Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


Giang Vũ xuống xe chào hỏi ông Trịnh Phong và Tuyết Lan, ông Trịnh Phong lúc này rất khó chịu trong lòng về sự việc vừa xảy ra nên chỉ gật đầu rồi cùng con gái lớn đi vào trong

Vợ chồng ông Giang Hào và bà Kim Liên thấy ba con ông thông gia sang thì cũng đoán được sự việc rồi. Cũng không để ông Phong phải hỏi mà ông Giang Hào lên tiếng nói ngay:

- Ông và cháu cứ ngồi xuống trước đã, chuyện thế nào để bọn trẻ nó nói!
- Tôi cần lời giải thích của con rể ngay!
- Vâng, ông đợi chút, hai vợ chồng nó xuống ngay bây giờ!

Tuyết Lan lúc này cũng lên tiếng khuyên ba mình:

- Ba! Ba cứ bình tĩnh đã ạ! Ba đợi em xuống rồi nói chuyện!
- Con nói chuyện này bình tĩnh sao được! Rõ là tiếng của Giang Minh nói, nó như vậy là không có ý tự nguyện ngay từ đầu, như vậy em con sau này phải làm sao?
- Ba! Chuyện không phải như vậy đâu!
- Con đó, lúc nào cũng bao che cho em, rồi bây giờ chuyện vỡ lở ra em con là người thiệt thòi đó con biết không?

Giang Minh cùng vợ vừa xuống tới cầu thang thì nghe tiếng ba vợ có vẻ rất giận dữ, chuyện này đúng là do anh mà ra, nhưng đó là chuyện lúc đầu thôi. Hai vợ chồng đi thẳng xuống nhà, trong lòng đã tính sẽ lên tiếng nói rõ mọi chuyện nhưng lại thấy có cả chị dâu cũng ở đây nên anh không thể nói ra sự thật được, mà chỉ lên tiếng xin lỗi và giải thích với ba vợ:

- Ba! Con xin lỗi! Chuyện này là có người cố ý hại con chứ vợ chồng con sống rất hạnh phúc ạ!
- Giọng của con nghe rõ thế mà!
- Bây giờ công nghệ giả giọng giống lắm ba ạ! Mà ba xem cái video này hình ảnh không rõ ràng, chỉ được quay ở góc hẹp và chỉ nhìn thấy phần lưng nhiều, người bây giờ giống nhau đầy ra! Ba xem ở chương trình ca sĩ thần tượng đó, giả giọng giống ca sĩ chính gần như là 99% luôn!
- Con đừng có cố giải thích nhiều!
- Ba! Vợ chồng con lúc đầu hay bây giờ đều là tự nguyện cả, ba hãy tin chúng con!

Tuyết San cũng cầm tay chồng nói với ba mình:

- Ba à! Ba không tin anh Giang Minh thì cũng nên tin con đúng không! Chúng con thực sự rất hạnh phúc, lúc đầu đúng là tình cảm có chưa mặn nồng, nhưng sau đó chúng con ngày càng hiểu nhau hơn và bây giờ là không thể xa nhau được. Ba đừng để những kẻ không ra gì hãm hại, chia rẽ tình cảm hai nhà chúng ta. Giang Minh không bao giờ làm điều đó ba ạ!

Tuyết Lan thấy ba có vẻ xuôi xuôi thì lôi điện thoại của mình ra nói:

- Ba! Ba xem hai video này rồi ba so sánh đi! Đây là video của Giang Minh bị phát tán, còn video này là bạn con làm giúp, ba thấy cô gái này nói giọng và hình dáng cũng giống con đúng không?

Ông Phòng cầm điện thoại lên xem thì ngây người:

- Ờ…sao có thể vậy nhỉ?
- Đấy! Ba xem bây giờ công nghệ hết đó ạ! Video này là con cũng vô tình thấy được thôi, thật sự quá giống luôn ạ! Ba đừng có nghĩ ngợi nữa, việc này cứ để vợ chồng em ấy tự giải quyết, con tin em rể sẽ xử lý tốt chuyện này!

