phẩm hiếm gặp. Hai người muốn công khai mối quan hệ rồi hay sao?"

Đúng là góc chụp này khiến cho Trương Dạng càng thêm đẹp trai bức người, hơn nữa trong bài viết ngoài ảnh còn có video quay lại được từ xa, Trương Dạng mở cửa xe giúp cho Trương Mạn Đường.

[89789]: Ôi lần trước chỉ thấy bóng lưng cực phẩm trong thang máy, hình ảnh còn kém chất lượng nữa, lần này thấy được full HD luôn rồi, đây là ba ba của tiểu hoàng tử đó sao, đúng là hết nước chấm mà.

[Liên Thành]: Đẹp quá, nhìn rất trưởng thành và thuần thục, còn thấy được rất cưng chiều Đường ca.

[Chia Sẻ]: Đúng là rất hợp đôi, anh ấy đứng cạnh Đường ca và tiểu hoàng tử rất có cảm giác gia đình hạnh phúc.

[Ba Lô Nhỏ]: Trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến cốt truyện bá đạo tổng tài đào hoa gặp được chân ái cuộc đời.

[Tọa Độ Tình Ái]: Bò Sữa Thích Trứng Muối xóa bài rồi.

...

Hôm nay trên mạng rất sôi nổi, Trương Mạn Đường thì lại không màng đến, hiện tại cậu đang nằm trong vòng tay của Trương Dạng, cảm nhận được hơi thở nam tính an toàn kia.

"Trương Dạng, hôm nay anh muốn ăn gì?"

Trương Dạng trả lời: "Hôm nay để quản gia nói người nấu ăn đi, em mệt rồi."

Trương Mạn Đường nghe thấy Trương Dạng quan tâm mình như vậy thì vô cùng hạnh phúc.

"Trương Dạng, Tiểu Tu nói anh quen ăn đồ ăn em làm rồi, ăn đồ ăn đầu bếp ở nhà nấu không quen có đúng không?"

Trương Dạng vuốt ve hai mông của Trương Mạn Đường ừ một tiếng. Trương Mạn Đường ôm lấy eo của hắn, rất ngoan ngoãn để hắn thích làm gì thì làm.

"Trương Dạng, ngoài thói quen này ra anh còn thói quen gì khác cũng liên quan đến em không?"

Trương Dạng cúi đầu nhìn Trương Mạn Đường, hai tay của hắn đang vuốt ve xoa nắn khắp thân thể cậu giống như không hề muốn dừng lại.

"Chẳng phải Tiểu Tu nói rồi sao, mỗi ngày đều muốn ôm em ngủ."

Trương Mạn Đường cười vui sướng, lại nhịn không được hôn lên môi của Trương Dạng rồi định buông ra, không ngờ người đàn ông này đã giữ lấy cần cổ cậu, đầu lưỡi mềm mại điêu luyện kia lại tiếng vào khoang miệng cậu bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng.

"Ưm... em muốn đi vệ sinh."

Nãy giờ Trương Dạng cứ luôn xoa nắn bên dưới nơi có hai viên ngọc của cậu, khiến cho cậu cũng run rẩy nhẫn nhịn, đến bây giờ đã nhịn không nổi nữa rồi thì bàn tay tà ác kia lại càng vuốt ve xoa nắn mạnh hơn.

"Vừa hay tôi cũng muốn xem đài phun nước."

Trương Mạn Đường xấu hổ nhưng mà Trương Dạng không nói cậu đứng dậy cho nên cậu vẫn nằm bên cạnh của hắn. Người đàn ông này thật xấu xa, bắt đầu xoa bóp bụng dưới của cậu khiến cho cậu cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

"Đừng mà... anh đừng làm như vậy."

Trương Dạng không buông tha cho Trương Mạn Đường, hắn vừa xoa bóp bụng dưới của cậu lại vừa nói khẽ vào bên tai cậu.

"Tôi chưa muốn lắm, đợi tôi một chút rồi chúng ta cùng đi."

Trương Mạn Đường đỏ bừng cả mặt, Trương Dạng lại thích chơi trò đó với cậu rồi, người đàn ông này thật xấu xa.

"Vâng."

Sự ngoan ngoãn này của Trương Mạn Đường khiến cho Trương Dạng cũng càng muốn cưng chiều hơn. Hắn trêu chọc người trong lòng một chút rồi cũng chịu buông tha cho cậu.

"Được rồi, đến giờ xem đài phun nước rồi."

Trương Dạng có rất nhiều sở thích đặc biệt mà người bình thường không ngờ tới, ví như chuyện thích xem đài phun nước của cậu sau đó còn muốn cùng cậu bắn ra bên trong, giống như lúc này vậy. Hắn đứng ở phía sau cậu, vật nam tính thô lớn kia đã ở bên trong cơ thể cậu bắt đầu đưa đẩy. Tính chiếm hữu và khống chế của người đàn ông này rất cao, hắn còn muốn quản luôn cả nhu cầu sinh lý của cậu.

"Chờ một chút."

Trương Mạn Đường cắn cắn môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn người đàn ông này. Bụng của cậu đã hơi trương phồng nên vì chịu đựng, hơn nữa nhịp độ phía sau cậu càng ngày càng mãnh liệt, tiếng da thịt bạch bạch liên tục phát ra trong căn phòng.

Trương Mạn Đường cảm thấy bên trong cơ thể xuất hiện một luồng khí nóng ẩm ướt, thời gian này Trương Dạng rất thích chơi trò như vậy, thích ở trong cơ thể cậu mà giải quyết sinh lý của hắn. Trương Mạn Đường không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn nảy sinh khoái cảm chờ mong.

Trương Dạng xoa xoa bụng dưới của Trương Mạn Đường, thấp giọng ở bên tai cậu khẽ hỏi: "Thích không?"

Trương Mạn Đường cắn cắn môi gật đầu, Trương Dạng cười tà, một tay nâng vật nam tính của cậu lên một chút.

"Được rồi, cho tôi xem đài phun nước đi."

Lần đầu còn ngại ngùng quẫn bách, nhưng những lần sau đã làm chuyện đó nhiều trước mặt người đàn ông này rồi, cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ một chút mà thôi. Cậu biết nếu như cậu cố ý trốn chạy thì hắn sẽ còn có cách khiến cho cậu phải lúng túng hơn, thế cho nên khi Trương Dạng vừa nói có thể làm thì cậu cũng không chần chừ nữa mà làm.

Tiếng nước phát ra rất rõ ràng, hơn nữa do tích tụ nhịn lâu trong cơ thể rồi mà một màn này kéo dài hơi lâu. Trương Dạng ở bên cạnh cắn mút lên cần cổ của Trương Mạn Đường.

"Sau này phải cho em uống nhiều nước một chút mới được.".
Danh sách truyện HOT