Lọc Truyện

Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Thủ Trưởng, Mượn Cái Hôn!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chương 684: Ngu xuẩn

Vô cùng ấn ức nói: "Đây là thuốc dùng cho phụ nữ sắp hết kinh, trợ giúp phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh, trong thời kỳ mãn kinh sẽ không táo bạo phát giận lung tung."

Lãnh Tấn Bằng nhìn thoáng qua đứa con trai chỉ là sưng mặt sưng mũi, không nhịn được đánh giá một tiếng: "Nên!" "

Vậy mà để trưởng bối như ông mất mặt lớn như vậy!

Quá thiếu đánh!

Lãnh Kỳ Duệ nhanh chóng oan uổng gào to:" Con không biết đây là thuốc dùng cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, con thường xuyên nhìn đến quảng cáo này, con nghĩ đến thuốc này chỉ là làm Selina sau khi uống có thể bình tâm tĩnh khí, không cần luôn nghĩ đến đánh con mà thôi. Các người phải tin tưởng con! "

Nhưng mà Lãnh Tấn Bằng đã bị lừa một lần, Selina thì bị người ghét bỏ giống đàn ông lại như thế nào cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ này của anh.
Đàn ông đều là móng heo không thể tin!

Ngoại trừ lần trước ở cổng cục cảnh sát Xích Dương quên ông, tự mình lái xe đi, sau đó lại lái xe trở về kia, Lãnh Tấn Bằng cảm giác cho tới bây giờ ông đều chưa từng xấu hổ như vậy.

Chạy tới cảm ơn ân cứu mạng của người ta, kết quả lại đưa cho một cô gái thanh xuân mỹ lệ xấp xỉ 20 tuổi thuốc thời mãn kinh.

Vẫn luôn chờ Selina hết tức giận, Lãnh Tấn Bằng mới tiến chủ đề chính ngày hôm nay.

" Selina, hôm nay cản ơn cô cứu tiểu Duệ, nếu như không có cô, tiểu Duệ khả năng thật sẽ có nguy hiểm. "

Selina là người vô cùng thông minh, nghe được Lãnh Tấn Bằng nói tiểu Duệ khả năng thật sẽ có nguy hiểm liền biết ông đã thấy rõ tất cả, biết kỳ thật cho dù hôm nay không có cô, Lãnh Kỳ Duệ cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
Cho nên Lãnh Tấn Bằng cũng nhất định đã biết chuyện ngày hôm nay là cô hãm hại Diệp Hải.

Mà Lãnh Tấn Bằng biết chuyện này, cô tin tưởng không phải là Lãnh Kỳ Duệ nói.

Mặc dù Lãnh Kỳ Duệ ngốc, nhưng lại không phải người hồ đồ. Diệp Hải nhiều lần ra tay gϊếŧ anh, mà Lãnh Tấn Bằng lại giữ gìn đối phương, hiện tại thật vất vả mới gặp một cơ hội duy nhất có thể làm Diệp Hải trượt chân, sao anh có thể ngốc ngốc chạy tới nói?

Như vậy nếu chuyện này không phải Lãnh Kỳ Duệ nói, vậy nhất định là bị người thấy rõ.

Cô động tay chân, cảnh sát điều tra trong cục cảnh sát tuyệt đối không có khả năng nhìn ra được. Có thể nhìn ra động tay chân, nhất định là hacker.

Đối với Lãnh Tấn Bằng, trước kia cô đã từng điều tra.

Đừng nhìn hiện tại thân thể của vị tư lệnh này chẳng ra sao, thế nhưng mà lúc còn trẻ lại là NO1 của bộ đội đặc chủng. Phải nói dạng người này không hiểu chút kỹ thuật hacker, cô sẽ không tin.
Lại nhìn hiện tại quan hệ của Lãnh Kỳ Duệ cùng ba anh tốt như vậy, vậy nhất định là cách xử lý chuyện hôm nay làm Lãnh Kỳ Duệ rất hài lòng.

Cho nên Selina cực kỳ hào phóng thừa nhận nói:" Chú Lãnh, chú không cần cảm ơn cháu. Kỳ thật chuyện hôm nay cũng không liên quan đến Lãnh Kỳ Duệ mấy. Vốn là Giang Hoằng Ích nhà họ Giang muốn ác liệt làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả bị Diệp Hải phát hiện, anh ta chẳng những không giúp Lãnh Kỳ Duệ, ngược lại còn muốn nhìn Lãnh Kỳ Duệ bị thương, sau đó lại biểu diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Anh ta cảm thấy, đồ vật của Lãnh Kỳ Duệ chính là đồ vật của anh ta, cho nên Lãnh Kỳ Duệ quan hệ tốt với cháu, anh ta liền muốn đoạt. Cháu cũng chỉ là tương kế tựu kế, cho anh ta một giáo huấn mà thôi. "

Lãnh Kỳ Duệ nằm ngay đơ trên ghế sa lon trừng mắt:" Cái gì? Mẹ nó! Mục tiêu của những tên côn đồ hôm nay lại là cô? Selina, cô là đồ lừa đảo!"
Nhìn đứa con trai mặt mũi bầm dập nằm trên ghế sa lon, vẻ mặt kinh ngạc cùng táo bạo, Lãnh Tấn Bằng không nhịn được nâng trán.

Nghĩ ông một đời anh minh, sao lại sinh ra một sinh vật đơn tế bào như vậy?

Danh sách truyện HOT