Lọc Truyện

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cái đêm mà Bạch Dương đến tính nợ? 

Đêm đó, Kerry đã nhìn thấy rõ mọi tình hình thông qua camera giám sát, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. 

Sao lại có thể? 

Anh ta không hiểu. 

Cự Giải giải thích: "Tối hôm đó không phải tôi đã mang một bản văn kiện trở về sao? Kerry, tại sao anh lại không tò mò xem tài liệu tôi mang về là gì? Hơn nữa, lúc Bạch Dương rời đi, anh cũng không phát hiện đã mang thêm cái gì đi sao?” 

Advertisement

Loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, người bình thường nào chú ý chứ? 

Hơn nữa, Cự Giải đã bỏ văn kiện vào trong cặp tài liệu, sau đó lúc rời đi chiếc cặp tài liệu vẫn còn ở đó. 

Về phần đồ vật bên trong có bị mất hay không, và bị mất bao nhiêu, ngoại trừ bản thân Cự Giải ra thì ai có thể nghĩ được? 

Kerry tức đến nghiến chặt răng, chỉ vào Cự Giải và nói: “Vì vậy ngay từ đầu anh là đang chơi tôi?” 

Advertisement

Cự Giải dang tay ra. 

"Cũng không coi là đang chơi anh, dù sao điều kiện anh đưa ra quả thực quá hấp dẫn rồi.” 

"Đá Vân Thiên, nói thật, tôi thực sự vô cùng muốn nghiên cứu. 

"Vì vậy, tôi liền tương kế tựu kế, một mặt thỏa mãn lý tưởng cá nhân của tôi, mặt khác cũng có thể tiêu diệt anh từ trong nội bộ.” 

"Một mũi tên bắn trúng hai con chim chẳng phải là điều tuyệt vời sao?" 

Nghe những lời nói nhẫn tâm như vậy, máu Kerry sôi lên, anh ta ho dữ dội. 

Laura nhanh chóng lấy thuốc ra cho anh ta uống, áp chế khí huyết. 

Giang Nghĩa lại nói: "Kerry, anh có biết lúc Cự Giải nộp đơn nghỉ việc cho nôi, tôi đã đau khổ thế nào không? Rõ ràng là rất muốn cười, nhưng để diễn hoàn chỉnh một vở kịch, tôi lại không thể cười, thật sự là nén nhịn quá đau khổ rồi.” 

Hóa ra, cái mà lúc đó Giang Nghĩa gọi là đau khổ và khó chịu chính là cái này? 

Kerry tức giận đến mức không thể nói ra lời nào. 

Giang Nghĩa tiếp tục nói: "Tôi không biết đã từng giao đấu với bao nhiêu người trong đời này, Kerry, anh là người đầu tiên và duy nhất có mưu đồ xúi giục mười hai cung. 

"Anh có biết mười hai cung có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không?” 

"Tôi sống, tức là mười hai cung sống; tôi chết, tức là mười hai cung chết. 

"Kerry, vậy mà anh lại ngu ngốc đến mức đi xúi giục Cự Giải, tôi thật sự không biết nên nói gì mới được, đã không thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung anh nữa rồi, quả thực chính là thiểu năng trí tuệ” 

Thuốc đã ức chế không nổi khí huyết của Kerry, anh ta càng ho dữ dội hơn. 

Từ trước đến nay, Kerry đều tin chắc rằng chỉ cần là con người thì nhất định phải có điểm yếu của mình, chỉ cần tấn công vào điểm yếu của người này thì nhất định có thể xúi giục người đó thành công. 

Thật ra anh ta đã sai. 

Không phải ai cũng yếu đuổi như anh ta nghĩ. 

Đúng, ai cũng có điểm yếu, nhưng chỉ cần lòng tin của bạn đủ mạnh, bạn có thể khắc phục điểm yếu và hình thành một nhân cách cao thượng. 

Mười hai cung, lòng tin của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. 

Căn bản sẽ không có khả năng phản bội. 

Kế sách của Kerry, ngay từ đầu đã được định sẵn là sai lầm. 

Anh ta lấy khăn tay ra ho khan, trên khăn tay thấm đầy máu tươi, Kerry không phục nói: "Nhưng trận chiến giữa Cự Giải và Bạch Dương đêm đó, tôi đã tận mắt 

chứng kiến, không phải là giả mà." 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT