Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


Thời gian đấu thầu đã được công bố, các nhà thầu đồng loạt gửi hợp đồng tham gia, trong đó có cả công ty của gia đình SV nhà Lâm An cũng góp mặt. Bên họ cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của công ty Minh Vũ.

Gặp nhau tại buổi lễ đấu thầu, Giang Minh chỉ chào hỏi bình thường, nhưng Lâm An lại chủ động bắt chuyện:

- Anh Minh! Hồ sơ còn lại những công ty nào chúng ta cũng đều đoán biết được! Em có ý ủng hộ anh!
- Em hôm nay cũng tới đây để dự thầu, nói như vậy có phải đi ngược với thực tế không?
- Đúng là công ty em đến dự thầu, nhưng em là vì anh!
- Lâm An! Tôi là người đã có vợ rồi, em nên tránh mấy lời nhạy cảm đó! Với chúng tôi dủ thực lực và tư cách để tham gia buổi đấu thầu hôm nay!
- Giang Minh! Em biết anh và cô ấy không phải là vợ chồng thật, anh là vì Giang Thị thôi, thời gian qua em đã rõ cả rồi, chúng mình vẫn có cơ hội đúng không?
- Rất tiếc tôi phải thông báo lại với em là chúng tôi không phải vợ chồng giả, chúng tôi từ đầu đến giờ là hoàn toàn tự nguyện. Xin lỗi không thể tiếp chuyện em được nữa!
- Giang Minh…

Giang Minh không để ý tới Lâm An nữa mà lập tức đứng dậy cùng với Giang Vũ đi vào trong để làm việc với người của công ty VM. Vào tới bên trong thì Vũ có chút ngạc nhiên vì thấy Tuyết Lan là người trực tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn vòng đầu này. Vũ có hơi bất ngờ nên ghé tai em trai hỏi:

- Ơ…chị vợ em làm ở đây à?
- Vâng! Trợ lý đắc lực của Tổng giám đốc công ty VM đấy!
- Cũng không tệ nhỉ?
- Mới hôm trước vợ em nhắc em mới nhớ, nhưng em chỉ nghĩ là chị ấy làm nhân viên ở đây thôi, không nghĩ trẻ vậy mà đã làm tới chức vụ đó rồi!
- Nhà vợ em toàn nhân tài nhỉ?
- Anh nay lại biết đùa đấy à? Người quen đấy chuẩn bị mà thuyết trình đi!
- Ý tưởng của em thì em tự làm việc đi!
- Anh cũng có một nửa đó, với lần này mang danh đại sứ thì tự làm đi, em trong dự án này chỉ là chân trợ lý quèn của anh thôi!
- Vớ vẩn!

Hai anh em đùa nhau vài câu rồi dừng lại, ngồi đó nghe phần trình bày hồ sơ năng lực của một số công ty khác cũng tham gia lần này. Giang Vũ nghe một hồi thì hỏi ý kiến em trai:

- Mấy công ty kia cũng không tệ đâu, em nắm chắc phần thắng bao nhiêu?
- Ít nhất cũng đánh bại được họ, chỉ còn chờ xem công ty SV và bên MB!
- Đến lượt bên SV rồi, nghe xem bên cô ta thế nào?

Lâm An đứng lên nói đầy tự tin về năng lực của công ty cũng như đưa ra sự thuyết phục khá chi tiết cho lần ứng thầu ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt của mấy người bên VM rất hài lòng, tiếp đến là công ty MB cũng rất khả quan, sau cùng là Giang Minh thay anh trai mình đứng lên trình bày về phần công ty mình.

Kết thúc buổi làm việc đầu tiên thì ba hồ sơ nhận được sự quan tâm nhất là công ty MB, Minh Vũ và công ty SV. Thay mặt cho công ty mở thầu VM, Tuyết Lan đứng lên công bố:

- Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý công ty đã tham gia buổi đấu thầu ngày hôm nay, những công ty chưa đạt xin được hẹn vào dịp khác hợp tác ạ! Và đến giờ phút này chúng tôi đã chọn được ba công ty có hồ sơ năng lực và phần dự kiến khả thi nhất, tuy nhiên chỉ có một công ty được chọn hợp tác với chúng tôi. Vậy chúng tôi nêu ra một điều kiện cuối cùng, lần này chủ đề về xây dựng công viên mới cho trẻ em, nếu bên nào đưa ra bài thuyết trình thuyết phục được sếp của chúng tôi thì bên đó sẽ được chọn là nhà thầu chính. Hẹn gặp vào buổi làm việc lần sau! Xin cảm ơn tất cả các quý công ty rất nhiều!