Giang Vũ ngồi gần đó thấy thái độ của ông Phong vẫn còn nghi ngờ thì nói thêm vào:

- Cháu thấy bây giờ công nghệ họ làm rất chuyên nghiệp, thật giả lẫn lộn nhiều khi khó phân biệt được, vì thế chúng ta càng phải bình tĩnh để xem xét kĩ lưỡng. Bác nhìn hai vợ chồng Tuyết San tình cảm như này thì giả làm sao được ạ! Nếu có đóng giả thì cảm xúc sẽ không thật đúng không bác?

Ông Trịnh Phong nghe Giang Vũ nói thì nhìn qua con gái với con rể rồi thở dài:

- Mấy đứa xem mà tự dẹp chuyện này đi! Không lại phiền phức ra!
- Vâng, con sẽ nhanh chóng dẹp ngay ạ!

Ông Giang Hào châm trà cho ông Phong rồi tiếp lời:

- Tôi hiểu ông lo lắng điều gì, tuy việc này là bọn họ có chủ đích từ trước để hại vợ chồng nó, nhưng ông đừng lo lắng, cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Chúng nó cũng trưởng thành rồi!
- Vâng.

Ông Hào liếc qua con dâu cả thì nói thêm mấy lời với ông Phong:

- Bây giờ cháu Vũ lên nắm quyền quản lý tập đoàn, Giang Minh cũng hộ trợ phía sau, có khi tôi với ông lui về nghỉ ngơi được rồi!
- Vâng, ông nói cũng đúng! Già rồi! Đến lúc ghỉ ngơi thôi!
- Có khi nhân đợt này hai đôi già chúng ta đi chuyến du lịch Châu Âu nhỉ?
- Vâng, ông cứ sắp xếp là tôi đi luôn!

Tuyết Lan nghe ba nói vậy thì vui vẻ hưởng ứng:

- Ba với hai bác để con làm nhiệm vụ này cho! Con sẽ đặt vé, chọn nơi đi giúp mọi người ạ! Nhất định con sẽ không để ba mẹ với hai bác thất vọng đâu!
- Vậy hai bác với ba mẹ cháu chờ tin tốt nhé?
- Vâng ạ!

Bà Kim Liên cười cười nói với ông thông gia:

- Ông bà Phong Hạnh là nhất nhé! Tuyết Lan không những xinh đẹp lại nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Sau này ai lấy được con bé thì đúng là có phúc phận.
- Bà cứ quá khen, chứ cháu nó làm gì được như thế!
- Tôi nói thật đấy! Tôi mà có thêm thằng con trai nữa là tôi cho “mía ngọt đánh cả cụm” luôn đó!
- Cảm ơn bà đã dành lời khen cho cháu nó, nhưng nó còn nhiều khuyết điểm lắm!
- Ôi trời! Ai mà hoàn hảo được! Tôi thấy thế là quá giỏi giang rồi!
- …

Tuyết Lan thấy mọi người cứ đem mình ra làm chủ đề thì có ý lỉnh ra ngoài, Tuyết San lúc sau cũng ra theo chị. Hai chị em kéo nhau ra ghế chỗ góc vườn ngồi thì Tuyết San hỏi chị gái:

- Chị lấy đâu ra cái video đó vậy, mà sao giống giọng chị ghê?
- Là chị chứ còn ai vào đây!
- Hả?
- Cái video đó là lâu rồi, lúc ấy bọn chị đi sinh nhật bạn, mấy đứa nghịch ngợm quay tiktok, may mà trang điểm vớ vẩn lên mặt nên ba mới không nhìn ra đó, chứ làm sao mà trùng hợp như thế được. Em nghĩ chị là thánh nhân chắc!
- Eo… em không nghĩ chị em mà cũng có lúc mưu mô phết!
- Thì trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng phải nảy số chứ! Nhưng mà chị lo sau đó bọn em định đính chính như nào cho vấn đề này đây?
- Chuyện đã như này em lại có cách!
- Cách gì?
- …

Tuyết San ghé tai chị mình nói nhỏ thì Tuyết Lan gật gù đồng ý, nghe xong cô giơ ngón tay cái ra chiều khen em:

- Bé của chị ngày càng thông mình đấy!
- Chuyện!
- Ở bên chồng giỏi có vẻ khôn ra nhiều nhỉ?
- Tại hạ quá khen! Mà này? Chị có cần em giới thiệu cho chị một anh giỏi như chồng em không?
- Vớ vẩn!
- Trợ lý Trần đấy! Hay ra phết!
- Ăn đòn đấy! Chị ở vậy cho nhàn thân! Không nói với em nữa, chị vào nói ba về đây!
- Ơ…ở đây ăn cơm đã!
- Thôi! Nhìn mặt bà chị dâu của em là ăn không trôi!
- Kệ…ăn với em một bữa không được à?
- Thích thì mai em về nhà!
- Eo ơi…
- …

Lúc này ông Trịnh Phong thấy hai con đi vào thì đứng dậy xin phép ra về vì cũng muộn rồi! Hai ba con đi được một đoạn thì Tuyết Lan kể chuyện với ba mình:

- Ba à! Con cũng không giấu ba nữa! Chuyện cái video đó là thật đó ạ!
- Con nói gì?
- Chính xác là lúc đầu cả em con và cậu Giang Minh không có tình cảm với nhau nhưng vì ba mẹ hai bên ép gả nên mới có chuyện đó xảy ra.
- Thế…thế là từ nãy các con vẫn cố ý lừa gạt ba tiếp đúng không?
- Ba bình tĩnh đã! Khi nãy vì có chị dâu của San ở đó nên chúng con bắt buộc phải diễn. Bà à! Lúc đầu đúng là hai vợ chồng San không có tình cảm gì nhưng giờ hai người yêu nhau thật rồi, ba mẹ cứ yên tâm.
- Chuyện quan trọng thế không nói cho ba để ba tính, nếu chuyện hôm nay không bung bét ra thì các con vẫn tính giấu ba à?
- Thì…
- Các con dù thông mình đến đâu thì cũng là con của ba, ba trải đời hơn các con đấy!
- Vâng, con nhớ rồi! Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ!
- Lại còn lần sau nữa! May là em con không sao, bây giờ hai vợ chồng nó thế ba cũng yên tâm rồi! Chuyện này nếu mẹ con chưa biết thì cũng đừng nói gì cả! Hy vọng là từ sáng giờ mẹ con chưa cầm vào điện thoại!
- Vâng ạ! Mà ba cũng yên tâm về chuyện của anh Vũ với cậu Minh nhé, anh em họ ai làm cũng được, chỉ là ba và bác Giang Hào chú ý tới ông Sang và con gái ông ta thôi!
- Việc này ba và bác Hào có tính toán rồi, cứ để cho ba con ông ta tự tung tự tác chán rồi sẽ có kết quả, con cứ mau chóng đặt mấy nơi để ba mẹ và hai vợ chồng bác ấy đi chơi cho khuây khỏa, và cũng là để cho ba con ông ta thấy mà lơ là cảnh giác!
- Vâng, con hiểu rồi ạ!

Tuyết San và Giang Minh sau khi tiễn ba và chị về thì hai vợ chồng đưa nhau lên phòng. Giang Minh vẫn còn lo vợ nghe lại mấy lời anh nói đó sẽ đau lòng lắm, nhưng ngược lại San lại không có vẻ gì cả. Cô kéo anh lại giường ngồi còn nói chuyện vô tư:

- Anh này! Chuyện đã thế này thì mình cứ tát nước theo mưa đi anh!
- Em… em thật sự không buồn chứ?

Cô nhìn mặt chồng đăm chiêu thì ngồi sát lại anh hơn, bàn tay vân vê cổ áo chồng rồi nói:

- Thực sự lúc đầu nghe em có hơi buồn, nhưng đó là lần đầu em được nghe thôi, còn hôm nay em không cảm thấy gì cả.
- Em nói thế là sao?
- Thực ra chị Cát Phượng đã cho em nghe trước rồi! Ngay hôm sau mà em xảy ra chuyện ở trường đó, em định hỏi anh nhưng sau em nghĩ không cần hỏi nữa vì em tin anh đã yêu em thật lòng. Anh đừng suy nghĩ gì cả, chúng ta giờ đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nên không cần sợ bất cứ dư luận nào, có gì chúng ta cùng nhau tháo gỡ!
- Thực sự lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản chúng ta không có tình cảm gì thì không nên giằng buộc nhau, anh là đàn ông thì sao cũng được, nhưng em là con gái sẽ thiệt thòi.
- Em hiểu mà! Nhưng giờ ông trời cho chúng mình giằng buộc nhau rồi!

Danh sách truyện HOT