Lọc Truyện

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hiện trường lập tức đóng băng. 

Lão gia Rết cầm bức ảnh lên, nhìn thấy trong ảnh là Laura, mắt không khỏi híp lại, hy vọng mọi chuyện không như ông ta nghĩ. 

"Kerry, gì đây?" 

Kerry vẫn cố ngụy biện: "Là ảnh của Laura, trước kia con chụp cho em ấy. 

"Ừ." Lão gia Rết đưa tay về phía Kerry: "Đưa đồ mày vừa xem cho tao." 

"Ba nuôi..." 

Advertisement

"Đưa cho tao!" 

Kerry giật nảy mình, từ từ đưa quyển sổ nhỏ màu xanh lam cho lão gia Rết. 

Giờ phút này, Kerry cảm thấy ngày tận thế đã đến. 

Lão gia Rết mở quyển sổ ra, trong đó mỗi trang đều ghi lại những lời Kerry muốn nói với Laura, bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp. 

Lão gia Rết không ngốc, ông ta biết chuyện này có nghĩa là gì. 

Advertisement

Bùm! 

Lão gia Rết đóng quyển sổ lại, trợn mắt nhìn Kerry. 

"Thằng khốn nạn." 

"Laura là em gái mày!" 

Kerry cúi đầu, cắn chặt răng, chẳng lẽ anh ta không biết Laura là em gái mình? Chính vì điều này, anh ta mới đau khổ như vậy! 

Lão gia Rết ném thẳng quyển sổ vào mặt Kerry. 

"Mày tinh trùng lên não rồi hả, thằng khốn khiếp, lại dám tơ tưởng đến em gái mình, mày có còn là người nữa hay không?" 

Cuối cùng, cảm xúc bị kìm nén bao năm của Kerry không còn kiềm chế được nữa, lập tức bùng nổ. 

Anh ta ngẩng đầu lên, cặp mắt sưng đỏ, hét lớn: "Nhưng con thích Laura, con thích em ấy! Với cả, con và Laura cũng chỉ là con nuôi, không phải con ruột của ba, nghiêm túc mà nói, chúng con không phải anh em, sao con và em ấy không được ở bên nhau?" 

"Mày!" Lão gia Rết giận run cả người. 

Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ một đứa bình thường vẫn luôn trung thực, đáng tin cậy, giờ lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. 

Đặc biệt là câu "không phải con ruột của ba" càng khiến lão gia Rết đau đến quặn lòng. 

Có lời nào làm một người cha đau lòng hơn câu này? 

"Phản, phản rồi!" 

Lão gia Rết giơ tay tát vào mặt Kerry. 

Kerry lấy tay che mặt. 

Lão gia Rết đánh vào đầu, cánh tay và bụng anh ta, mỗi cái đều đánh rất mạnh. 

"Cho mày dám tơ tưởng đến em gái!" 

"Cho mày phá hỏng luân thường đạo lý!" 

"Cho mày không biết xấu hổ!" 

Cuối cùng, lão gia Rết cầm quyển sổ màu lam lên, rút ảnh của Laura ra, nghiến răng nói: "Mày dám chụp lén chính em gái của mình, thằng chó vô liêm sỉ." 

Vừa nói, ông ta vừa xé nát bức ảnh. 

Lúc này, trái tim của Kerry cũng nát tan. 

Anh ta có thể chịu đựng tất cả mọi thứ, đòn roi, những câu mắng chửi của lão gia Rết, nhưng anh ta không thể chịu đựng được việc ông ta xé ảnh của Laura. 

"Ba nuôi, đừng, đừng mà! Con cầu xin ba, những tấm ảnh này đều là của con, là đồ vật còn quan trọng hơn tính mạng của con nữa, xin ba đừng xé nó." 

Anh ta càng nói vậy, lão gia Rết càng xé nhanh hơn. 

"Mày phá vỡ cương thường, vi phạm đạo đức làm người, tao đúng là mắt mù mới nhận một đứa lòng lang dạ sói như mày làm con. 

"Không cho tao xé đúng không? Tao sẽ xé bằng hết!" 

Nhìn thấy những bức ảnh của Laura bị xé từng tấm một, Kerry vừa nôn nóng vừa tức giận, nước mắt đàn ông chảy xuống. 

"Ba nuôi! Dừng tay!" 

Kerry không quan tâm gì nữa, cố nén cơn đau nhào tới, cướp lại những tấm ảnh còn sót lại trên tay lão gia Rết. 

Bởi vì dùng quá sức, anh ta trực tiếp đẩy ngã lão gia Rết. 

Danh sách truyện HOT