Ra tới ngoài, đại diện bên công ty MB và SV có đứng nói chuyện với nhau, Giang Minh và Giang Vũ đi qua không có ý dừng lại nhưng Lâm An lại ngỏ lời trước:

- Anh Vũ, anh Minh! Chúng ta gặp nhau chút đi!
- Xin lỗi! Chúng tôi có việc cần đi trước!
- Anh Minh! Vội gì chứ?
- Để lần khác đi!

Giang Minh không muốn nán lại nên anh quay người đi luôn sau khi trả lời họ, nhưng tay trợ lý bên công ty MB lại có ý khiêu khích anh:

- Cậu Giang Minh bây giờ chỉ là cấp dưới mà cũng bận rộn nhỉ?

Giang Vũ nghe tên đó nói em trai mình thì định quay lại mắng vào mặt nhưng Giang Minh đã ngăn kịp thời. Hiện tại hai anh em vẫn đang diễn vai chỉ là hợp tác trên công việc nên không thể để lộ ra mặt tình cảm được. Giang Minh xua tay anh mình rồi tiến lại chỗ hai người kia nói một câu:

- Tôi và mấy người hiện tại là đối thủ kinh doanh, nên mấy lời nói vừa rồi tôi chỉ coi là sự ghen tức. Nếu không còn gì mới mẻ hơn thì hẹn ngày gặp lại trên sàn đấu. Mấy người giờ rảnh rỗi quá thì về nhà chuẩn bị cho tốt đi mà đấu với bên tôi!
- Cậu…
- Tạm biệt!

Hai anh em rời đi ngay sau đó, còn mấy kia ở lại thì vẻ mặt đầy tức giận, Lâm An thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, cô ta vẫn không tin là Giang Minh với vợ có tình cảm thực sự bởi bản thân cô ta biết rõ video đó là anh nói thật. Chỉ có người ngoài cuộc mới không biết và tin những lời đính chính giải thích của chị Cát Phượng thôi.

Cô ta tham gia đấu thầu lần này là vì Giang Minh, bởi cô ta biết công ty của ta đủ mạnh để hất bay mấy công ty kia ra, dọn đường sẵn để Giang Minh nắm phần thắng nhiều hơn, nhưng mục đích tốt của cô ta lại bị chính anh phủi bỏ. Đã thế trước mặt Giang Vũ anh lại nhẫn tâm nói những lời lạnh nhạt vô tình thì cô ta càng thấy đau lòng và mất mặt…Bàn tay nắm chặt đến rướm máu nhìn bóng dáng anh rời xa dần…

Giang Minh lúc này trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu thì đi lại hỏi mẹ:

- Mẹ có thấy vợ con đi đâu không ạ?
- Gớm! Nó mới đi có chút mà đã hỏi.
- Thì tại con không gọi được cho cô ấy!
- Nó về bên ngoại, mẹ vợ con bị ốm đấy! Nhưng là cảm cúm qua loa thôi, không có gì nghiêm trọng cả.
- Sao cô ấy lại không nói gì với con nhỉ?
- Lúc con với anh con đi làm thì nó mới biết tin, chắc sợ con lo lắng nên nó không nói, con cứ ăn cơm xong thì qua nhà hỏi thăm ông bà thông gia cũng được!
- Vậy con qua đó luôn ạ! Ba mẹ ăn cơm đi nhé!
- Cha bố anh! Vội vàng thế?
- Con đi đã mẹ nhé?
- Ừ!

Giang Minh lái xe tới nhà vợ thì thấy cô đang lúi húi trong bếp, anh đi hẳn vào trong rồi lên tiếng hỏi:

- Em về mà không nhắn anh?
- Ơ…anh…anh xong việc rồi à?
- Ừ! Anh gọi cho em không được, mẹ nói anh mới biết đó!
- Em xin lỗi, máy em vứt trên phòng.
- Mẹ sao rồi em?
- Mẹ bị cảm thôi, em cho uống thuốc rồi! Mà anh ăn gì chưa?
- Chưa! Anh về là đi tìm em luôn!
- Em cũng chưa ăn, đợi em hâm lại đồ ăn hai vợ chồng mình ăn luôn nhé?
- Ừ! Mà ba đâu em?
- Ba trên phòng với mẹ!
- Vậy để anh lên chào ba mẹ đã!
- Vâng.

Giang Minh lên hỏi thăm ông bà rồi mới xuống lại phòng ăn với vợ. Lúc này Tuyết San đã dọn đồ ra sẵn, hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì cô hỏi chuyện công việc:

- Tình hình sao rồi anh?
- Còn ba công ty cạnh tranh nhau!
- Trong đó có MB và SV đúng không ạ?
- Sao em đoán hay vậy?
- Em có tìm hiểu mà, năng lực không hề kém so với bên mình, sẽ khó khăn đó ạ!
- Bên MB anh không lo, nhưng thực lực của SV có hơi nhỉnh chút, họ lại chuyên về mảng xây dựng. Ba cô ta ở trong ngành này lâu đời rồi, có lẽ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.
- Anh không tự tin vào sự hiểu biết của anh Vũ và sự từng trải của bản thân à?
- Tự tin ai cũng có, nhưng thực tế mới là quan trọng.
- Thời đại 4.0 rồi, đôi khi bước đi của giới trẻ mang tầm vĩ mô đó chồng ạ!

Giang Minh dừng động tác gắp thức ăn nhìn vợ không chớp mắt, cô gái của anh lấy đâu ra tự tin mà nói hay vậy! Dù là cô có giỏi giang, thông mình nhưng đây là một dự án rất lớn, phải người có kinh nghiệm mới dám đứng ra tranh thầu:

- Vợ anh có cao kiến gì vậy?
- Em có kinh nghiệm gì đâu mà anh hỏi em có cao kiến gì, là em thấy anh chồng và chồng em toàn là những tài năng nên động viên tinh thần ấy mà!
- Anh hiểu em đấy vợ! Nói anh nghe xem nào?
- Anh cứ ăn đi đã! Làm gì mà vội thế?
- Em làm anh tò mò nha! Có ý kiến gì nói anh nghe đi!

Tuyết San bỏ đũa xuống bát rồi nghiêm túc nói:

- Tối qua lúc anh với anh Vũ bàn chuyện, em có lên một bản kế hoạch chi tiết cho chủ đề bên họ đưa ra, tuy nhiên về phần kỹ thuật em không nắm rõ vì chuyên ngành, em tính đợi kết quả của buổi thầu thì sẽ bàn lại với hai anh, nếu anh và anh Vũ thấy khả thi thì mình có thể áp dụng thử xem.
- Anh biết nói gì bây giờ nhỉ?
- Anh còn chưa xem bản kế hoạch đó mà, nói cứ như em đã làm tốt lắm í!
- Chỉ cần em có lòng san sẻ công việc với anh thì đã quá tốt rồi! Nhưng đây em còn giúp anh nhiều thế thì anh biết nói gì!
- Vậy anh ăn nhiều đi, nhớ giữ sức khỏe thật tốt là em yên tâm rồi!
- Đương nhiên là anh sẽ ăn nhiều để giữ sức khỏe phục vụ vợ chứ! Vợ cứ yên tâm nhé? Gì chứ sức khỏe lúc nào anh cũng có thừa!
- Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy…

Giang Minh nghe vợ nói thế thì cười sảng khoái, chưa cần biết bản kế hoạch đó ra sao, nhưng tấm lòng của cô đã khiến anh cảm động. Có người vợ đồng cam cộng khổ thế này thì anh sợ gì không vượt núi băng rừng thành công…

Danh sách truyện HOT