Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

- Tôi nghe đây!
- Cô ta vừa từ khách sạn trở về, usb em đã có trong tay, nhưng tên kia không hỏi được gì thêm ngoài cảnh giường chiếu.
- Được rồi! Cậu cứ giữ lấy cho tôi!
- Vâng!
- Mà chuyện nhà cửa của tôi cậu đã lo xong chưa?
- Xong hết rồi ạ! Em đang định báo cáo anh!
- Vậy mai cho người chuyển đồ qua cho tôi ngay! Phòng ngủ của tôi đã làm như tôi nói chưa?
- Dạ, xong hết rồi à!
- Tốt! Cậu về nghỉ đi, lát tôi tự về được!
- Vâng ạ!

Còn mấy ngày là có kết quả, dù thế nào cũng không thể khinh địch được. Bên phía MB và SV im hơi lặng tiếng thế thì càng nên cẩn thận. Vũ và Minh cũng chuẩn bị rất kĩ càng cho dự án lần này nên ngày đêm làm việc hết sức cật lực.

Còn một buổi làm việc cuối cùng với bên VM. Liệu bên đơn vị nào sẽ làm hài lòng vị sếp khó tính này, MB, SV hay Minh Vũ…

Sáng nay Giang Vũ đi xe riêng, còn Giang Minh thì chở vợ qua nhà mẹ nên anh đi sau. Vũ lúc này đến nơi thì cũng thấy hai công ty kia vừa tới, giáp mặt nhau nhưng hôm nay trông họ tự tin tới thể hiện ra mặt luôn. Vũ cũng không để tâm nhiều mà ngồi ngoài đợi em trai tới, nhưng thấy gần đến giờ làm việc rồi mà không thấy Minh đến thì anh sốt ruột. Lấy máy gọi cho Giang Minh thì mãi điện thoại mới kết nối, có điều người nghe máy lại là ba anh:

- Là ba đây!
- Ba…có việc gì với Giang Minh phải không ạ?
- Em con bị tai nạn! Nhưng may là không bị nghiêm trọng, có điều máy tính bị mấy tên đâm xe vào đập bể nát rồi!
- Sao lại vậy được ạ?
- Lúc em con bị đâm xe, còn đang bị kẹt chân thì bọn chúng có tới mấy thằng lực lưỡng đã mở cửa cướp lấy máy tính và bản tài liệu đem hủy đi!
- Con sơ suất quá, giờ làm sao đây? Con lại không có đem theo máy tính, dù con là người trực tiếp cùng hoàn thành bản kế hoạch ấy thì cũng không nhớ hết các số liệu được!
- Con đừng lo! Em dâu con đang tới rồi! Con vào trước đi, có chị gái San làm ở đó, con nhờ người ta là để bên mình báo cáo sau thì càng tốt. Kéo dài thời gian cho em con kịp tới!
- San có giữ bản nào đâu, tất cả ở máy Minh hết và tài liệu in ra Minh cũng giữ luôn.
- Yên tâm, lát con sẽ biết!
- Vâng, con hiểu rồi! Con sẽ đến thăm Minh sau!
- Ừ!

Giang Vũ giận bản thân quá sơ suất lần này, không biết đám người nào dám làm bậy như thế, đúng giờ chót mới ra tay. Nhưng đây rõ là họ chỉ cần bên anh không tham gia được vụ thầu này chứ không phải kiểu lấy mạng của Minh, thủ đoạn này là của ai nhỉ…

Chắc không phải hai ba con cô ta đâu, dù gì ba con cô ta rất cần có dự án lần này…Giang Vũ nghĩ mãi vẫn chưa xác nhận được là do ai làm, mà nhìn đồng hồ đã gần tới giờ vào làm việc rồi! Cũng may là ba anh đã gửi số của Tuyết Lan cho anh khi nãy, thôi đành muối mặt đi cửa sau chút vậy. Giang Vũ nghĩ thế liền nhắn tin gửi qua cho Tuyết Lan…

Lúc này Tuyết Lan đã ngồi vào vị trí của mình bên sếp Tổng, và trước mặt cô là ba đơn vị có hồ sơ năng lực tương đương nhau. Còn vài phút là bắt đầu làm việc thì cô nhận được tin nhắn gửi tới từ số lạ, định không nhận nhưng nghĩ ngần cô lại mở ra xem, đọc tin nhắn thì cô liếc nhìn ngay qua Giang Vũ ngồi đối diện rồi lại đọc lại:

- Chào cô! Tôi là Giang Vũ! Xin lỗi vì phiền cô một chút! Do bên tôi gặp chút vấn đề nên cô có thể để bên tôi trình bày cuối cùng được không?

