Lọc Truyện

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

San nắm chặt tóc chồng, cổ họng bắt đầu khàn đặc, giọng nói như rõ như không:

- Anh…

- Anh đây…

- Em nhớ anh rồi…

Minh không chịu nổi giọng nói ấy mà càng làm lực mạnh hơn, bàn tay vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cô rồi lại trượt dài xuống vùng nhạy cảm của cô trêu đùa:

- Anh cũng nhớ em …

San bị chồng làm cho đến ngây dại, cảm giác hai tai đã ù đi, không còn nghe được gì nữa, mà tâm trí cũng hoàn toàn đặt hết vào ngón tay đang di chuyển phía dưới. Dù là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà đều có những ham muốn bình thường, và cô cũng không là ngoại lệ. San sau bao ngày không gần chồng thì nay cũng muốn được bùng cháy…

Cả cơ thể cô như có ngọn sóng dâng trào mãnh liệt bởi những hành động liên tục hết tay rồi tới miệng anh khám phá. Toàn bộ cơ thể cô lúc này như bị rút hết sức lực, chỉ còn duy nhất một cảm giác là muốn chồng mau chóng lấp đầy khao khát đang bùng cháy dữ dội kia…

Nhưng Minh cứ mải mê tìm kiếm hưng phấn mà chưa cho cô thỏa mãn ngay khiến cô chỉ biết hổn hển rồi van xin:

- Minh ơi…cho em đi…

- Phạt em…

- Thôi mà…

Minh vẫn không cho mà lại hôn cô từ đầu xuống chân, mỗi chỗ môi anh lướt qua là cô như rơi xuống vực thẳm rồi lại ngoi lên, cứ thế cô bị anh nhấn chìm trong sự thèm khát. San chỉ muốn vật anh ra để nằm lên trên nhưng anh như nhận ra ý tứ của cô nên máu chóng giữ chặt tay cô rồi lại từ từ đưa cái lưỡi vào sâu dưới ấy, suýt chút nữa cô đã gào thét lên, lúc ấy như có dòng điện ngàn vôn chạy qua vậy, cô cố vùng vẫy, van xin anh lần nữa:

- Anh…đừng làm thế nữa…

- Yên nào…

- Như này ai mà yên được…á…

Lưỡi của anh cứ thế tiến sâu hơn, càn quét một đường đến điểm kích thích nhất của cô rồi cứ thế lặp đi lặp lại rồi luồn hẳn sâu bên trong, hút hết chất dịch ngọt ngào kia…Cả người cô sơ lụi không biết bao nhiêu lần, cảm giác muốn ngộp thở trong bể tình ái của anh, đầu óc mơ màng, mắt dại đi và hình như không còn nhìn được rõ mọi thứ xung quanh nữa…Đê mê, khoái lạc đến tột cùng…

Đến lúc này Minh cũng không còn có thể kiềm chế được nữa, anh hít sâu rồi thẳng lưng ấn hông đi sâu vào trong cô, cảm giác được khỏa lấp khiến cả hai chỉ biết ôm chặt nhau tận hưởng, San trong giây phút sung sướng thì mơ màng, rên rỉ đứt quãng:

- Minh…em yêu anh…

- Anh yêu em nhiều hơn…

Hơi thở cả hai hòa quện, da thịt cọ sát, cả căn phòng vang lên những âm thanh ái muội, tiếng rên của cô và Minh, bao gồm những tiếng thở hổn hển vì thỏa mãn…Cứ thế cho tới khi tấm lưng anh thấm đẫm mồ hôi, âm thanh bắt đầu lạc đi và bụng dưới của cô truyền đến một cảm giác tê dại, sau đó là khoái cảm mãnh liệt, cô bám chặt vai anh, rướn người đón nhận tất cả, rồi hét lên vội vã:

- Anh…Minh…Minh ơi…

Minh lúc này cũng vội vàng cúi xuống hôn lên môi cô, nuốt hết những tiếng rên vì sung sướng của cô, rồi ngay đó là tốc độ mỗi lúc một tăng dần như trận cuồng phong, mỗi lần nhấp là mỗi lần thăng hoa đến tột đỉnh, cả hai mặt đều dại đi vì sung sướng, cô tan trong anh, anh điên cuồng trong cô, cả hai hòa vào nhau không một kẽ hở…Tất cả chỉ dừng lại khi có một dòng khí ấm nóng phun trào tận sâu trong cô thì mới chính thức kết thúc…

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT