Lọc Truyện

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chương 688: Ước định và phản bội (5)

Phượng Khuynh Ca không đi được, nhưng Vương Ổn Ổn và Trạch Ninh lại không vấn đề: "Nam thần Công tử, chúng tôi cũng đi."

"Tiểu Thất, ta muốn đi theo ngươi." Hai mắt Trạch Ninh nổi lên bong bóng, không biết tại sao, trong lòng của hắn rất bất an, bản năng của Zombie khiến lòng hắn không yên.

"Còn có tôi còn có tôi." Dư Mộng cũng đứng lên: "Tôi ngược lại thật muốn nhìn một cái, kẻ muốn hủy căn cứ, tiến sĩ Lâm là ai."

Tần Nhất bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm: "Được, mọi người cùng nhau đi, nhưng mọi người phải bảo vệ tốt chính mình."

Cô biết dù bản thân không đồng ý thì những người này cũng sẽ vụиɠ ŧяộʍ đi theo, nhưng không thể không nói, trong lòng cô vẫn rất cảm động.

Lần này, món nợ giữa bọn họ và tiến sĩ Lâm cần phải có một cái kết.
"Tôi dẫn đường cho các người." Hoa Thất vội vàng mở miệng, chỉ sợ Tần Nhất bỏ lại chính mình.

Dư Mộng ôm Hoa Thất vào trong ngực: "Như này được không?"

Dư Mộng cười khẽ, nói thật, cô còn rất thích Hoa Thất, đóa hoa nho nhỏ đáng yêu vô cùng, một chút cũng không có khủng bố như thú biến dị.

Hoa Thất khẽ giật mình, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy qua nụ cười ấm áp như vậy, còn có, cái ôm ôn nhu ôm ấp như vậy.

Không biết vì cái gì, lá cây nho nhỏ hơi co lại, cánh hoa óng ánh nhiễm lên vài tia phấn hồng.

"Được."

Hoa Thất mang theo Tần Nhất và Vân Hoán đi tìm tiến sĩ Lâm, trên đường đi không có lấy một bóng người, có phần quá yên tĩnh.

Thậm chí, cũng không có ai ngăn cản bọn họ.

"Xem ra tiến sĩ Lâm đã đợi chúng ta lâu rồi." Tần Nhất thản nhiên nói.

Không bao lâu, Hoa Thất đã dẫn nhóm Tần Nhất và Vân Hoán đến chỗ của tiến sĩ Lâm. Vừa tiến vào liền trông thấy người đàn ông nào đó đang lười biếng ngồi trên ghế, bên cạnh là A Sâm.
"Tiến sĩ, người đã tới." A Sâm cung kính mở miệng.

Người đang ngồi trên ghế kia đã không thể gọi là người, đồng tử dựng đứng, móng vuốt sắc bén, cánh tay và chân tràn đầy vảy.

Tiến sĩ Lâm nghe thấy lời của A Sâm, thản nhiên nhấc mí mắt, hắn không nhìn về phía Tần Nhất, mà là nhìn thẳng vào Hoa Thất trong ngực Dư Mộng.

"Hoa Thất, ngươi, phản bội ta."

Thanh âm ôn hòa, giống như làn gió xuân, thế nhưng Hoa Thất nghe vào tai, lại là lạnh đến không thể lạnh hơn.

Tiến sĩ Lâm ghét nhất có kẻ phản bội, kẻ đó thông thường chỉ có một kết cục, cơ thể thú và cơ thể người tách rời.

Đó chính là đau đớn cực hạn, nói là dưới mười tám tầng Địa Ngục cũng không đủ.

Thế nhưng, Hoa Thất lại cảm thấy không hối hận.

Đúng vậy, cô không hối hận, cô vĩnh viễn nhớ kỹ người đàn ông dịu dàng ôn nhuận mà cô nhìn thấy khi vừa mở mắt, hắn cười nói với cô: "Hoan nghênh, tân sinh."
Sau đó cô có cho mình cái tên mới, Hoa Thất.

"Tiến sĩ, Hoa Thất không hối hận, ngài trừng phạt Hoa Thất thế nào cũng được, thế nhưng Hoa Thất không muốn ngài chết."

Đóa hoa nho nhỏ có chút buồn, từng giọt nước mắt óng ánh rơi xuống.

"Xùy, đừng dùng chiêu bài vì tốt cho ta, như thế chỉ càng khiến ta thêm chán ghét mà thôi. Nhưng mà Hoa Thất, vẫn phải cảm ơn ngươi, đã dẫn Tần Nhất và Vân Hoán tới."

Tiến sĩ Lâm trầm thấp cười, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt nhiễm lên chút sắc hồng.

"Tiến sĩ..." Hoa Thất tội nghiệp nhìn tiến sĩ Lâm, đóa hoa rủ xuống, không nói được có bao nhiêu đáng thương.

"Tiểu Hiên ở đâu?" Vân Hoán nhìn tiến sĩ Lâm nhàn nhạt hỏi.

Môi mỏng hồng nhạt hơi mím, đôi mắt đào hoa lạnh lùng.

"A Hiên hiện tại rất tốt, Vân Hoán, bây giờ là lúc ngươi nên làm quyết định. Chắc hẳn Hoa Thất đã nói toàn bộ cho ngươi biết, thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn nhân loại, hay là muốn A Hiên?"
"Đế thiếu." Tiến sĩ Lâm chống cằm mỉm cười nhìn Tần Nhất, một tiếng "Đế thiếu" kia chói tai vô cùng.

Edit by Thanh tỷ

Chương 689: Ước định và phản bội (6)

Danh sách truyện HOT