Hai người tuy là chỗ quen biết, nhưng giữa họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau, gặp nhau chỉ chào cho đúng vai vế và quan hệ giữa hai nhà nên việc không có số điện thoại cũng là đương nhiên. Tuyết Lan đọc tin nhắn hai lần thì mới soạn tin trả lời:

- Làm như vậy là không đúng với quy định, sếp tôi yêu cầu bên nào thì bên đó sẽ trình bày trước thôi!
- Tôi biết, nhưng việc này cũng là nằm ngoài ý muốn, chúng tôi tôn trọng cuộc chơi, nhưng người khác cố ý gây hại cho Giang Minh khiến chú ấy phải nhập viện, tài liệu bị hủy cho nên tôi mới xin cô giúp việc này, thực sự nó nằm trong khả năng của cô. Tôi vẫn đảm bảo công bằng cho việc trình bày nội dung giữa các đơn vị, chỉ là đảo vị trí bên nào trước!

Tuyết San nói nghe em rể bị tai nạn thì có chút bất ngờ, cô tiện tay soạn tin gửi đi!

- Chú ấy không sao chứ?
- Không nặng lắm!
- Vậy tài liệu hủy rồi thì sao đây?
- San đang tới đây!

Tuyết Lan không trả lời tin nhắn của Giang Vũ nhưng cô làm hành động ghé tai sếp của mình nói gì đó, và khi đến giờ làm việc thì bắt đầu là bên MB trình bày trước.

Giang Vũ nhìn hành động đó cũng không biểu lộ tâm tư gì nhiều, và anh lúc này đang ngồi đó để nghe xem kết quả của bên đối thủ ra sao. Khi MB kết thúc bài thuyết trình thì tiếp đến là bên SV, Lâm An rất tự tin đứng lên trước hai công ty đối thủ và ban lãnh đạo của công ty VM, sếp của Tuyết Lan có vẻ rất ưng bài thuyết trình của cô ta và sự tự tin kia đã chiếm cảm tình tới 50 %, anh sếp ghé tai Tuyết Lan đánh giá phần trình bày của Lâm An khi gần kết:

- Cũng không tệ nhỉ?
- Vâng, rất bài bản ạ! Mà cô ấy cũng rất tự tin, em nghĩ cách làm việc của bên đó cũng tốt!
- Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó! Em có cùng suy nghĩ với tôi không?
- Em không biết sếp nhận thấy điều gì, nhưng em thấy cái hồn trong bản thiết kế này còn thiếu, thiết kế chỗ vui chơi cho trẻ em thì phải đặt hết tâm tư vào đó, nhưng xem ra vẫn còn nhiều điểm cứng nhắc và về phần chi phí em thấy còn có thể điều chỉnh được nữa, giảm thiểu tới mức tối thiểu được sếp ạ!
- Về ý kiến trên tôi có đồng quan điểm với em, nhưng về mức giá này mà giảm nữa liệu có thực sự ổn hơn không? Thôi được rồi, cứ để xem bên còn lại trình bày ra sao?
- Vâng ạ!

Tuyết Lan nhìn đồng hồ, lại liếc qua Giang Vũ nhưng cả hai đều sốt ruột như nhau, lúc sếp tổng bên VM vừa bàn bạc với mấy lãnh đạo bên họ xong thì anh ta nhắc Tuyết Lan gọi bên đơn vị thứ ba lên trình bày. Tuyết Lan không thể kéo dài hơn được nữa bèn đứng lên đọc tên đơn vị cuối cùng là công ty Minh Vũ thì lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tuyết San khiến cho Tuyết Lan lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó Tuyết San lấy lại vẻ bình thản đi về chỗ của Giang Vũ nói:

- Dạ! Tôi xin phép được thay mặt cho công ty Minh Vũ, xin trình bày phần thuyết trình của công ty tôi. Nhưng trước khi tôi bắt đầu thì xin được gửi tới tất cả quý vị tài liệu để xem qua ạ!

Tuyết San đi phân phát tất cả mấy tập tài liệu đã được phô tô sẵn tới tận tay cho các lãnh đạo bên VM, xong đâu đó cô mới dùng máy tính của mình kết nối với màn hình chiếu rồi bắt đầu triển khai trình bày từng mục một.

Từ phong thái tới lời nói không hề thua kém với Lâm An trước đó, chưa có cơ hội đứng làm việc chuyên nghiệp như này bao giờ nhưng ở trường Tuyết San lại là một sinh viên suất sắc, từng đứng trước hàng trăm sinh viên và các thầy cô để diễn thuyết nhiều lần rồi nên cô đã tạo cho mình sự tự tin và kinh nghiệm trước đám đông.

Bài thuyết trình kết thúc là tiếng vỗ tay không ngớt của ban lãnh đạo VM, sau khi bên họ bàn bạc thì đã có quyết định chọn ra được đơn vị sẽ hợp tác và khi Tuyết Lan đọc to cái tên Minh Vũ được lựa chọn thì Lâm An siết chặt bàn tay, trong lòng đầy căm hận với Tuyết San.

Cô ta không nghĩ đến nước cờ San sẽ là người trình bày thay thế cho Minh Vũ. Cô ta đoán lần này Giang Minh sẽ là người trình bày vì dù sao Vũ cũng là sếp của công ty, Giang Vũ đi cùng chỉ là nâng tầm quan trọng hơn thôi. Và cô ta biết dù Vũ có thông minh tới mấy cũng không thể nhớ hết toàn bộ bản kế hoạch dài và bao gồm nhiều mục như vậy được, cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, nhưng cho tới phút chót lại bị San lật ngược thế cờ.

Sự tính toán rất hoàn mĩ, ngăn được Minh thì phần trúng thầu sẽ dễ dàng thuộc về công ty cô ta hơn. Và sau đó cô sẽ nhường lại cho Minh và để anh biết ơn cô ta, để anh thấy cô ta toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh, nhưng cuối cùng lại bị thất bại đau đớn.

Ra tới ngoài, cô ta tỏ vẻ bắt tay với Giang Vũ nhưng thực ra lòng ngập tràn căm hận đối với San. Vũ nhìn ra điều đó nên đợi cô ta đi thì nói với em dâu:

- Em phải cẩn thận với người này!
- Vâng, anh yên tâm!
- Là anh sơ suất nên khiến em vất vả!
- Không sao đâu ạ! Minh về bệnh viện thôi anh! Em lo cho anh Minh quá!
- Ừ!

Vũ và Tuyết San lên xe ngay sau đó. Đi được một đoạn thì anh hỏi San:

- Sao trong từng đó thời gian mà em lại làm được vậy?
- Là hôm trước em có phô tô sẵn cho các anh nên em cứ phô tô dư ra để đề phòng, với bản kế hoạch em cũng lưu trong máy của em nên mới giúp các anh được!
- Nhưng sao lại có thể trình bày lưu loát thế? Rõ là chưa có tập dượt gì mà!
- Là do chồng em dạy đấy, nhưng về phần kỹ thuật em phải học mãi mới nhớ và hiểu anh ạ! Mất mấy đêm liền anh Minh ngồi chỉ cho em!
- Em giỏi thật đấy!
- Anh khen em thật đấy à?
- Ừ! Anh rất ít khi khen người khác, nhưng em là anh khen thật, và anh thấy mừng cho em trai anh nữa!
- Hihi, em cảm ơn anh!
- Đến nơi rồi, em xuống đi!
- Vâng ạ!

Tuyết San xuống xe là vội chạy tới phòng bệnh của chồng ngay, còn Giang Vũ đỗ xe xong thì mới lấy máy nhắn tin cho một người:

- Cảm ơn cô!

Tuyết Lan đang thu dọn một số giấy tờ thì thấy Vũ nhắn tin đến, đọc tin nhắn thì Tuyết Lan cũng lịch sự đáp lại:

- Tôi là muốn sự công bằng, với cũng muốn mang lợi ích về cho công ty của mình nên anh không cần khách sáo!
- Dù sao cũng cảm ơn cô đã tạo cho bên tôi sự công bằng đó! Nếu có dịp xin được cảm tạ chị gái của San!
- Tôi nhận lời cảm ơn được rồi! Còn phần cảm tạ thì không cần đâu!

Danh sách truyện HOT